Đừng hỏi mẹ sao không phải bố con?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mecuasai, 2/7/2011.

  1. mecuasai

    mecuasai Thành viên mới

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Thương chị quá.

    Đây là tâm sự của chị họ tôi. Nếu ai đã từng gặp phải trường hợp tương tự thì xin mọi người cho ý kiến.
    Chị họ tôi tên là Liên, năm nay 25 tuổi. Chị là nhân viên kế toán nhung thuộc bên kho của 1 công ty cổ phần. Lương tháng của chị hỉ dừng lại ở con số 3 triệu. Chị có một đứa con trai yên Thái Bảo, nhưng bất hạnh là cha đứa bé lại khôg chịu nhận đứa bé. Hắn sau khi thề thốt yêu chị tôi, sẽ cưới chị thì sau khi biết chị có thai, hắn đã trốn mất tăm. Chị tôi sợ bác tôi biết nên không dám nói,giấu tất cả mọi người, chỉ lẳng lặng đợi tên phụ bạc kia. Đến ngày sinh nở, biết không thể giấu được nữa, chị đã gọi điện về nhà. Bác tôi nghe xong thì nước mắt giàn dụa, chỉ thương con sao lại phải giấu bố mẹ. Hai bác đã hỏi số điện thoại cùng địa chỉ của tên phụ bác kia, đến tận nhà tìm hắn, thì ra bố mẹ hắn cũng không biết hắn đi đâu và cũng không biết rằng hắn đã gây ra chuyện đó. Bố mẹ hắn bảo hai bac tôi rằng đợi hắn trở về rồi làm đám cưới nhưng ông bàm các bác và thậm chí là hai bác tôi nhất quyết không đồng ý. Nói rằng bên họ nhà tôi hoàn toàn nuôi được bé Bảo trưởng thành, không cần một người cha như hắn. Nhưng chị tôi rất khổ tâm. Chị biết một đứa trẻ không có cha ẽ chịu những thiệt thòi gì. Chị vẫn cố tìm cách liên lạc với tên phụ bạc kia nhưng hắn vẫn không chịu xuất hiện.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuasai
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 13/7/2011

Chia sẻ trang này