chào các chị ạ! cuối tuần này em đi Cửa Lò, mà chẳng biết gì về vinh, về cửa lò, về khách sạn, về mua bán... ở đó cả. có mẹ nào đi rồi có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với ạ! em rất cám ơn các chị ạ!
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Đi lại Có nhiều sự lựa chọn cho cả gia đình. Gia đình nào có xe riêng thì quá tuyệt rồi, đường quốc lộ từ Hà Nội đến Cửa Lò rất đẹp, khá vắng và dễ đi. Trên đường đi, các bố mẹ có thể dừng chân cho các bé ăn sáng thưởng thức món bánh cuốn chả Phủ Lý hay bánh đa cá rô ngon tuyệt. Tàu hỏa cũng là một phương tiện an toàn để các bố mẹ lựa chọn. Giá vé tàu từ ngồi mềm điều hòa đến giường nằm điều hòa dao động trong khoảng 150,000đ đến 350,000đ. Tuy nhiên, thời gian này rất khó để mua được vé tàu tại ga nên tốt nhất các bạn nên sử dụng dịch vụ chuyển vé đến tận nhà của sieuthive chẳng hạn, mặc dù đắt hơn giá nhà nước một chút, nhưng bù lại không mất công chờ đợi mua vé. Tàu sẽ chạy từ Hà Nội, xuống ga Vinh, các bạn thuê xe hoặc bắt taxi Mai Linh vào Cửa Lò với giá khoảng 200,000đ, xe 7 chỗ. Nếu không thích tàu hỏa, cả gia đình có thể chọn xe Văn Minh chất lượng cao, chạy thẳng từ Hà Nội vào Cửa Lò, không dừng đón trả khách dọc đường. Xe giường nằm, chạy êm, có phục vụ nước, đồ ăn nhẹ và toilet ngay trên xe. Giá vé thì rất hợp lý, 150,000đ/chiều cho người lớn và 120,000K cho trẻ em dưới 10 tuổi (các bố mẹ nhớ mang giấy khai sinh của bé đi nhé). Xe xuất phát tại bến xe nước ngầm và bến xe Mỹ Đình. Mua vé tại địa chỉ 270 đường Kim Liên mới hoặc gọi số 0978.76.76.76 để đặt vé. Nghỉ ngơi: Khách sạn công đoàn: 700-800; Sài gòn kim liên giá trên 1trieu. Hoặc bạn có thể tìm các khách sạn gần đó rất nhiều Ăn uống: Ra Cửa Lò, dĩ nhiên là để tắm biển rồi. Biển ở đây, nước trong, sóng lặng và cát mịn, rất thích hợp cho các bé tắm táp, chơi bóng trên bãi biển, v.v.. Bên cạnh đó, còn có các trò như nhảy dù, đi mô-tô nước và câu mực đêm. Xin thú thực là gan mình hơi bé nên chưa dám thử mấy trò đó lần nào, nhưng nghe nói cảm giác cũng khá bồng bềnh. Câu mực đêm thì có giá khoảng 100,000đ/thuyền thúng, còn nhảy dù thì đắt hơn. Ăn uống tại đây khá rẻ. Đồ uống giá không khác Hà Nội nên các bố không phải khuân bia từ nhà đi làm gì cho khổ. Những người dân bán mực nhảy, ghẹ đi rao dọc bãi biển, các bạn có thể thuê họ luộc ăn luôn rất ngọt. Như đã nói ở trên, Cửa Lò không phải là nơi làm du lịch chuyên nghiệp nên ăn uống ở đây cũng không được đa dạng như những nơi khác. Với đặc điểm là đồ hải sản cực tươi nên các bạn chỉ cần gọi những món đơn giản như luộc, hấp, nướng là đã ngon rồi. Một số nhà hàng như: nhà hàng Thúy Hiếu, nhà hàng Trung Hồng ở ki-ốt 63-64, nhà hàng Hồng Tin đều phục vụ các món ăn tươi ngon và giá cả hợp lý. Đơn cử như, ghẹ 350,000đ/kg, tôm 320,000đ/kg, mực 220,000đ/kg. Nếu gia đình nào chịu khó, có thể thuê xe lên Cửa Hội sẽ được thưởng thức hải sản cực tươi ngon và rẻ hơn cả Cửa Lò. Khi đến Cửa Hội, các bạn có thể ghé nhà hàng Lam Phương, đảm bảo thực khách không thể ra về với cái bụng lép. Cửa Lò tương đối ít chỗ vui chơi. Ngoài hát karaoke, chạy xe ngựa, xe điện thì mình chưa thấy có thêm gì khác. Các bạn có thể thuê xe taxi về thăm quê Bác, thăm nhà tưởng niệm và thăm mộ bà Hoàng Thị Loan. Nếu có ý định mua