Thông tin: Đừng Để Tâm Đến Những Người Không Để Ý Đến Bạn

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi OanhTrinh0810, 23/7/2021.

  1. OanhTrinh0810

    OanhTrinh0810 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2021
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tại sao những mối quan hệ toxic luôn khiến ta cảm thấy tiêu cực và lo lắng lại thường được duy trì và níu kéo nhiều đến thế ?

    Có một vài người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta nhưng lại chỉ mang đến cho ta những cảm xúc tiêu cực, tự phủi bỏ chính mình, lo lắng và đau đớn khôn nguôi. Nhưng bằng một cách này hay cách khác, những mối quan hệ này vẫn được duy trì một thời gian dài.

    Một ví dụ điển hình nếu một người bạn lâu năm luôn có những lời lẽ xúc phạm, luôn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán chường khi ở cạnh người đó. Nhưng bạn vẫn tiếp tục làm ngơ và chọn cách thương tổn chính mình. Có lẽ vì cảm thấy đây là một người đã thân quá lâu rồi, có lẽ vì bạn nghĩ họ không cố ý. Muôn vàn lí do bạn đặt ra nhưng tất cả đều chỉ là viện cớ. Một sai lầm lớn nhất chúng ta thường hay vấp phải đó chính là dùng thời gian để làm thước đo lòng người. Bạn trân trọng khoảng thời gian dài dăng dẳng hai người bên nhau, vậy đối phương có cảm thấy như thế không ?
    Bạn sẵn sàng hy sinh bản thân mình, bằng lòng giúp đỡ tất cả những gì người khác muốn nhưng sau cùng người chịu đau đớn nhất vẫn là chính bạn. Bởi bất cứ một mối quan hệ nào nếu chỉ được cho đi từ một phía, thì đều không dài lâu.

    Người để ý đến bạn, chỉ cần một việc nhỏ bạn làm họ cũng dễ dàng cảm động và để tâm. Người vô tâm với bạn, dù làm muôn ngàn chuyện tốt cũng chỉ là vô nghĩa. Đã là vô nghĩa vậy vì cớ gì ta lại phải tiếp tục như thế ? Bạn đối xử với bản thân thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn như vậy.

    Đôi khi việc kết thúc một mối quan hệ không hẳn là kết thúc, biết đâu đó lại là bắt đầu cho một mối quan hệ tốt hơn đang chờ bạn ở phía trước.

    Những năm tháng sau này điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là sống vì bản thân mình. Trách nhiệm, tình thân, tình yêu, công việc, những mối quan hệ,.. đến một lúc nào đó, ngoảnh đầu nhìn lại hóa ra thứ chúng ta bỏ quên duy nhất chính là bản thân mình. Người khác sẽ không mãi mãi bảo vệ bạn, cũng sẽ không kịp thời ở bên để chiếu cố cảm xúc của bạn, chỉ có chính bản thân ta mới làm được điều đó, vì vậy xin hãy đối xử tử tế với nó một chút. Tránh xa những mối quan hệ luôn khiến bạn dằn vặt và tổn thương. Có lẽ lúc bắt đầu sẽ hơi khó khăn nhưng trên đời này có ai vì mất một người mà không sống nổi đâu, có chăng chỉ là sự hối tiếc mà thôi..

    Suy cho cùng, mối quan hệ của những người trưởng thành với nhau chính là đau đớn như thế. Có ưu điểm lẫn nhược điểm. Còn việc cả hai có thể thấu hiểu cho khuyết điểm của nhau hay phải chịu đựng nó. Câu trả lời nằm ở chính bản thân bạn !

    Nguồn: https://hoovada.com/article/dung-de-tam-den-nhung-nguoi-khong-de-y-den-ban
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi OanhTrinh0810
    Đang tải...


Chia sẻ trang này