Không có chậu tắm, con tắm bằng lavabo đỡ nhé Hihi, chật tí, nhưng không sao con nhỉ Được vọc nước là thích rồi Thôi, ta ra hồ bơi tắm cho rộng con gái nhé Cả nhà cùng bơi Con được 8 tháng, cả nhà mình cùng nhau đi du lịch Ninh Chữ (Phan Rang). Cho con đi tắm biển lần này mẹ cũng khá hồi hộp vì chặng đường khá xa (mất 10 tiếng đi tàu ) sợ con quấy , con mệt thì mất vui, Nhưng trái lại con lại còn ngoan hơn ở nhà nữa, nên cả nhà thật sự có được những giây phút thư giãn , vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Ở nhà con của mẹ chưa bao giờ tắm nước lạnh nên mẹ cứ sợ con ko quen. Ấy thế mà khi con xuống hồ bơi, con chỉ mất khoảng 3 phút là làm quen với hồ nước đầy. Con thỏa sức tung nước mà ko sự ướt sàn nhà, con vui đùa giữa không gian rộng lớn mà ko sợ va vào thành chậu như ở nhà. Những giọt nước đã đem lại những “hạnh phúc li ti” cho nhà ta. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ấy thật đơn giản nhưng ngày nào chúng ta cũng được cảm nhận được Con nhỉ. Thương con gái ngoan thật nhiều.
Ðề: Đợt 4 - Tắm trong Lavabo đỡ nhé con gái Ý tưởng tắm trong lavabo của mẹ nó rất độc đáo, vote cho con gái yêu.
Ðề: Đợt 4 - Tắm trong Lavabo đỡ nhé con gái Hihi, do là đi du lịch nên ko có chậu tắm, mới sáng tạo thế ạ
Ðề: Đợt 4 - Tắm trong Lavabo đỡ nhé con gái hi, nhìn con ngộ quá, yêu yêu quá đi mất, vote cho con nhé
Ðề: Đợt 4 - Tắm trong Lavabo đỡ nhé con gái hihi nhìn con gái tắm yêu quá. hum nào con gái e cứng cáp ngồi đc e cũng thử
Ðề: Đợt 4 - Tắm trong Lavabo đỡ nhé con gái nhìn bé trộm vía yêu quá đi chịu không nổi lun nè.... mẹ có ý tưởng độc đáo ghê luôn ah'