Nhân dịp bé Trang, con của bà chị họ tham gia chương trình biểu diễn hết khóa học múa tại Nhà văn hoá Thiếu nhi thành phố nên tôi cùng chị đi xem. Khi kết thúc khoá diễn, tôi lấy trong xách ra một chiếc máy ảnh định chụp cho cháu một vài tấm hình làm kỷ niệm. Tôi đang chỉnh kiểu đứng cho bé Trang thì một người chị khoảng 30 tuổi đứng cạnh nói: "Em ơi! chút nữa em qua chụp giùm cho con chị mấy tấm hình nhé". Có lẽ chị nhầm tôi là thợ chụp hình nên đưa ra yêu cầu như thế. Tôi phân trần, chị xin lỗi và dắt con đi tìm thợ chụp hình vì con bé đang mè nheo đòi phải chụp hình. Có lẽ đây là buổi biểu diễn nội bộ nên không thấy thợ chụp hình nào cả mà chỉ toàn là phụ huynh mang theo máy ảnh để chụp cho người nhà của mình. Vì thế tôi thấy chị cứ hết nhờ phụ huynh này đến phụ huynh khác nhưng đổi lại chị toàn nhận được những cái lắc đầu. Tôi bước đến chụp giùm con bé vài kiểu. Xong công việc chị cảm ơn và lấy trong ví ra tờ giấy 50.000 đồng với lời nhắn, khi nào có hình nhờ tôi gửi giùm tới địa chỉ nhà chị. Vì nghĩ tiền rửa hình không đáng bao nhiêu, tôi từ chối nhận tiền và coi như đó là một món quả nhỏ của tôi chúc mừng con bé. Chị nhất định không chịu vì thấy ngại, tôi cũng không chịu nhận tiền và hẹn khi nào có hình sẽ mang đến cho chị. Chị và tôi chia tay. Tôi đứng nán lại chờ người nhà, bỗng nghe một người phụ nữ tuổi ngoài 40 nói với vài người bạn và con mình: "Thời buổi giờ mà vẫn còn những người dư công rỗi việc như con bé này. Đã chụp hình không lấy tiền thì thôi hà cớ gì mà phải đem hình đến tận nhà cho người khác nữa chứ". Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là câu nói tiếp theo của chị với đứa con của mình: "Khi nào lớn mày đừng có như con bé kia. Kiểu như nó cứ đem đồ nhà đi cho thiên hạ là nghèo suốt đời đó con. Người gì mà dại. Thời buổi giờ là phải biết kinh tế một chút". Tôi lắc đầu ngao ngán trước cách dạy con của chị. Một đứa bé chỉ mới 6,7 tuổi mà chị đã gieo vào đầu óc của bé những câu nói đầy mùi tiền bạc, mỉa mai về tình người. Nếu như lúc nào chị cũng dạy con bằng cách ấy thì sẽ rất nguy hiểm trong việc hình thành nhân cách ở trẻ. (ST) :wink:
Người ta nói với cháu bé như vậy quả thật là không hay chút nào hết vì nếu như vậy có lẽ mình cũng sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ của ai các mẹ nhỉ
Có lẽ mẹ của bà mẹ này thường hay trách móc con của mình và thường nói những câu đại ý cho rằng con của bà không đáng được ai quan tâm giúp đỡ.
Người mẹ đó thật là...nếu trong thâm tâm của mình có nghĩ như vậy thì cũng đấu có nói với con như vậy giữa chốn đông người....