Mình đọc bài này thấy hay quá, nhiều lúc thấy mình cũng không công bằng với trẻ, chia sẻ với mọi người nhé: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/05/bo-anh-dung-bat-nat-em-gay-sot/
Ðề: Đừng bắt nạt bé Yeah. Quá chuẩn, Cuộc sống đôi khi làm con người trở lên như vậy? đối với gia đình, người thân, cùng huyết thống thì luôn làm những điều không hay với họ, trong khi đó đối với người ngoài thì lại đối xử ngược lại. Trong xã hội bạn thì ít, bè thì nhiều, sao so sánh được với gia đình người thân trong gia đình .
Ðề: Đừng bắt nạt bé Thanks mẹ nó. Thật đáng để suy ngẫm và học tập. Là mẹ của 2 nhóc rồi mà vẫn thấy thiếu sót nhiều điều.
Ðề: Đừng bắt nạt bé ko biết các me đã xem clip "Kỷ luât ko nước mắt chưa", xem xong mình rút ra bao nhiêu là kinh nghiệm
Ðề: Đừng bắt nạt bé chị ạ lúc nóng vẫn phải nóng thôi ko tránh khỏi đc đâu ạ, nhưng nóng xong thì mình nghĩ xem lần sau thì mình phải làm sao cho nó ko đc nóng nữa ạ
Ðề: Đừng bắt nạt bé Đúng là không nên bắt nạt trẻ , nhưng đôi khi con người mình không kiềm chế được bản thân , nên không thể không làm .
Ðề: Đừng bắt nạt bé Bài này mình cũng đã đọc rồi. Thực sự khi đọc xong bản thân cũng tự xét lại xem cách cư xử của mình với trẻ, nhiều lúc không kiềm chế được sự nóng giận.
Ðề: Đừng bắt nạt bé Mình n hiều khi nóng giận vẫn hay gào lên để quát con, biết rằng như thế là ko tốt nhưng đôi khi mình vẫn ko kìm chế đươc
Ðề: Đừng bắt nạt bé ôi nhiều khi trẻ cũng ngang bướng đến mức khó bảo, mà nhịn mãi, dỗ mãi cũng ko chịu
Đúng là nhiều khi chúng ta chưa công bằng với bé, nhiều khi có việc bực tức không kiềm chế được cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ của bé. Note lại để rút kinh nghiệm