Các mẹ ah, hnay đang thẫn thờ ngồi rửa bát em chợt nhận ra một điều này. Đũa ăn cơm bằng tre, gỗ mà mình dùng lâu nay nếu cứ rửa bình thường thế này thì kiểu gì cũng bị ngấm nước rửa bát vào bên trong. Thế là em mang tất cả đống đũa gỗ ra luộc hết lên. Hic, đúng là bẩn lắm các mẹ ah. Nước đen sì... toàn mùi sunligt và mùi thức ăn lẫn lộn. Ngửi phát buồn nôn. Vậy là từ nay e sẽ phải thường xuyên xử lý cái này hơn nếu k mỗi lần ăn uống nó ngấm vào thức ăn rồi kiểu gì cũng chui tọt vào tế bào của mình. K bênh này thì bệnh nọ cũng từ đó mà phát sinh.