tôm khô, mực khô về làm quà thì đến chợ Hải Sản (sau KS Sài Gòn - Kim Liên) để mua hoặc Chợ Hôm (cuối đường Bình Mình, gần đảo Lan Châu). Chợ Hải Sản thì họp cả ngày, còn Chợ Hôm thì chỉ mở buổi chiều thôi nhé, buổi sáng cũng có nhưng khá lèo tèo. Cửa Lò hiện nay đã phát triển hơn hồi mình đi. Nhưng có lẽ vì thế mà người dân nơi đây bớt chất phác đi hơn một chút. Khi đi ăn ở các nhà hàng ven biển, các bạn vẫn phải chú ý hỏi giá, mặc dù có rất rất ít nhà hàng chặt chém. Tuy vậy, bỏ qua điều nhỏ xíu này, Cửa Lò vẫn là một điểm đến dễ chịu trong mùa hè oi bức hiện nay. Chúc các gia đình bạn có một chuyến đi an toàn, vui vẻ! - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showt...-đi-du-lịch-cửa-lò/page5#sthash.m7uqJCTn.dpuf
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Nhà tớ cũng vừa mới đi Cửa Lò Tuần trước đây bây giờ về vẫn muốn đi tiếp nữa. Hi Nói chung trong đó giả cả phải chăng hợp lý không thấy bị chặt chém như ở các nơi khác. Nếu muốn thuê khách sạn bình thường ấy có thể vào khách sạn Việt Đức, nhà tớ có anh chị làm ở khách sạn Thái Bình Dương ở đó nhưng anh chị khuyên không cần phòng cao cấp quá nên chọn cho nhà tớ Việt Đức. Không biết vì quen hay là do họ thân thiện mà ở đây thấy ăn uống cũng rẻ mà phòng cũng rẻ nữa, phòng đôi rộng rãi lắm. Còn nếu nhà ấy muốn ở khách sạn Thái Bình Dương tớ có thể nhờ anh chị đặt phòng giúp cho hì hì ko quảng cáo đâu nhưng khách sạn này hình như đắt nhất khu đó thì phải. Mà nhà ấy ở đâu nếu tin tưởng tớ nhờ gủi cho con chị tớ lọ thuốc vitamin cho e bé mới sinh, nếu vào trong đó có gì cần hỏi thì cứ hỏi anh chị. yên tâm ở trong đó họ sống thật và giúp tận tình lắm
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Ăn Cửa Hội, lội Cửa Lò - mẹ nó cứ thế mà dịch ra. Buổi sáng tắm ở Cửa Lò rồi chiều phi xe ra Cửa Hội chắc chỉ tầm 30km thôi, tắm rồi ăn uống ở đó, đảm bảo hải sản tươi ngon mà lại rẻ hơn ở Cửa Lò nhiều. Mẹ nó chịu khó Google search thông tin về các khách sạn ở Cửa Lò, lấy số điện thoại rồi tự gọi điện liên hệ book phòng. Chất lượng khách sạn ở Cửa Lò thì chắc chắn không bằng được ở Vinh đâu.
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Và không biết từ Vinh tới Cửa Lò khoảng bao nhiêu Km nữa các mẹ nhỉ?
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Tớ cũng mới đi đầu tháng 6. Phòng thì tớ thấy bảo là tầm 500 - 600k một đêm. Ăn uống rẻ có điều muốn ăn miến lươn k biết chỗ nào ngon dù mấy năm trước đi toàn vào hàng qên jờ họ nghỉ rồi thì pải. Bạn đi mua hải sản ở tận chợ hải sản ngoài cảng thì phải bảo là đợi chở lượt về nhé k bị bỏ bom đấy, k xe nào chở mình nữa đâu
chắc mình cũng phải làm một chuyến như mẹ cháu mới được, nhưng cho mình hỏi là bạn đi ngày trong tuần hay cuối tuần nhỉ, đặt vé xe văn minh có tiện ko, lượt về mình đặt luôn ở đây hay vào đấy rồi thích về lúc nào thì đặt cảm ơn mẹ cháu nhiều nhé[/QUOTE] đây là lời của một mẹ vừa đi về ạ
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Từ Vinh ra Cửa Lò khoảng 15km.Như mẹ ở trên này nói chuẩn đấy KS Việt Đức là lựa chọn k tồi đâu bạn ạ
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Bác đi về chưa ạ? Cho cảm nhận đi bác?
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) Em cũng hóng kinh nghiệm đi Cửa Lò của các mẹ.
