Kinh nghiệm: Đừng Để Mất Mạng Vì Chủ Quan...

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi lovelystranger, 20/11/2015.

  1. lovelystranger

    lovelystranger Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/7/2013
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện xảy ra đã hơn 1 tuần nhưng không khí u buồn vẫn còn bao trùm khắp cái thôn nghèo quê tôi.Ai cũng xót xa cho gia đình anh ấy, thương tiếc anh ấy, một người đàn ông hiền lành, chịu khó, sống biết quan tâm đến mọi người xung quanh...
    Anh ấy vốn là thợ cai xây, chuyên đi nhanaj các công trình nhà ở của dân quanh vùng để thi công.Anh ấy là một thợ xây giỏi, làm việc có trách nhiệm và nhiệt tình lắm.Vậy nên đội thợ của anh ấy nhận được lòng tin của rất nhiều người, nhận được việc quanh năm...
    Tưởng mọi việc cứ thế thuận buồm xuôi gió, chồng đi cai xây, vợ ở nhà bán đồ tạp hóa.2 đứa con học hành ngoan ngoãn.Vậy mà, sóng gió đã đổ xuống cái gia đình bé nhỏ ấy.
    Vào một ngày đi làm, anh ấy đã giẫm phải một cái đinh bị han rỉ.Do chủ quan cứ nghĩ máu lành chắc chẳng sao cả, anh ấy chỉ vệ sinh bình thường .Một lần, anh ấy lấy lọ oxy già để rửa vết thương thì lại lấy nhầm luôn lọ keo 502...
    Vết thương bị bít miệng, bẩn và vi trùng xâm nhập vào đường máu mà anh ấy không hề hay biết.
    Rồi anh ấy sốt, đến khi đưa vào viện thì đã không còn biết gì nữa.Người bị co giật liên tục.Vài ngày sau thì anh ấy ra đi.
    Thực ra, với trường hợp này nếu biết cách xử lý kịp thời thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.Chỉ vì chủ quan mà đã mất mangj, để lại vợ con bơ vơ, 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn...
    Tôi kể chuyện này ra chỉ với mong muốn 1 điều là đừng ai mắc phải trường hợp như vậy nữa.Đừng bao giờ chủ quan để đến lúc hối hận thì đã muộn...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lovelystranger
    Đang tải...


  2. water maxx

    water maxx Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    chuyện này ban đầu tưởng kể chơi chứ. Keo 502 vừa nóng cực độ vừa độc.
    Khi dính vào da là đã hư da, đằng này vào vết thương...haiz.chia buồn.mọi người cẩn thận.
     
  3. lovelystranger

    lovelystranger Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/7/2013
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện thật 100% mn ơi,,,
    Em chẳng muốn kể chuyện này ra đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định phải chia sẻ để mọi người tránh.
     

Chia sẻ trang này