Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả em cũng thấm thía lắm, đời luôn có quy luật nhân quả, gieo gió ắt gặp bão thôi
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Có luật NHÂN - QUẢ ạ. Đôi khi Luật nhân quả không vận luôn tại kiếp mà ứng xa xa 2-3 kiếp nên người ta cứ nghĩ là không có.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Tâm luôn hướng thiện, sẽ thấy cuộc sống an bình, điều gì đến sẽ đến, hãy sẵn sàng đón nhận để vượt qua. Vì nếu làm điều xấu mà thấy mình không bị làm sao thì chỉ là quả báo chưa đến đòi thôi, không sớm thì muộn.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Em cũng luôn tin đời có nhân - quả, cho nên luôn sống thành thật, không lừa lọc dối trá ai, chỉ sợ mình làm sai điều gì, "Quả" không vận vào mình mà vận vào đời con mình thôi.
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Hy vọng đúng là có luật nhân quả để những người làm việc ác biết mà tránh
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Ông chú mình hồi xưa yêu 1 cô , mù quáng nên chả nhận ra cô này có tính hơi hâm hâm dở dở (dù hiền lành tử tế thôi). Cả nhà xúm vào nói như tát nước vào mặt , giới thiệu thêm mấy đám tử tế chú ý cũng thích nhưng bị cô kia và " miệng lưỡi người đời" nói về nhân quả, rằng thì là yêu tham vàng bỏ ngãi, bỏ con gái ngừoi ta giữa chừng thì thế này thế kia... Kết quả là chú ý mủi lòng về cái nghĩa nhân quả nên đòi cưới, rồi thì đời nát như đống Shirt, đúng là khổ nhục. Vợ đần độn hâm hâm dở dở chả làm được cái gì, chỉ ở nhà ngày 3 bữa cơm, đẻ đứa con chuyên môn dạy những điều khôn lỏi ích kỉ, quanh năm nghèo đói, vá víu, cổ lỗ sĩ quần áo đẹp cất đi quần áo xấu thì mặc, lại còn ốm đau bệnh tật xẩy thai liên tục, đẻ được đứa con gái thì sứt môi còn đanh đá xấu tính... Chú mình chán, cả nhà chán, đấy, hồi đó không dám bỏ vì sợ nhận quả, sợ yêu rồi bỏ người ta thì bạc bẽo này kia, giờ nhục tới già không hết....
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả Muốn xem nhân đời trước- Hãy xem quả đời này- Muốn xem quả đời sau - Hãy gieo nhân hiện tại " câu này ý nghĩa quá
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả phá thai và nghiệp lực này các mẹ ơi https://www.youtube.com/watch?v=Ee_hkJwXMzc
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả E thấy nhiều ng phá thai thật đấy các mẹ ạ. E đây lên bàn bỏ thai 2 lần, nhưng do thai lưu ko tim thai, 1 lần sảy sớm. Đến lần 4 mới tạm ổn 1 chút. nhưng mỗi lần e vào viện là gặp bnh trường hợp, các e chưa chồng bỏ xong mà cười phớ lớ. 2vc e thì khóc vì thương con, thương mình. Hi vọng mn sẽ cẩn thận để ko fai bỏ đi những e bé chưa hình hài. hic
Ðề: Đừng coi thường luật nhân quả nhân quả tuần hoàn nhưng thường hay đến muộn nên con người ta thuuongwf coi thường,ko sợ nên mới gây nhiều tội ác..đến khi tội ác đó quật lại thì người ta mới biết hối hận..........
trên đời có luật nhân quả, chỉ tiếc chữ quả đến quá muộn làm người ta nhiều khi quên đi mất sự có mặt của nó...