Ra Tết mọi người có đi du xuân vãn cảnh đầu năm không ạ? Em thấy năm nay người ta đi Bái Đính Tràng An nhiều lắm. Nếu đi cuối tuần thì khỏi nói, đông chật ních, không cẩn thận là ngã ngay. Hôm rồi công ty em cũng tổ chức đi, ở đây có cả Tràng An Cổ và chùa Bái Đính Cổ nữa. Tràng An chính bây giờ được nhân tạo theo Tràng An Cổ đó. Tràng An Cổ thì lại nối liền với cố đô Hoa Lư. Công nhận đến đây có nhiều điểm để đi lắm ạ, ngoài Bái Đính, Tràng An thì còn có Tam Cốc - Bích Động. Nhưng nhiều người có lẽ vẫn chưa đến khám phá một nơi ở Ninh Bình, đó là vườn chim Thung Nham - cũng là nhân tạo nhưng đẹp mê hồn, nó có 12 điểm tham quan nhưng nếu đi hết vườn chim Thung Nham (giá vé 100.000đ/người, vé xe là 10.000đ) thì mệt lắm nên nếu đến được đây thì mn nên đi tham quan: Hang Bụt (vé đò là 20.000đ/người) - thời gian cả đi và về nó là 20 phút, Vườn chim thì nên đến muộn một chút vì tầm 4h chiều thì chim mới bay về, có nhiều cò trắng lắm nhé. Ở đây cũng có miệt vườn nhưng chưa có quả gì ăn được, em thấy vườn trồng nhiều vải, ổi, táo, khế, nhãn nữa,.... Ngoài ra em thấy có Động Cô Tiên khá ấn tượng, đi xuống mới biết, nghe bạn hướng dẫn viên ở đây nói lại là động này có hệ thống lối đi khác lạ so với mọi động khác. Sâu bên trong có tượng cô tiên nhưng tượng này là nhân tạo, trước đây có tượng do tự nhiên thật nhưng mà nó bị đổ nên vỡ mất. Nói chung là Ninh Bình có nhiều điểm đi tham quan lắm lắm. Mọi người nên dành chút thời gian đầu năm để đi du xuân vãn cảnh cũng như cầu an, cầu tài, cầu phúc, cầu lộc nhé. Không đến phí cả một đời!
Mình thấy năm nay không chỉ Bái Đính - Tràng An đâu, mà Đền Bảo Hà - Lào Cai dân tình đi cũng đông lắm đó ạ.
Bái Đính - Tràng An cảnh đẹp mà gần Hà Nội nhưng mà đầu năm mọi người đi đông quá phải chen chúc chật chội làm mất đi cái yên bình rất thích ngồi thuyền nghe kể về Tràng An ạ. Đặc biệt thích thú khi đi thuyền lại bắt gặp dê núi hay chim trời...
có một cách để tránh khỏi cái này là mình đi vào ngày trong tuần ấy mẹ nó, vì cuối tuần thì bao giờ cũng đông mà. Cái này không thể tránh khỏi rồi
năm nay cuối tuần này cty mình cũng tổ chức đi bái đính nè, cũng muốn đi quá mà bầu bí ko bon chen được!