"Phụ nữ nấu ăn là để sung sướng và hạnh phúc chứ không phải để mệt và khổ" phải không các mẹ Mình thấy nấu ăn là một phần quan trọng tạo nên hạnh phúc gia đình nhưng ngày càng thấy bận rộn, lo toan đủ thứ nên nhiều khi cuốn mình đi theo những lo toan công việc ngoài xã hội, đôi khi không còn nhiều thời gian chuẩn bị bữa ăn. Hoặc vào bếp chỉ là trách nhiệm chứ không còn là niềm cảm hứng dạt dào mênh mông nữa!!! ( Lắm lúc cũng nghĩ làm sao để việc chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng và vui vẻ hơn, để mỗi lần vào bếp là cảm hứng lại đổ về ầm ầm như bão tố cấp 12, giật cấp 13, tầm nhìn xa không còn trông thấy =)). Nghĩ xa rồi cũng lại nghĩ gần, thật ra cảm hứng không ở đâu xa xôi cả, nó nằm ở những thay đổi nhỏ nhỏ trong các công đoạn nấu ăn mỗi ngày thôi các mẹ. Những dụng cụ nấu ăn thông minh mua về xài thấy cũng vui phết, đúng là khiến việc chuẩn bị bữa ăn bớt chán hơn ấy, mà còn nhanh nữa. Mình hay mua ở trang này: https://www.facebook.com/forcookinglover/ Các mẹ có cách nào khiến việc chuẩn bị bữa ăn vui hơn, nhanh hơn, nhiều cảm hứng hơn thì cùng chia sẻ nha =))