“Cứu con với bà ơi!”, Ly đập tay vào thành giường kêu cứu khi máu trong người em tự nhiên chảy thành dòng từ miệng, mũi, tai… rồi ngất đi. Trong đêm cả nhà tức tốc đưa em vào bệnh viện cấp cứu, từ đó đến nay đã 9 năm em mang trong người căn bệnh quái ác: ung thư máu. 9 năm chống chọi với bệnh tật Kể về cô học trò nhỏ của mình, cô giáo chủ nhiệm em Hoàng Thị Phương Ly- học sinh lớp 2/4 trường tiểu học số 1 Hoà Sơn, Đà Nẵng – không khỏi rưng rưng nước mắt. Phương Ly là một trong những em có hoàn cảnh rất đặc biệt. Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, không ít lần đang học trong lớp bỗng nhiên em bị ra máu và ngất xỉu, mọi người phải lập tức đưa em vào viện chuyền máu. Trước đây cứ 1 tháng Ly phải được vào máu một lần. Thế nhưng một thời gian tiếp theo thì thời gian chuyền máu rút lại khoảng 2 tuần 1 lần và rồi càng lúc càng ngắn dần lại, đến thời điểm hiện giờ chỉ còn khoảng 1 tuần hay 10 ngày. Chỉ vào máu không chưa đủ, em còn phải uống và tiêm thuốc thải sắt để tránh cơ thể bị biến dạng quái dị. Ngay cả khi răng của em mọc xô lệch gia đình cũng không dám can thiệp vì máu có thể sẽ chảy mãi khó cầm được. Bất kể khi nào thấy khuôn mặt em biến sắc, gia đình phải lập tức đưa em vào viện cho dù trời mưa trời gió và trong nhà không còn một đồng. Càng ngày sức khoẻ của em càng giảm sút rõ rệt. Khi chúng tôi đến thăm nhà, ba mẹ em đều đi làm cả, chỉ có em cùng ông bà nội ở nhà. Ông em cho biết suốt 9 năm qua mọi tài sản ít ỏi trong nhà đều phải bán để có tiền chữa bệnh cho em và anh trai – Hoàng Phương Linh học sinh lớp 8 – bị mắc bệnh thận phải mổ cả hai bên. Ngay cả căn nhà duy nhất của ông bà nội cũng ra đi để duy trì sự sống cho Ly vì chi phí cho mỗi lần chuyền máu không dưới 1 triệu. Dù có bảo hiểm y tế nhưng gia đình em vẫn phải gánh 20% chi phí chữa trị, lại thêm tiền viện, tiền nuôi bệnh… Chừng ấy thứ tiền cộng lại khiến gia đình em ngày càng túng thiếu. Làm công nhân ở nhà máy, thu nhập của mẹ Ly mỗi tháng chỉ được 2,5 triệu đồng cộng thêm số tiền 100 ngàn/ngày từ công việc phụ nề không ổn định của cha. Toàn bộ số tiền đó đổ vào chữa trị cho Ly vẫn không thể đủ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong người lại mang căn bệnh ung thư quái ác vậy mà Ly không lúc nào nguôi khát khao học hành. Mỗi năm học em phải trải một phần ba thời gian để nằm viện, thế nhưng cô bé thông minh và ham học hiếm có này vẫn đạt học lực khá giỏi ở trường. Tấm gương của em được thầy cô, bạn bè thương mến và nhà trường đã chọn em để trao học bổng “Khăn Đỏ Đến Trường”. “Con thích học nhiều môn lắm. Con ưng học giỏi để mai này đi làm nuôi ông bà, ba mẹ. Dù còn một năm, hai năm hay thậm chí ít hơn nữa con cũng muốn đi học. Nếu có một điều ước con sẽ ước không còn bị đau nữa để đi học và vui chơi cùng bạn bè”, cô trò nhỏ Phương Ly lấp lánh ánh mắt khi nói về ước mơ nhỏ bé của mình. Mong rằng em sẽ em luôn vững tin để tiếp tục vượt qua bệnh tật và thực hiện được ước mơ trong sáng ấy.
Ðề: "Dù còn một năm, hai năm thậm chí ít hơn nữa con cũng muốn đi học" ước gì có một phép thần giúp con vượt qua căn bệnh này.
Ðề: "Dù còn một năm, hai năm thậm chí ít hơn nữa con cũng muốn đi học" Mong rằng em sẽ em luôn vững tin để tiếp tục vượt qua bệnh tật và thực hiện được ước mơ trong sáng ấy.
Ðề: "Dù còn một năm, hai năm thậm chí ít hơn nữa con cũng muốn đi học" Thật đáng trân trọng cho ý chí của con...Chúc con luôn sống vui!!!
Ðề: "Dù còn một năm, hai năm thậm chí ít hơn nữa con cũng muốn đi học" Mong có 1 phép lạ giúp bé con vượt quá được căn bệnh quỷ quái này!
Ðề: "Dù còn một năm, hai năm thậm chí ít hơn nữa con cũng muốn đi học" Đọc xong bài báo mà rớt nước mắt. Tội nghiệp bé con quá (