Tớ đăng chi tiết về việc mẹ con tớ đi bấm huyệt chữa mắt cận thị tại địa chỉ mà các mẹ ùn ùn đến nhé P806 Nhà A5 Làng Quốc tế Thăng Long. Ý kiến của riêng mình nha . Còn mọi người thấy tin đc thì cứ đến. Mình chỉ thấy thương cho các bố mẹ ở các tỉnh xa xôi lặn lội đưa con đến chầu chực từ sáng sớm đến tối mịt để đc chữa với hi vọng tươi sáng hơn. Nhà mình gần ngay đó nhưng ko hề bit đến khi nghe đồn thấy địa chỉ này bấm huyệt chữa cận và có tìm hiểu trên mạng và hỏi nhìu ng thì mỗi ng 1 ý kiến tốt và ko tốt. Mình thì cũng bit là ko thể chữa khỏi cận được nhưng cũng vẫn nuôi hi vọng là con mới bị sớm thì cứ thử xem sao, chỉ mong là con giữ nguyên ko tăng độ cận là tốt lắm rồi. Hic con chữa 1 lần ko ổn. Hỏi thì ông ý bảo cháu khó hồi phục hơn cháu khác. M đã bảo stop. Ông bà xót lại bảo theo tiếp. Oki với niềm hi vọng. Lần 1 là cuối học kì 2. Lần 2 trong lúc nghỉ hè ko đụng đến sách vở và đi chơi công viên nhìn cây xanh nhiều hơn. Xong. Mình để ý con còn khó nhìn hơn ( ông ý bắt đeo kính ít độ hơn nên ai cũng tưởng giảm độ cận ) nên đem con đi đo lại mắt. Thì mắt con đã tăng độ thêm thậm chí còn bị loạn hơn. Tức điên người. Mất công mất của rước bực vào người. Ps: Chỉ là thêm 1 việc thật thui.
Hic lâu chưa mn ơi. Bjo còn giữ được độ ko. Tớ cho con đi 2 lần hết khối tiền. Bit thế để mua vitamin cho con tốt hơn.
Đến bây giờ mình vẫn thấy nhiều bố mẹ ở xa mang con đến chầu chực chờ đợi để chữa . Mình có nói cũng ko ai tin vì đã đóng tiền rồi nên cứ cố. Tội ghê.
MÌnh có thể tự học bấm huyệt được mà, đâu cần ra ngoài, tự nhiên tốn tiền mà không có tác dụng, các mẹ nên tự học đi, đơn giản mà, cách học đây nhé: Hướng dẫn cách bấm huyệt cho người mới bắt đầu