Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này không giúp mình với, cuối tuần này mình định đưa bé nhà mình về quê chơi (bé nhà mình mới được 9 tháng), mình định đi xe máy (ông xã đèo) vì không đi được ô tô Từ nhà mình về quê 150 cây số, có mẹ nào đã đưa con đi xa như vậy bằng xe máy chưa, phải chuẩn bị những gì cho bé, tư vấn giúp mình với Các mẹ giúp mình sớm với nhé, cuối tuần này mình đi rồi Thanks các mẹ nhiều
Theo mình bạn nên đi ôtô, vì 150km mà bạn cho con đi bằng xe máy thì khổ thân bé quá, không khéo về lại ốm mất [-X. Nếu ko đi đươc otô nếu quê bạn tiện đường tầu thì đi tầu cũng đươc. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nha
Không đi xe máy duoc bạn ah, bé còn nhỏ quá mà. Mình nghĩ tốt nhất và an tòan cho bé nhất là nên đi ôtô nhé !
Bé mới được 9 tháng mà bạn cho bé đi xe máy thế đúng là không nên, sức khoẻ của bé là quan trọng nhất mà, bé nhỏ như vậy thì đã biết vui khi được về quê đâu, phục vụ ông bà bố mẹ là chính
Mình nghĩ nếu chỉ về quê để chơi thì tốt nhất là nên để mình bố về thôi vì cháu quá nhỏ để đi xa như thế, ngay cả người lớn cũng mệt chứ không chỉ trẻ nhỏ đâu. Thậm chí cả khi bạn đi bằng xe otô nếu là xe khách cũng rất mệt vì đông người. Hồi nhà mình về quê chơi (180km) đi bằng oto của nhà, lúc về xe vắng chỉ có ông nội ngồi nghế trước,bố lái còn 2 mẹ con ngồi cả băng sau khi nào bé buồn ngủ thì nằm dài ra nghế nên cả nhà khoẻ. Đến khi về HN, có thêm 2 người họ hàng đi nhờ thế là 2 mẹ con phải đổi lên nghế trước ngồi thế là mình phải bế cháu ngủ, tư thế rất gò bó và mệt. Đi được khoảng 100km thì cháu nôn hết. Mà xe nhà mình còn là xe to, trần cao, rất thoáng đấy nhé. Nên mình nghĩ bạn không nên mạo hiểm cho cháu đi xa như thế. Chúc gia đình bạn tìm được giải pháp tốt nhất phù hợp với cả gia đình.
Mình nghĩ nếu chỉ về quê để chơi thì tốt nhất là nên để mình bố về thôi vì cháu quá nhỏ để đi xa như thế, ngay cả người lớn cũng mệt chứ không chỉ trẻ nhỏ đâu. Thậm chí cả khi bạn đi bằng xe otô nếu là xe khách cũng rất mệt vì đông người. Hồi nhà mình về quê chơi (180km) đi bằng oto của nhà, lúc về xe vắng chỉ có ông nội ngồi nghế trước,bố lái còn 2 mẹ con ngồi cả băng sau khi nào bé buồn ngủ thì nằm dài ra nghế nên cả nhà khoẻ. Đến khi về HN, có thêm 2 người họ hàng đi nhờ thế là 2 mẹ con phải đổi lên nghế trước ngồi thế là mình phải bế cháu ngủ, tư thế rất gò bó và mệt. Đi được khoảng 100km thì cháu nôn hết. Mà xe nhà mình còn là xe to, trần cao, rất thoáng đấy nhé. Nên mình nghĩ bạn không nên mạo hiểm cho cháu đi xa như thế. Chúc gia đình bạn tìm được giải pháp tốt nhất phù hợp với cả gia đình.
Cảm ơn các mẹ nhiều nhé, có lẽ mình sẽ về bàn bạc để đến tết hãy về vậy chứ nghe các mẹ nói mình cũng thấy ghê quá Con khỏe, con ngoan là niềm vui của bố mẹ!
150km tớ cũng chẳng dám đi xe máy nữa í, mệt bỏ xừ . Bé mới 9 tháng mà bạn cho đi như vậy vừa không an toàn mà bé sẽ mệt chịu sao nổi Thôi chờ khi bé lớn bạn a. Bé về ốm thì chết, ân hận mà thương con lắm .