Năm nay giá cả mọi thứ leo thang thấy ghớm quá, đi du lịch cũng căn ke đó. Lời khuyên cho các bố mẹ trong diễn đàn nè: Nên đi du lịch vào cuối tháng 3 dương lịch là hay nhất. 01./ Không phải chính vụ, ngày lễ nghỉ nên giá sẽ mềm hơn một chút. 02./ Tránh được việc đi đông quá trong chính vụ, ngày lễ tết sẽ kéo theo chất lượng dịch vụ giảm. Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác cần băn khoăn khi đi du lịch chính vụ, bố mẹ nào có ý kiến khác thì thông tin thêm cho diễn đàn nhé. Cảm ơn các bố mẹ đã coi topic!
Ðề: Du lịch hè 2011 Nhưng cuối tháng 3 học sinh vẫn chưa được nghỉ hè, thời tiết cũng chưa nóng lắm... đi du lịch thời gian này chỉ dành cho những mẹ có nhiều thời gian rảnh thui. Theo ý em, muốn du lịch trọn vẹn, thoải mái và tiết kiệm thì cần lên plan, đặt dịch vụ trước, đặt vé trước hoặc săn tour khuyến mãi...
Ðề: Du lịch hè 2011 em cũng thích đi lắm nhưng em thích đi vào mùa đông hơn vì không phải mùa đỡ bon chen mà đỡ mệt.
Ðề: Du lịch hè 2011 Mình nghỉ cuối tháng 3 đi du lịch cũng hay,vì là đầu hạ nên thời tiết cũng khá là dễ chịu.Nếu co thời gian,mình cũng tranh thủ đi 1 chuyến,đầu mùa đi thoải mái hơn,giá cả dịch vụ cũng tốt,chứ vào mùa rồi,bon chen thì cũng mệt lắm!
Ðề: Du lịch hè 2011 Em đang định làm tour đi Hà Giang và triển khai mạnh tour Tây Bắc, Đông Bắc, Xuyên Việt ghép đoàn. Các mẹ ủng hộ em nha. Tháng 4 là dịp du lịch khá lý tưởng đấy ạ. Thời tiết không phải là nóng lắm và cảnh sắc núi đồi sau mùa xuân đâm chồi, nảy lộc, xanh mướt.