Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Thực ra đúng là có luật nhân - quả, nhưng việc gieo nhân và gặt quả không nhất thiết xảy ra trong cùng 1 đời người. Trong Phật Pháp gọi đây là "tích đức" và "tạo nghiệp". Có những người sống rất tốt (theo quan niệm của người bình thường), nhưng vẫn cảm thấy mình không may mắn, còn những kẻ "được coi là ác" thì lại không ngừng tốt đẹp, không ngừng giàu có lên. Không phải vì luật nhân - quả không đúng, mà do có thể những việc họ làm họ cho là thiện, là tốt, nhưng lại không như thế, bởi 1 sự việc có nhiều mối liên kết chằng chịt, chỉ nhìn 1 khía cạnh là không đủ; hoặc nghiệp đó là từ những kiếp trước của họ, mà giờ họ phải trả. Những kẻ ác kia kiếp này được sung sướng là do kiếp trước tích đức, nhưng nếu họ cứ "phung phí" đức của mình như vậy, thì có thể cuối đời hoặc đời sau lại phải gánh chịu hậu quả. Mình thấy có nhiều luồng ý kiến, cho rằng sát sinh không phải tốt, nhưng không sát sinh thì lấy đâu ra thịt mà ăn, hoặc họ sẽ không ăn thịt này, không ăn thịt kia trong khoảng 1 thời gian. Thực chất, sát sinh (đặc biệt là những sinh vật lớn) là điều ảnh hưởng tới đức rất lớn (đặc biệt đối với người trực tiếp giết hại chúng), tuy nhiên về vấn đề ăn thịt, Phật gia không cấm ăn thịt, chỉ là đối với họ, thịt hay thực vật đều chỉ là thứ để duy trì sự sống thôi, thực chất thực vật cũng là sinh mệnh, những vi sinh vật tồn tại mọi nơi cũng là sinh mệnh, nếu nói muốn không hại "ai" thì chắc không nên ăn gì thì đúng hơn. Nên ăn thịt thì không sao, nhưng trực tiếp giết hại sinh mệnh thì đối với người đó là hoàn toàn không có lợi. Tất nhiên, xã hội là không thể không có những người vì lợi ích mà làm những chuyện đó, bởi họ không hiểu được hoặc vì mưu sinh mà phải làm như vậy. Một chút hiểu biết nông cạn để chia sẻ với mọi người .
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn, con người vẫn cần phải có thịt để sống, nếu không có những người như họ thì sẽ thế nào đây. Có điều theo thiển ý của mình có nhân thì sẽ có quả, không tự nhiên mà con gà lại bị đày làm kiếp gà và không tự nhiên con người lại đi làm nghề giết mổ.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Câu chuyện heo 5 móng thường đươc nhắc tới trong những bài kinh Phật đi giảng tới luật nhân quả. Không muốn có những người giết mổ thì trước tiên phải không có những người ăn thịt.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Đó cũng chính là điều Mình muốn nói đó . Mình không theo đạo Phật nhưng mình thấy hay và ghi nhớ . Ông Chủ này làm nghề này không xấu nhưng ông đã coi thường cảnh báo của người khác , Ông Chủ lò Bò cũng thế , Ông không thể đợi cho Con Bò Mẹ sinh con được hay sao? ( Ngay cả loài vật cũng có tình cảm thiêng liêng đó , chẳng kể mạng sống của Mình để cho con cuộc sống ) . Buồn thay cho sự vội vã của Ông ấy Và cũng đúng là , Không có người ăn thịt thì sẽ không có người giết mổ . Mà bao đời nay , từ thời tổ tiên đến nay có làm được như thế không và có Bạn nói là Đạo Phật không cấm ăn thịt . Vì sự tồn tại cùng sự sống thôi mà . Chỉ hạn chế một phần nào đó thôi Bạn nhỉ Mình có kể cho Mẹ Mình nghe . Mẹ Mình có nói : Bây giờ cuộc sống phải thế , ngày xưa người ta có thể không dám giết gà , giết vịt , làm cá .... nên người ta có thể không ăn nhưng giờ thì gà vịt tôm cá làm sẵn nên họ vẫn ăn . Mình mạn phép suy nghĩ sâu xa hơn , nếu thế thì vô tình mình đáp ứng nhu cầu của mình và đẩy người khác làm điều ác sao ( sát sinh ) . Như thế có phải chính ta cũng đang làm điều ác không ( Ném đá dấu tay ) . Hoặc các Mẹ hiện giờ có nhu cầu ăn thực phẩm sạch , cùng chung một con heo ( Dĩ nhiên phải có các Ông Mổ Heo - Các Bà làm những việc liên quan tới thành phẩm ) , vậy thì mọi người cũng cùng tham gia việc sát sinh sao , cũng sẽ có quả trả nghiệp sát sinh sao ???? Mình thì cũng đang tập ăn chay , mục đích cho sức khỏe , bảo vệ môi trường , tâm tính nhẹ nhàng , thanh thản ( Mình nghe nói thế và Mình đang học ) Sống lương thiện - Không Hại ai - Yêu Thương Bản Thân và Mọi người , không mong điều xấu đến với người thì Mình nghĩ là gieo nhân tốt rồi Bạn nhỉ - Phải Học và Cố Gắng thôi (u)
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Ngay trong chính nhà mình, mình cũng thấy là luật nhân quả. Nên mình làm bất cứ việc gì cũng luôn nhủ, phải sống sao cho con cái được hưởng cái phúc, cái đức về sau ạ
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Đúng rồi Bạn ah . Người ta cứ nói đây là thuyết nhà Phật . Mình không theo đạo Phật nhưng mình tin và nhớ điều này Tuy nhiên , thế nào là Nhân Tốt / Xấu và thế nào là Quả Xấu / Tốt . Mình nghĩ có vô cùng và sâu sắc lắm bạn nhỉ (u)
