Đừng Ép Con: Đại Học Không Phải Con Đường Lập Nghiệp Duy Nhất

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ketsathoaphat, 19/10/2020.

  1. ketsathoaphat

    ketsathoaphat liên thông đại học, điểm chuẩn 2020

    Tham gia:
    2/11/2019
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Gần đây trên báo chí, các trang diễn đàn, hay mạng xã hội liên tục chia sẻ tin tức về một cô bé " Học trường chuyên nhưng chọn học nghề" đã tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi cũng như bênh vực.
    Cô bé ấy là Võ Thị Kim Phụng, 21 tuổi, quê Long An, đang học tập tại Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, TP HCM là thí sinh duy nhất ở Đông Nam Bộ trong nhóm 130 thí sinh được Bộ Lao Động thương Binh Xã hội tuyên dương và nhận quà từ Phó Chủ Nước ĐặngThị Ngọc Thịnh nhờ những thành tích ấn tượng trong học tập cũng như nhiều giải thưởng với ý tưởng khởi nghiệp: "ứng dụng tìm nhà trọ" và giành được giải "dự án được yêu thích nhất Ý tưởng khởi nghiệp CiC".

    [​IMG]
    Khi tin tức được đưa lên có nhiều bình luận chúc mừng cho cô bé, khâm phục nỗ lực của em và chúc em sẽ thành công trên con đường sự nghiệp sau này. Nhưng cũng có nhiều bình luận tiêu cực như: đây là nỗi ô nhục của học sinh trường chuyên, thằng chột làm vua xứ mù có gì mà tuyên dương...
    Qua đó có thể thấy không biết từ bao giờ, suy nghĩ "chỉ có học đại học mới là con đường thanh công và lập nghiệp" đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người, hay học trường chuyên nhất định là phải giỏi, phải là những con người rất tài năng, hay đã học trường chuyên thì đỗ Đại học phải là chuyện nhỏ. Từ đó cũng có rất nhiều phụ huynh mong muốn và tìm mọi cách để con mình được học ở trường chuyên từ chuyện ép con học, thông qua các mối quan hệ...Nhưng lợi ích của của những việc đó là gì, đó là các bậc phụ huynh đang tạo ra những con robot trong học tập, các em chỉ biết học theo mong muốn bố mẹ, học để cho bố mẹ vui nhưng các em không biết học để sau này làm gì, cũng không biết đến đam mê của mình là gì.
    Quay trở lại câu chuyện cô bé Kim Phụng mặc dù trước đây em học trường chuyên nhưng không theo học Đại học mà lại học cao đẳng, chắc chắn cô bé sẽ bị gia đình chỉ trích rất nhiều, việc em học cao đẳng có thể do nhiều nguyên nhân nhưng chúng ta có thể thấy để có được những thành tích ấn tượng như hiện tại em đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Thành công chưa dừng lại khi có một công ty đã chính thức mời em về làm việc khi em vẫn chưa học xong, với công việc bán thời gian hiện tại em cũng có chi phí để trang trải cho cuộc sống và học tập của mình, đúng là "khi bạn giỏi công việc sẽ tự tìm đến bạn" với những thành tích này của em đến chính những sinh viên ở các trường đại học hàng đầu hiện tại cũng chưa làm được.
    Thực sự học cao đẳng hay đại học không thể quyết định sự thành công sau này mà quan trọng nhất đó là ý chí, nghị lực cũng với sự đam mê với nghề nghiệp của mình. Với khả năng xuất sắc của mình, cô bé có thể học liên thông đại học sau khi kết thúc chương trình học cao đẳng để có được tấm bằng cử nhân, nhưng nhưng thành tích mà em có được sẽ không phải ai cũng có thể đạt được.
    Hiện nay theo thống kế hàng năm có tới 60 % cử nhân đại học ra trường làm trái ngành thì đó là điều mà Bộ Giáo dục cũng như các phụ huynh cần có cái nhìn thẳng vào vấn đề, cần có sự quan tâm đến tâm lý, suy nghĩ và mong muốn của các con nhiều hơn.
    Với câu chuyện của cô bé mình hy vọng tất cả các phụ huynh đều biết đến, để có cái nhìn thật đúng đắn và có thể định hướng cho con cái mình một sự lựa chọn hợp lý cho tương lai sau này. Không nhất thiết phải là đại học thì con mới có thể thành công.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ketsathoaphat
    Đang tải...


Chia sẻ trang này