Đợt thi cuối cùng của hạnh phúc li ti, Nghé Tồ xin chào toàn thể anh chị em cùng các mẹ ạ!? Cảm ơn BTC đã có cuộc thi này, cuộc thi đã có tác động tốt đến các mẹ: 1 là mẹ nào cũng hào hứng chụp ảnh, lục lọi, tìm tòi những tấm ảnh tồ tẹt của các bạn bé; 2 là học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh, lồng ảnh vào khung, chỉnh sửa (cái này thì mẹ Nghé vẫn chưa học được ạ) … Thích thú nhất là khoản đi khoe ảnh Nghé với các bạn bé và các mẹ. Dù các bạn có đoạt giải hay không thì Nghé tồ và các bạn cũng đã có những khoảnh khắc nuy thật tuỵệt vời. Chúc các bạn có giải thfi đạt thêm giải nữa, bạn nào chưa có giải thì đoạt giải ạ… => Ai cũng có giải hết ạ!? Híhí… Sau một ngày làm việc, bao lo toan, bao áp lực, bao bon chen… mẹ được nhìn ngắm Nghé cười, được chạm vào da thịt Nghé mẹ như được Nghé tiếp thêm sức lực, để mẹ cố gắng hơn, để sống tốt hơn, để cười nhiều hơn… Cả tuần làm việc, chỉ có ngày cuối tuần là mẹ được tắm cho Nghé tồ thôi. Đó là những giây phút mà bất kỳ người mẹ nào cũng không thể bỏ qua. Được ấp ôm, được vuốt ve, được nâng niu, được sờ mó (híhí)… Mẹ yêu Nghé tồ nhất trên đời, hơn tất cả những gì mẹ có. Nụ cười Nghé Tồ ngây thơ, bừng sáng như nắng mai Những trò nghịch ngợm quậy phá của bạn Nghé tồ
Ðề: Đợt 4:Nào ta cùng tắm tiên... Nghé Tồ ơi Nghé Tồ ơi! kết bạn với anh em nhà Bun đi bạn thân thật là thân í nhíe! Nghé dễ thương lắm.........
Ðề: Đợt 4:Nào ta cùng tắm tiên... Anh em nhà Bun cố lên, đợt chót đoạt giải nha........................
Ðề: Đợt 4:Nào ta cùng tắm tiên... Mẹ cháu cũng ủng họ bé Nghé tồ. Chúc cho bé được giải và ăn máu chóng lớn nhé
Ðề: Đợt 4:Nào ta cùng tắm tiên... thích nhất cái ảnh em Nghé nhắm tịt mắt vào kìa, chắc em đang bay lơ lửng nhỉ, Anh Tú vote cho em nhé, chúc em đoạt giải! Nhìn con gái người ta mà thèm còn gái quá cơ!