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình cứ sống tốt thì chắc chắn có hậu thôi, em vẫn tâm niệm thế nên yêu đời lắm
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Đúng rồi Bạn ah . Đây chính là mục đích cuối cùng của các bậc Cha - Mẹ . Đôi khi sau này con cái mình được hưởng phúc mà cũng bị người ta tỵ nạnh , ghen ghét đó ( Mình cảm nhận được qua các comment trong các diễn đàn ) . (u)
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Nhiều đoạn của bài viết này mình chưa hiểu gì cả, đang nói đến Chung, thì chuyển sang ko chụp ảnh trong đền chùa nhỉ? Khó hiểu quad
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Ơ ơ, chuẩn đấy mn, em cũng cảm nhận được điều này, mình sống tốt chẳng ganh ghét với ai nhưng đời nhiều khi ko hài lòng với mình và ghen tị mềnh, thôi thì kệ họ thôi, biết sao được mn nhỉ? hihi
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả bài viết hay nhưng nhiều đoạn cứ lửng lơ chẳng ăn nhập lắm nên hơi khó kiểu - đoạn hiện tượng trời tối ở QN mới đây lại liên hệ với ng giết bò cái đang mang thai - đoạn chụp ảnh ở chù rồi lại quay ra bán cái nhẫn ... Hơi khó hiểu
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Theo mình hiểu được, mọi diễn biến trong đời sống con người đều là sự an bài một cách rất khoa học, kể cả 1 ngày 1 người đang lười bỗng nhiên chăm, cũng là đã có tính toán, chứ đừng nói việc chết chóc hay giết mổ. Một cách duy nhất để thoát khỏi vòng luân hồi và luật nhân quả là đi theo con đường tu luyện Phật Pháp chân chính. Nhưng thời buổi này, nhà sư cũng chẳng tìm được một người tu luyện đúng đắn, chứ đừng nói con người trong xã hôi .
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Đúng là chúng ta đang gián tiếp làm việc đó bạn ạ. mỗi lần đi chợ mua cá nhìn họ mổ tớ thấy ghê ghê.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Theo thể ngộ của mình, vì mình có học Phật Pháp của Pháp Luân Đại Pháp, mình xin được chia sẻ một số điều: - Có thể bạn cho rằng ăn ít thịt đi là tốt về nhiều mặt, đó là môt tư tưởng hướng thiện. Nhưng nếu bạn tin vào nhân - quả, bạn sẽ thấy, việc con vật đó phải bị giết và giết bởi 1 người là luật nhân - quả. Sâu xa hơn, không chỉ người giết mổ mới là người được hưởng lợi ích từ việc giết hại động vật, mà người bán thịt, người giao thịt, người chế biến, rồi đầu bếp, những người cần thịt để duy trì dinh dưỡng, v.v... đều liên quan. Đó cũng là một sự sắp xếp rất hợp lý trong xã hội, từ xa xưa con người nếu không ăn thịt thì cũng không thể tồn tại được. Như mình cũng nói, thực vật cây cối cũng có sự sống, nó cũng có bản tính, cũng là sinh mệnh mà, giết hại chúng cũng là tạo nghiệp. Vấn đề này khoa học cũng đã có nhiều nghiên cứu, cụ thể: có nhà khoa học đã làm một thí nghiệm, ông cho 1 sinh viên của mình cầm 2 cái cây vào trong phòng, giết hại 1 cây, và để 1 cây sống. Sau đó ông gắn 1 thiết bị phát hiện nói dối vào cây còn sống, và để lần lượt 4 sinh viên đi vào phòng, 3 người đầu máy không có phản ứng, đến cậu sinh viên kia, thì máy liên phát ra những tín hiệu tương đương với tâm trạng sợ hãi tột bậc của con người. Điều này cho thấy cây cối cũng có cảm xúc, và suy nghĩ, nó đã làm giới khoa học kinh ngạc vô cùng! - Ăn thịt không liên quan tới sát sinh. Bản thân mình không thể thay đổi được việc con heo đó có chết hay không, thì không được coi là gián tiếp sát sinh, và cũng không tạo nghiệp lực. Nhưng ví dụ, bạn mua 1 con cá về, vì bạn không muốn sát sinh nên nhờ mẹ bạn giết mổ nó, thì bạn bị tính là gián tiếp sát sinh. - Con người làm việc tốt, tích đức là chuyện vô cùng cần thiết, bạn nói không hề sai, từ đó có thể thấy rằng, việc tu dưỡng tâm tính mới là quan trọng hơn cả. Không vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên lợi ích người khác, không ganh tị, nói xấu, gian dối,v.v... thì đó mới là tích đức thật sự! Hơi dài, thôi thì mẹ nào kiên nhẫn thì gắng đọc ^^
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả e luôn tin có luật Nhân Quả mà. Cũng như việc lấy của người cái gì, lấy 1 phải trả lại gấp 5-10 lần đấy, nên ko dám tham lam hehe
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Em đồng ý, dù sao thì không phải ai bán hay giết thịt gia súc đều có tội cả, mà tùy vào hoàn cảnh thực hiện thôi.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả mẹ này nói đúng này, chẳng có j liên quan. cư như viết cho có bài ý
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Mình nghĩ chủ Top copy bài nhưng không kiểm tra lại . hoặc Mình cũng thấy vài bài viết nhưng đan xen những tiêu đề khác , khi Copy nó cũng bị lỗi luôn Xét một cách toàn diện khi đọc hết thì cũng hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu đề và bài viết ...hi...hi... (u)