Chào các mẹ. Mình là người thích đi du lịch và nơi mà mùa hè năm nào mình cũng đến là Tam Đảo đấy. Đã có mẹ nào cùng gia đình nhỏ của minh đến với vùng núi được coi là SaPa dưới đồng bằng này chưa? Hãy tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi cùng gia đình giữa non nước mây trời vùng bán sơn địa này, nhất định là bạn sẽ nghĩ đến ngày quay trở lại nơi đây.! Mình đã cùng nhóm bạn bè vào rừng phòng hộ Tam Đảo để chinh phục 2/3 quả núi ỏ đây. Để làm điều đó, bạn cần chuẩn bị cho bản thân một sức khỏe tốt( mình muốn nói đến sức bền.) để leo núi(núi có độ dốc vừa,không cao nên không quá sợ dù bạn sợ độ cao) và hành trình dài. Mình di 1ngày nên chỉ leo được 2 núi là quay xống. Còn ai muốn đi nốt núi thứ 3 thì nên đi từ hôm trước và nghỉ đêm trên đỉnh núi 2, tuyệt cú mèo. Còn thời gian, bạn sẽ rẽ vào đường mòn ven chân núi để đến Chùa Địa Ngục hoang vu tĩnh tại từ nhiều đời (giọ chuyến đi này là du lịch-khám phá-tâm linh cũng hay luôn.)...khá xa,...tân cuối con đường cơ.(đi Chùa lúc leo núi xong, rẽ xuống để đi đường mòn về hoặc đi chùa trước, ngủ đêm lại, sáng chinh phục núi trở ra để về luôn.) Hãy đi theo nhóm, khoảng 4 người trở lên(chẵn để tiện cho việc chung xe máy. xe máy để dưới chân núi phòng hộ,không lo mất dù để qua đêm) có thu phí thăm rừng, khoảng 20k/người.) Nhớ mang theo những gì cần cho một chuyến dã ngoại nhé.(thức ăn, nước uống, thuốc men, lều trại....) Chúc những ai ưa thích du lịch khám phá có thêm một điểm đến thích thú!
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Em chưa có nghỉ đêm ở Tam Đảo nhưng bạn em đi về bảo chả có gì =.=. ĐI nghỉ thì được. Được cái thời tiết mát mẻ, Hà Nội nóng 40 độ thế này thì cuối tuần lên đấy nghỉ vài hôm cũng thích
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Lên đây được cái mát mẻ. ngắm núi non và không khí trong lành thôi. còn thực ra thì cũng ko có nhiều chỗ để đi. Thích hợp với những ai thích yên tĩnh như mình .
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. m lên tam đảo rồi,không khí trong lành mát mẻ lắm rất thích hợp cho nghỉ dưỡng
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Đi Tam Đảo thì em đi Sapa luôn. Vé xe đi Tam Đảo thì khác gì vé tàu đi Sapa.
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. 1 năm nhà e phải lên Tam Đảo đến 4 lần ấy ạ, hầu như mùa nào cũng phải lên đấy 1 lần, chiều thứ 7 cả nhà đi lên, đến tối chủ nhật lại về, vui lắm ạ. Sáng thứ 2 lại đi làm bình thường, vừa rẻ vừa tiện ạ, ngay cạnh thủ đô, đi mất 2 tiếng là tới nơi rồi ạ.
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Mình chưa đi Tam Đảo bao h, ở đó có nhiều chỗ chơi ko bạn? Nơi nghỉ lại như thế nào?
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. giá cả ở đó như thế nào ạ? xe lên bao nhiêu và nhà nghỉ nào tầm tiền thì các mẹ giới thiệu cho em với ạ, em cũng thích đi nhưng thông tin chưa có mà
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Nếu Bạn Đến Tam Đảo với gia đình thì nên ưu tiên việc nghỉ dưỡng để tận hưởng sự trong lành của vùng non nước hữu tình này. Đúng là nơi đây ít điểm thăm quan mầu mè hay khu vui chơi nhộn nhịp....nhưng bạn và gia đình sẽ có những phút giây "đổi gió" đầy lãng mạn khi dạo bước lên khu vực Nhà Thờ cổ hay tham gia vào "những bữa tiệc" vùng cao(đã pha màu thị hiếu của du khách thành phố) trên các vỉa hè, hoặc tản bộ trong buổi chợ mỗi sáng(sáng thứ bảy và chủ nhật nhiều hàng đặc sản rau trái núi rừng hơn.).
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Mình đi Tam Đảo từ mấy năm trước cơ, vào mùa đông, đúng vào đợt lạnh nhất, mặc mấy lớp áo rét, đắp 2 lần chăn bông vẫn lạnh run, ngày thì nói chung ko có chỗ chơi, chăc chỉ lên đây nghỉ dưỡng 1 tuần để yên tĩnh và hưởng không khí trong lành thì thích thôi.
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Giá cả các nhà nghỉ cũng không chênh nhau lắm. Như ở HN thôi., khoảng 300K/phòng đôi. Có khác là tiền_chất lượng_bữa ăn. Việc ra ngoài ăn cũng nên nhìn xem quán nào làm đồ ăn trông có vệ sinh một tí thì vào cho an toàn.(nhìn chung là ổn, cần chú ý người nhà có ai bị dị ứng hay bụng dạ nhậy cảm quá không thôi.)
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Mình cũng thích đến Tam Đảo mùa đông. Tuy nhiên, bọn mình đi dạng du lịch khám phá và trải nghiệm với xe máy nên cái lạnh là cảm nhận của sương giăng đường ướt, cái run là chạy xe lên núi xuyên trong màn mây...lên cao rồi nhìn xuống thung lũng xa xa thấy dải nắng vàng nhạt xẻ vát một góc rừng....tuyệt vời làm sao...
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Trên đó đc cái không khí, mát lạnh, thích cực, đồ ăn thì k đa dạng, k ngon, giá hơi mắc
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Thích hợp nghỉ dưỡng chứ gd nào thích sôi động,tiện nghi thì sẽ thất vọng đấy ạ
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. Em mới đi tuần trước. Lúc về 2 đứa cho 1 câu. Chán Tam đảo rồi, chẳng có cái vẹo gì
Ðề: Du lịch Tam Đảo mùa hè. TD chỉ thik hợp cho những ai thik yên tĩnh và nghỉ ngơi, Bạn nào lên TĐ thì alo cho mình, mình sẽ tư vấn cho, nhà mình có nhà nghỉ trên đấy, co cả nhà ăn nữa, ngon -rẻ, chứ ra ngoài ăn đến mình còn bi chém nữa í chứ, 0978344949.