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) ở Cửa Lò mn chọn ở khách sạn Đại Tây Dương hoặc Thái An cũng đc (ks 2*) phòng ốc đẹp có tháng máy đầy đủ tiện nghi, cuối tuần tấm 600 - 700k/ phòng ở được 4 ng nhé (2 giường đôi to đùng). Nếu thuê phao hoặc ghế ngồi ở đó mất 20k/chiếc nha, còn nếu uống đồ uống ở đó thì sẽ đc free ghế lun. Em mới đi Cửa Lò về công nhận ở đấy ko mún về nữa, biển sạch, mua bán mọi thứ ở đó lại dễ chịu nữa chẳng chặt chém gì cả. Vẫn thèm đi nữa
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) mình chưa đi được bạn ạ, lại bị rời lịch tới tuần sau. Đang cảm thấy hào hứng quá! hì hì
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) bác định đi bữa nào, cứ cho lên đây sớm: ngày đi ngày về, số lượng người, gia đình có trẻ em không, bao nhiêu tuổi, budget tầm bao nhiêu thì nhà mình ok; các bạn làm du lịch trên này sẽ hỗ trợ bác Nhà mình nên chuẩn bị trước ít nhất 2 tuần nếu như định ở resort or ks vì mùa này ngoài cửa lò cũng như các vùng biển khác rất nhanh full phòng ở những khách sạn/ resort tốt.
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) từ vinh đến cửa lò khoảng 12-15km tùy vào lấy trung tâm ở đâu mn ạ, nói chung có xe bus và taxi nên mn tắm ở cửa lò rùi về vinh nghỉ cũng được
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) mn nói chuẩn đấy phải chuẩn bị trước ít nhất 2-3 tuần thì mới đc dịch vụ tốt ko thì về đấy lại ko thuê đc phòng hẳn hoi thì chán lắm
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) chán lắm luôn ý bác, có phòng trống thì mình lại không đi vào thời gian ý được mà mình đi được thì lại k có phòng. Đời nó lại cứ éo le thế cơ. haizz. Các bác nào có ý định đi du lịch vào những mùa cao điểm thế này nhớ nhé, bài học xương máu ấy, vì có nhiều ng, họ còn đặt trước 1, 2 tháng lận
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) thế mn đã đi chưa, nếu chưa đi thì mn định đi vào thời gian nào để e đặt giúp cho vì e có ng quen ở dưới đó. Cứ về các biển ở Thanh Hóa với Nghệ An là e yên tâm hơn vì có người quen đặt giúp.hihi
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) hì. tks bác nha. e tạt té lên Tam đảo chơi rồi, ra biển không được nên e lên núi, hì hì
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) tam đảo thế nào bạn ới, lâu rồi ko đi Tam Đảo chả biết thông tin gì cả
Ðề: Du lịch Cửa Lò, có mẹ nào có kn thì vào giúp em với ạ! (em nhờ mod mấy hôm ạ) ui gãi đúng chỗ ngứa, mình vừa đi về hồi 30/4 ý, cty mình nghỉ ở KH Hiếu Béo, nói chung là chán ko thể tẻ nổi, Phòng nghỉ hỏng nước nóng, điều hòa thì cũ, khô như rơm. ăn uống thì kham khổ, chả bao giờ dc ăn no, dc bữa ghẹ thì hỏng mất 2 con. Nhưng điều quan trọng là khi đi chợ cảng để mua đồ hải sản phải mang theo 1 chai nước lavi, để khi cân hàng thì mình đặt lại xem có chuẩn ko? cá thu bán giá 120k nhưng mà nếu mua 5kg thì phải cân thiếu mất 1 kg. cá chỉ bán con nên mua cũng nhiều tiền lắm. lúc nướng cá mình thấy mấy bà bán cả bảo chỉ mất 10k nhưng mà 10k x số kg lúc mua. trong thời gian chờ nướng cá mình có đi loăng quăng mua đồ, lúc về thấy cá cứ như bị mất khúc ý, nói mãi mới trả lại cho 1 khúc nhưng mà lấy của nhà khác để trả, lúc về thấy có người bán cá thu nướng dạo tự dưng nóng mắt thế cứ như đó là cá của mình ý. bởi vậy khi nướng cá thì phải trông hoặc mua cá đóng thùng về để nướng ở nhà cho ngon. lại sạch sẽ. CÒn cái nữa là đi ra chợ có mấy ông xe điện mời chào đi từ cổng khách sạn bảo đi ra chợ cảng có 10K thôi, tư vấn chỗ nào mua ngon, mua rẻ nhưng thực chất họ đang biến mấy vị khách thành những con lừa. Vì họ khi lôi kéo dc KH thì cũng dc ăn chia theo số tiền mình mua hàng. => Ko có ai tốt với mình nếu ko dc lợi cho bản thân.