Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt Khi tớ còn trẻ con, tớ thích tắm lắm. Mỗi lần, mẹ lấy chậu đổ nước vào chậu là tớ cười toe toét, mẹ sẽ vầy nước với tớ. Vui và sướng… Lớn hơn một tý, bỗng dưng tớ sợ nước, tớ sợ ngồi vào chậu lắm nhé!? Tớ nhớ hình như có lần mẹ cho đầu tớ bơi bơi, tớ đã không thích rồi. Có lần mẹ lại làm nước vào mắt hay miệng tớ. Tớ ghét tắm luôn. Tớ không thích ngồi vào chậu. Nhiều nước, nhỡ ngã mà mẹ không đỡ kịp thì sao nhỉ? Sợ lắm. Mình phải tự bảo vệ mình chứ. Thế là mẹ cho tớ ngồi vào cái ghế con con, thò chân vào chậu nước đập nước. Cũng vui, cũng thích… Một ngày tớ cũng chẳng thích ngồi ghế, tớ cứ đứng. Mẹ ủn tớ ngồi xuống chậu, tớ đứng phắt dậy. Mẹ ủn tớ ngồi xuống ghế, tớ đứng phắt dậy. Rồi tớ cứ ôm lấy mẹ, trèo lên lòng mẹ. Thế là hai mẹ con tớ tắm chung, tớ làm mẹ ướt hết rồi mà. Vui ơi là vui… Rồi một ngày, mẹ mang vào cho tớ bao nhiêu đồ chơi. Mẹ cười nhiều lắm, vừa tắm vừa chơi với tớ: cứ bảo phải đi khoe ảnh Nghé tồ tẹt của mẹ thôi. Còn dì cũng theo tớ vào cầm điện thoại theo cứ nháy nháy - Chụp ảnh ạ!? Và đây là những ảnh mà mẹ và dì tớ cứ loay hoay chụp tớ lúc toe toét ạ!? Tớ làm cụ Rùa này,có bạn nào làm cụ Rùa siêu như tớ không? Những giọt mưa rơi rơi như thế này này... Ai bảo tớ là con gái nào!? Tớ là cu Tẹt của cả nhà đấy nhé... Mẹ tớ mới học được cách cho ảnh tớ vào khung thôi, chưa biết chỉnh sửa, các bạn xem đừng chê nhé. Tớ rất vui khoe hình thể với các bạn, các bạn xem sau này ước mơ của tớ là thành NEXT TOP MODEL
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... choa, nhà bạn Nghé tồ hôm nay cũng làm ảnh đẹp quá, tính rinh luôn giải đợt 3 à??
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Hihị, tớ mới biết cho ảnh vào khung thôi, đang học các mẹ trên này, còn chạy dài... từng bước 1 vậy. CN có cả bộ sưu tập rồi, Nghé tớ cũng theo bước CN thôi mà. Đợt này nhiều bạn ảnh đẹp lắm, 2 mẹ con Nghé tồ bon chen khoe ảnh thôi....
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... hoho...mẹ con nghe tồ lại đi thi thố ah...nghé tồ trông đáng iu quá trông cười xinh ghê
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Cảm ơn Phệ nhá, Phệ ơi cố lên, giật giải đợt 3 đi nào...
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Chị nghé ơi, hồi bé nhìn chị như con trai ý chả bù cho em ai cũng bảo là con gái àh.
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Thiếu mỗi cái ngẩu thôi. Trông như con trai, nghịch như con trai, lèo trèo như con trai. Nhưng ăn vạ thì đúng là con gái rồi. híhí
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Vote cho bạn Nghé này, mẹ bạn giỏi quá làm khung hình đẹp mê.
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Nghé được giải đợt 2 rùi mà lại tung ảnh đẹp thía này thì giải đợt 3 lại về tay con thui )
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... Cảm ơn mẹ nó đã ủng hộ... Nhà NGhé mới học được cho ảnh vào khung thôi... Có nhiều bạn ảnh đẹp lắm mờ, còn lâu mới đến lượt Nghé!?
Ðề: Đợt 3-Tự chuyện tắm của bạn Nghé tồ tẹt... nghé tồ là con gái mà... ủng hộ nghé con nha...con mún rinh mẫy giải nữa mà ảnh xinh quá ah`