Muốn được học hỏi các mẹ kinh nghiệm đưa tiền cho chồng tiêu hàng tháng. Chả là nhà em lương chồng đưa hết cho vợ, sau đó em sẽ đưa lại chồng 1 khoản để tiêu vặt như xăng xe, nước nôi,...Em thường đưa 1 lần nhưng tháng nào cũng thế đến gần cuối tháng y như rằng phải "bổ sung" thêm. Em đang tính chắc phải đưa làm nhiều lần chứ thế này không ổn vì hình như các ông có tiền trong túi là cứ bị phải tiêu hay sao ấy. Các mẹ có cao kiến gì chỉ giúp em với? Mà các mẹ có hay kiểm tra ví của chồng không nhỉ?
em á, thi thoảng ktra ví chồng e xem còn tiền k lại nhét vào cho 200k, hehehe. Từ đầu tuần tới cuối tuần lãy ý tiêu hết 50k đổ xăng thui
Mn có ông chồng của năm rồi đấy. Chồng tớ thì vừa lót ví 1tr hôm trước hôm sau đã ko cánh mà bay rùi.
Tớ thấy nhiều ông chồng khổ nhề, làm lương bao nhiêu đưa hết cho vợ ( là tốt) nhưng lại phải ngửa tay xin tiền vợ thì cũng chán nhờ. Quan điểm tiền của nhà tớ là tiền ai người đó quản lý, nhưng phải có trách nhiệm đóng tiền vào chi tiêu chung cho cả gia đình ( ví dụ yc chồng đóng góp 5-10-20tr.. tùy thu nhập) số còn lại các ông ấy tự chi tiêu và quản lý, hết thì nghĩ ra cách mà có tiền sài- chứ đừng xin vợ thêm-keke.
hê hê, lão ck e k lô đề cờ bạc mà. sáng ra ngủ dậy muộn, vợ cbi sẵn đồ ăn rồi. tối về thì lại về muộn chả có tgian mà cà kê, đi hcoiw đâu toàn vợ chi tiền mà, nói chung đc cái lão này chả thik tiền, có bao nhiu cho vợ hết ý
Thực ra mình biết kiểu gì ông ấy chẳng có quỹ đen quỹ đỏ. Cũng chẳng dám ngửa tay xin thêm đâu, mình thì cứ nhìn mặt là đoán được ví còn tiền không thôi, hehe
Nhà mình cũng vậy, chồng có nghĩa vụ chi một số khoản, còn thì chồng tự tiêu các việc liên quan đến ông ấy. Mình ko thu hết xong rồi đưa lại.
không phải đâu bạn ơi, 2 vc mình đều làm IT lúc hỏng đt thì ck sắm cho 1 đôi J5 mỗi vc 1 cái, máy tính thì dùng máy cty, cũng mỗi vc 1 cái máy tính cùi bắp đc 5-7 năm nay rồi. Chứ làm gì có nhiều mà đổi ltuc đâu
Giống c mình, hầu như ko có nhu cầu tiêu vặt. Mình thì ko bh quản chồng chi tiêu, miễn là ko đi bao gái là được.
Vợ chồng bạn chắc chưa đến mức độ đam mê, chứ mình thấy bạn mình mấy ông IT suốt ngày nghe ngóng tin công nghệ rồi săn những món đồ công nghệ hot.
vc mình cũng IT đây, ck mình thì lúc nào trong ví cũng phải ít nhất 1tr, ăn trưa, ăn sáng. thi thoảng còn cafe, nhậu nhẹt với hội cùng cty nữa. Nhà mình thì tiền ai ng ấy quản, mình lo tiền học cho con, ăn tiêu trong gia đình, ck mình thì lo trả nợ và mua sắm mấy đồ to to, chứ mình cũng ko thu lương của ck.
tiền thì e hay để 1 chỗ nếu cần thì ck e laauys cơ mà ông ý chả bjo động tới í, có khi ktra ví còn 50k mà cũng chả bảo vk
thế thì lão ck e là ngoại lê, ck e làm lập trình nhưng vaanxdungf điện thoại đen trắng í, nói chung là giản dị lắm
Em cũng thích kiểu như mẹ ở trên, tiền ai người ấy tiêu, hàng tháng đóng quỹ chung. Hết tự kiếm cho thoải mái! Thế mà chưa được