Công nhận tùy từng ng, chồng mình cũng vào hạng thu nhập cao trong ngành IT nhưng cũng ko chạy theo công nghệ đâu, điện thoại, máy tính đủ dùng cho công việc thôi. Còn ông anh mình cũng làm công nghệ, lương chưa bằng nửa chồng mình mà kiêu kì và thích thể hiện lắm.
hihi, nhìn quả topic thu nhập của mn mà ngưỡng mộ quá, lão nhà e chỉ thik làm công ăn lương thui à, chả thik phấn đấu mấy. Được cái giản dị, ăn uống dễ nuôi, nhiều khi vợ mua quần áo cho mà còn bị càu nhàu ý, hihi
Chồng bác có vẻ giống em. Nếu như không tụ tập bạn bè, hỏng hóc xe cộ thì công ty gần nhà 50k xăng đi cả tuần. Còn khi tụ tập bạn bè, thì không tính gì hết, được cái vợ lại không cằn nhằn gì
Dẫn vợ đi cùng là tốt rồi, sợ không muốn đi thôi chứ. Vợ mình thì hay chủ động gợi ý cho mình cái khoản tụ tập, vì muốn mình phát triển quan hệ.
Úi xời, lão này cứ liên hoan cty là các sếp bảo dẫn vợ đi, thế là hôm ý vê sớm lắm, sắm sửa rùi đèo e đi cùng, e mà k đi lại dỗi cơ
Xời, các bác công ty đông thì mới có ctr khác, chứ cty ck e có mấy mống, vs ăn uống toàn về nhà các sếp nấu nướng thui, mục đích lão rủ e đi để có ng dọn dẹp cho bọn lão ý mà, thi thoảng mới đi ra hàng, ăn uống xong lại các gia đình đi hát hò vs nhau.
Đứng trên phương diện đàn ông thì không thích kiểu đầu tư dàn trải hay nhỏ giọt thế đâu ạ, a nhà đã nộp lương là đồng nghĩa tin tưởng và tôn trọng toàn diện rồi, chị cứ đưa 1 khoản là đc, chứ chia nhỏ ra thì khác j a ý xin xỏ, bố thí ạ
Phải mua đúng đồ lão ý thích cơ. Lão c mình cũng thế mua quần áo cho toàn càu nhàu, lúc nào cũng mặc đúng 2 bộ. Dẫn đi mua mà bắt thử đến bộ thứ 3 "cho vợ xem" thì khó chịu ra mặt. Nhưng đúng đồ lão ấy thích thì vung tiền kinh lắm. Lão nhà em thích đồng hồ. Mỗi lần mua 1 cái cả trăm triệu, còn nói kiểu anh rất biết "chơi", mua lúc nào cũng được rẻ lắm, rồi em ra Lotte mà xem đắt gấp mấy lần. Hic hic.
Anh nhà em đảm lắm, tiền em đưa cho lão giữ hoy. Cần chi phí sinh hoạt gì em bảo là hắn đưa, đỡ nhức đầu quản lý tiền bạc ạ. Lão nhà em cũng k kẹo với em mà cũng k tiêu hoang gì. Tài chính nào em muốn kiểm tra thì lão đưa cho em xem thôi.
Ck mình cũng y như ck chủ top , cứ gần cuối tháng là hết mình lại phải bỏ thêm . Nhưng mình thấy ck mình cũng ko tiêu khoản nào phung phí cả , thì thoảng uống nước , với hay mua sữa , đồ chơi cho con , hoa quả , thức ăn cho vk . Nên kệ thôi . Phụ nữ mà mình đi đường ko có tiền trong ví còn lo lắng , mất tự tin nữa là đàn ông )
Thế này thì nhất bạn còn gì, nhưng mình thấy trong gia đình mà người chồng quản lý chi tiêu nó cứ thế nào ấy.
Uhm, mình cũng hoàn toàn thông cảm với chồng vì thực ra đàn ông còn giao lưu bạn bè. Chỉ khổ nỗi tiền trong ví lão đi nhanh quá cơ, đấy là chưa kể các khoản làm ngoài của lão mình không quản lý.
Hi, đấy là em đang "quản lý" chi tiêu hộ chồng thôi đấy ah. Đưa 1 lần thì nhanh lắm, mà em cũng toàn tự nguyện kiểm tra ví rồi bổ sung chứ lão chồng em cũng ko có hỏi bao giờ.
Chồng bạn là dân chơi đúng điệu rồi. Nếu vậy quần áo bạn cứ đưa ra mấy hàng hiệu là ok ngay, mà theo em thì đàn ông cũng không cần nhiều, chất là được.
Vâng, được cái chồng em cũng biết nên không ý kiến gì. Tuy nhiên lâu dài như này chắc không ổn, có khi phải đưa ra cái hạn mức đóng góp chung rồi thì thân ai nấy lo thôi.