Mình dự định cho bé đi Côn Đảo vào dịp hè tới. bạn nào có kinh nghiệm về Côn Đảo chia sẻ giúp mình với nha.
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Chị ở Hà nội hay tpHCM ạ. Cháu nhà chị bao nhiêu tuổi rồi. Du lịch Côn đảo ngoài việc thắng cành thì ở đó có rất nhiều di tích lịch sử mà mình có thể giới thiêẹ cho bé (nếu bé cũng đã lớn). E có thể chia sẻ với chị một chút knghiệm như sau 1. Khách sạn: ở CĐ giá phòng đắt hơn đất liền tí, thấp cũng tầm 40$. Giá ở Côn Đảo resort là cao nhất vì nó nằm sát biển và đẹp nhất, Sài Gòn ATC rẻ hơn, với lại nếu chi phí có hạn thì thuê nhà nghỉ rẻ hơn nữa ạ. C định ở phòng tâm bao nhiêu tiền e sẽ tư vấn. 2. lThăm quan: nghĩa trang Hàng Dương nhớ thắp nhang cho chị Võ thị sáu nhé, rồi khu chuồng cọp Pháp, Mỹ – Hệ thống biệt giam đặt biệt tại Côn Đảo; chuồng bò, Miếu bà Phi Yến – Nơi thờ phượng bà Nguyễn Thị Râm, vợ chúa Nguyễn Ánh; Cầu Ma Thiên Lãnh. Thăm rừng quốc gia, bãi đầm Trầu. Đi câu cá theo tour của đảo. 3. Phương tiện: Ở côn đảo giờ có dịch vụ cho thuê xe máy 140k/ngày (có xăng luôn ), xe đạp rẻ hơn nhiều nhưng có cháu chắc là ko tiêẹ. Nếu chị ko đi theo đoàn nào mà muốn hướng dẫn viên của bảo tàng đi hướng dẫn thì chị cần thuê xe máy chở cả họ đi nữa. Hướng dẫn viên của bào tàng CD sẵn sàng đi hướng dẫn dù chỉ với 1 khách. Chị lưu ý là hầu như ko có taxi hay xe ôm đâu ạ. Mà cũng chỉ có 1 cây xăng thui nên c cần tính toán cho phù hợp. 4. Lưu ý: cảnh Côn Đảo đẹp, bình yên,nhưng hơi buồn. Ko đông đúc tấp nập như phồn hoa đô thị đâu ạ. Chị cần dịch vụ gì thì có thể pm vào nick e liên lạc giúp nhé.
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Côn Đảo hiện nay là thiên đường nghĩ dưỡng đó chị ah,nếu có điều kiện chị nghĩ dưỡng tại Resort thì rất thuận tiện và thoải mái,có bãi biển rất đẹp.Hiện nay du khách đi du lịch và nghĩ dưỡng tại Côn Đảo rất nhiều,ko đủ chuyến bay để cung cấp cho khách hàng.Vậy e nghĩ chị chọn Côn Đảo để du lịch và nghĩ dưỡng thì rất tuyệt.Nếu chị cần thông tin gì nữa thì liên hệ với e.E sẽ giúp chị có giá phòng và các dịch vụ khác tốt nhất.E xin cám ơn
Ðề: Du Lịch Côn Đảo thiệt tình là e rất thích sự yên bình, sạch sẽ, an ninh và lịch sự ở côn đảo e nhớ năm rùi đi ra đó thì vé máy bay khứ hồi gần 1tr7 e ở tp ở ks thì hơi đắt vì ng dân k thích làm giàu mấy nên chỉ có resort thui ở côn đảo chỉ có vài đường chính nên nếu mướn xe honda tự đi cũng rất ok, có điều nếu đi theo đoàn thì mới dc tham wan chuồng cọp e thì sau 1 hồi lượn honda thì thuộc luôn đường sá côn đảo hihi ở đây rất sạch, biển trong, k chút rác vì ý thức ng dân rất tốt ra đường có thể thấy heo rừng chạy luôn vì an ninh cực kì tốt, đi xe máy để luôn chìa trên xe cũng k ai lấy đâu[ vì lấy cũng k biết đi đâu bán hihi] nên đi khoảng 3 ngày thôi vì nếu ở lâu sẽ chán và buồn lắm đồ ăn cũng đắt nhưng vì đa số là đều nhập từ đất liền mà, có cái là ng dân trên đảo bán đồ cho khách cũng = giá với dân đảo, yên tâm k sợ kì kèo thách này nọ ở đây cũng k có ăn xin, ng dân sống chan hoà dễ tính, thật sự là nơi tốt để nghỉ dưỡng
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Cả nhà đi được chị ạ, thanh bình nhưng cũng rất nhiều thú vui. Lúc nào đi cần giúp vé hay phòng cứ pm em nhé! Welcome các bố mẹ trên LCM.
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Năm nay mình thấy Côn Đảo là địa điểm lý tưởng đó. Đoàn mình vừa đi về xong Nghe Côn Đảo ngày xưa thì rùng người, chứ nay thì khác hẳn, thanh bình sạch đẹp.... Các mẹ cùng gia đình mà bố trí đến Côn Đảo một chuyến, sẽ thưởng thức được thiên nhiên, cảnh đẹp nơi đây. Nghe câu hát trong bài quê nhà của Trần Tiến và đến Côn Đảo mới biết được sự tích câu hát trong đó nghe rất hay: Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay @me kit:Miếu bà Phi Yến – Nơi thờ phượng bà Nguyễn Thị Răm (Chứ không phải Râm)
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Năm nay mình thấy Côn Đảo là địa điểm lý tưởng đó. Đoàn mình vừa đi về xong Nghe Côn Đảo ngày xưa thì rùng người, chứ nay thì khác hẳn, thanh bình sạch đẹp.... Các mẹ cùng gia đình mà bố trí đến Côn Đảo một chuyến, sẽ thưởng thức được thiên nhiên, cảnh đẹp nơi đây. Nghe câu hát trong bài quê nhà của Trần Tiến và đến Côn Đảo mới biết được sự tích câu hát trong đó nghe rất hay: Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay @me kit:Miếu bà Phi Yến – Nơi thờ phượng bà Nguyễn Thị Răm (Chứ không phải Râm)
Ðề: Du Lịch Côn Đảo EM ở Hà nội, cũng hóng hớt 1 tí. EM có ý định đi Côn Đảo từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa dể dành đủ tiền. Một chuyến đi khoảng nửa tháng có nhiều quá không ạ. Chi phí hết khoảng bao nhiêu tiền chị nhỉ?
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Nếu đi từ Hà Nội có thể book vé của Air mekong để tiết kiệm chi phí , giá vé khoảng 2,2-2,8tr/pax/lượt Còn khách sạn thì có nhiều loại từ 500.000đ cho đến 500usd cũng có Ăn uống thì mỗi bữa mất khoảng 200.000đ-300.000đ . Taxi chưa có tại Côn Đảo nên có thể thuê xe máy , giá khoảng 100.000đ ngày Báo sơ cho ACE hình dùng chuyến đi CÔn ĐẢo phải tốn nhiêu tiền đấy
Ðề: Du Lịch Côn Đảo Nếu đi Côn Đảo mà có điều kiện ở Six Senses thì quá tuyệt vời luôn, nhìn hình mà mình đã mê tít, cuối năm nay fải ra đó 1 chuyến mới đc :heart: