Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kuncon_lonton, 16/6/2013.

  1. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Em ngồi đến 3 rưỡi sáng mà vẫn không ngủ được các mẹ ạ, cũng tại vì tối nay tự dưng biết được một bất ngờ nhỏ không vui tẹo nào. Em sẽ kể cho các mẹ nghe tuần tự chứ giờ em cũng chả nghĩ được gì để mà viết về cảm xúc hiện tại cả.
    Trước khi em học trang điểm chuyên nghiệp, em là 1 đứa cũng khá đam mê mỹ phẩm, em có mua 1 bộ cọ cá nhân 12 cây thôi, nhưng chất lượng tốt lắm, giá 500k. Sau em quyết định học trang điểm chuyên nghiệp ( ước mơ cách đây 5 năm mãi mới được thực hiện ạ ) của 1 chị em quen, chị ý là trang điểm viên của đài TH ý ạ, em thấy tính chị ý xởi lởi và rất nhiệt tình, nên cảm thấy mình vô cùng may mắn và cực kỳ thoải mái trong thời gian học. Nói chung là hầu như bạn học viên nào học trang điểm cũng đều mua đồ của người dạy, kể cả học ai cũng đều như thế, vì mới bắt đầu thì thường ko biết cần gì và dùng loại nào cho tốt mà. Chị ý cũng tư vấn cho em nhiều đồ, em cũng có nói là hoàn cảnh của em cũng không có nhiều tiền, nên chắc chưa mua được đủ đồ, chị ấy nhiệt tình nói mua hộ đồ của em gái chị ý cho em để được giá rẻ , lúc ấy thì em quá mừng vì chị ý rất tốt với em.
    Lúc xem bộ cọ của em chị ý chê là cọ cứng mà mua bị đắt, xong có giới thiệu với em bộ cọ 24 cây, dùng chuyên nghiệp, chị ý quảng cáo là cọ rẻ mà lại mềm, mềm hơn cọ của em đang dùng, giá lại rẻ, chỉ có 850k thôi, lúc đấy em mừng lắm, vì chị ý nói rằng chị ý là dân chuyên nên cọ tốt hay không và giá ntn chị ý sẽ biết.
    Đến hôm lấy cọ, em cũng hơi thất vọng, em mới học nhưng là đứa có hiểu biết về mỹ phẩm và dùng mỹ phẩm gần chục năm rồi nên nhìn cái nào tốt, cái nào không tốt em cũng biết, nhưng mà đã nhờ nên em cũng không dám kêu ca vì chị ý khẳng định cọ này vừa tiền mà dùng được.
    Nói chung là sau 1 thời gian, đến tận bây giờ thì em tình cờ biết được thông tin về giá cả của bộ cọ đấy, cái giá mà người ta bán khiến em phải giật mình vì mình mua đắt tận 4 - 5 trăm nghìn so với thị trường, em hỏi vài nơi thì biết được bộ cọ đấy giá chỉ từ 400k đến 550k thôi, không có chỗ nào bán bộ đấy đến 850k cả. Em cũng chợt nhớ lại là sau lúc lấy cọ cho em, em vẫn phải dùng thêm cọ cũ vì cọ mới quá cứng thì chị ấy im lặng, trước thì chính chị ấy khen bộ này tốt, sau lại chê nên khi nhìn thấy em dùng thêm bộ cũ của em vào cũng không nói gì. Sau khi tìm hiểu xong, em thật sự thất vọng vô bờ bến về một người chị mình đã tin tưởng, chị ấy nói lấy tận gốc cho em mà như vậy đấy, mặc dù trước đây chị ấy cũng hớ hênh để lộ ra giá của một số đồ em nhờ lấy, nhưng mà quả thật em không nghĩ chị ấy đang tâm lấy lãi em đắt như thế trong khi em đã nói thật về hoàn cảnh của mình, có khi các cửa hàng người ta cũng không dám bán và lấy lãi từng ấy của khách chứ đừng nói chị ấy là người dạy em và chính chị ý chủ động nói giúp em.
    Thật sự bây giờ em thất vọng quá. Biết là chị ấy cũng cần tính toán, cũng cần lấy chút lãi nhưng mà có cần chặt chém học viên của mình đến mức như thế không?
    Giờ em có nên nói thẳng với chị ý không hả các chị?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kuncon_lonton
    Đang tải...


  2. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Lòng tin tự đánh mất lấy lại rất khó, hãy cho đó là 1 bài học để đừng để tin người quá bạn ạ, còn chị đó đã tự đánh mất niềm tin vs bạn. Mà cho mình hỏi bạn sửa laptop đó hả ?
     
  3. myphamnuhoang

    myphamnuhoang 01666587889

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    em thấy hầu như là thế mà các chuyên viên trang điểm chủ yếu là lãi những vật dụng đã mua giúp học viên, cọ rồi là mỹ phẩm nữa, đấy là chị còn biết chứ những học viên chưa biết gì về mỹ phẩm thì còn bị mất nhiều hơn, hihi coi như là mất thêm tiền để học nghề ấy mà
     
  4. tuandu_bds

    tuandu_bds Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    thời buổi giờ nó vậu đó bạn ơi, phải cố gắng mà dằn nén thôi bạn, đừng suy ngĩ nhiều , coi như đánh mất tiền là được
     
  5. mencudau

    mencudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    ai biết được lòng người, thời buổi này cũng có nhiều người lợi dụng nhau mà, cái chính là mình chỉ mắc 1 lần thôi, không mắc lần 2 đâu coi như đó cũng là 1 bài học mẹ nó ạ, không sao,
     
  6. Mẹ Gia Phong

    Mẹ Gia Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Học trang điểm ở đâu cũng gần như bị ép mua đồ đấy bạn ah, trước mình chỉ học cá nhân thôi mà chỗ mình dậy bảo mình mua kem matxa gần 500K mình thấy nhiều tiền quá đi ra ngoài mua loại khác có hơn 200K, với lại trong quá trình học cứ chê đồ này nọ của mình ko được phải mua phấn này son kia mới được sau vụ học đấy xong mình lại tốn thêm gần 2 triệu nữa và gần như ép mình phải mua ko thì thực hành ko có đẹp, chán thế ko bít nữa........
     
  7. me_yh

    me_yh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Các cụ xưa có câu: "Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ", quả không sai chút nào, cũng là chuyện thường thôi, nên nghĩ thế cho đỡ nhọc đầu các mẹ ah!!!!!!!!!!!!
     
  8. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Vâng, anh nhà em sửa chị ạ, sửa chữa máy tính và cả điện thoại nữa, em thì làm trang điểm thôi, nhưng mà kiêm luôn chân thư ký cho anh nhà chị ạ hi hi hi
     
  9. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Chị này chỉ dạy tư thôi chứ không phải trung tâm bạn ạ, ép cũng ko được, cái chính là tự người ta chủ động nói mua giúp và mình lúc đó còn quá ngây thơ :)). bây giờ mình dạy trang điểm cũng có giúp học viên và cực kỳ muốn giúp nhưng chưa bao giờ ăn lãi cái gì quá 4 - 5 chục nghìn cả. Vì nói thật, mình từng học nên hiểu, toàn đóng 1 cọc rồi tiền mua đồ, một lúc đầu tư có khi phải may chục triệu, hầu như toàn tiền của gia đình nên cái chuyện chém như thế thì quả thật quá đáng quá bạn ạ
     
    myphamnuhoang thích bài này.
  10. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Mẹ nó học trang điểm cá nhân mà mua kem mát xa làm gì ạ? Em cũng dạy mà chả bao giờ ép mua cái gì cả, học viên thích dùng đồ ntn và bao nhiêu tiền em tư vấn cho từng người và dạy theo bộ của người ta chứ ko dạy theo kiểu ép buộc, mẹ nó học ở trung tâm toàn bị ép vậy đấy, bắt mua cả đống đồ chả khác gì học chuyên nghiệp mà cuối cùng chả dùng hết đâu
     
  11. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    chị là chị nói thật, chị ý lãi chị tiền học quá nhiều đi chứ, đáng lý phải tài trợ cho chị màu mắt, má và môi của dòng chuyên nghiệp thì chị ấy mua 1 cái bảng son mắt và mấy hộp má có khoảng gần triệu đồng mà dạy cho khoảng 2 chục người, mỗi người thu 10 đến 15 triệu thì em bảo lãi bao nhiêu? Mà như vậy gần như là lừa học viên rồi còn gì nữa, học đồ cá nhân thì sao mà ra làm nghề được phải không? Sau cùng học viên có muốn học tử tế thì cố nhiên là phải tự mua đồ, mà có ức thì cũng chả kêu được nếu còn muốn được học tử tế và không bị chèn ép sau này ra làm nghề nơi khác nữa. Nói chung cái này tùy thuộc vào cái tâm của mỗi người em ạ, chị thì chị không phải là đứa tinh ý hay ghê gớm để mà biết được đằng sau sự nhiệt tình lại là sự tính toán khủng khiếp như thế. Nhưng mà quan trọng là mình coi người ta là thầy em ạ, buồn là buồn ở cái suy nghĩ người thầy của mình quá tính toán với mình đó thôi chứ tiền mất rồi còn ý nghĩa gì nữa đâu.
     
    myphamnuhoang thích bài này.
  12. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    bởi vật, m ra đời tốt vs người ta là để m ko thẹn với bản thân m thôi,còn chỉ mong ng ta đừng quá xấu với m chứ chưa dám mong ng ta tốt vs m đâu. nói thật,coi như mn dễ sống hơn vs ng chị đó thôi. quan điểm sống của m thì ng ta tốt với m thì m mới sợ, vì thế là m nợ ân nghĩa của ng ta, rất khó trả.. chứ nợ tiền nong hay ng ta đối xử xấu vs m thì quá dễ để m sống vs họ hơn, m đỡ áy náy hay phải đối xử tốt hơn họ thật nhiều so vs họ tốt vs m..âu cũng là thiệt thòi cho họ khi họ mất đi 1 người b có thể tốt, giúp đỡ họ, yêu thuơng thật lòng vs ng khác như Mình thôi..họ mới là ng phải ân hận , đáng nghĩ chứ!!
     
  13. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Nói chung là cuộc sống luôn tồn tại người nọ người kia mẹ nó à, vụ này không đắng bằng vụ của mình, phải nói sau vụ ấy mình mới biết:" thế nào là quả cà thâm" có điều, cuộc sông mà, dù sao vẫn nên tin và nuôi dưỡng niềm tin vào con người và cuộc sống
     
  14. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Chẳng biết nói gì khi mà ai làm gì cũng tính toán chi ly :(
     
  15. ninh.hd

    ninh.hd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    cũng cứ coi như là tiền học phí đi bạn ạ, phần cũng cảm ơn chị ấy đã dạy bạn 1 khóa, phần cũng chia buồn với chị ấy là mất đi một học viên :)
    Giáo viên quan trọng nhất là uy tín, mà như chị này thì cũng chỉ gặp học viên đúng 1 lần trong đời mà thôi.
     
  16. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Tớ thấy đa số các bà dạy trang điểm đều thế hết , nếu ăn ít thử hỏi họ có được như họ đang có hay không ? Cả các bà bác sĩ bây giờ cũng thế , mang tiếng bạn thân , người nhà hẳn hoi nhưng mà khám thì nhiệt tình nhưng lại cứ bắt người ta phải mua các loại thực phẩm chức năng , mỗi lần đến là phải đem một lọ ra về làm sao mà uống được từng ấy thuốc khi mỗi lần khám , đã thế ra mua ở ngoài hiệu rẻ hơn 1/2 hay 1/3 cái lọ thuốc mà người nhà mình bán ấy chứ .
     
  17. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Người này bị tiền làm mờ mắt rồi. Chị cũng tin tưởng bạn bè nên mua mp của nó. Giá tuy chat nhưng bù lại mp dùng được, chuẩn.
    Với kiểu người này, em coi như của bố thí em ạ! Vì mấy đồng bạc mà làm kiểu đó thì chả đáng!
     
  18. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    bạn ơi, vấn đề là mình đã đóng học phí 10 triệu rồi bạn ah, chả lẽ quá rẻ để mà phải lấy lãi 500k bộ chổi sao? Bạn ra hàng hay vào shop mua người ta cũng chỉ lãi đến 1-2 trăm ngàn thôi, đằng này...
     
  19. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    ô
    Mình thì không có vấn đề với việc lấy lãi, vì thực tế coi như mình ra hàng mua, dù gì mua của người dạy mình cũng tiện và an tâm, với tâm lý chắc chắn là lấy được hàng tốt và rẻ hơn bên ngoài, cái đấy thì khỏi bàn, nhưng mình thực sự không nghĩ đến việc lãi 500k 1 bộ cọ hàng rẻ tiền như thế, nếu như mình mua bộ cọ 2 triệu mà chị ý lãi 500k thì chuyện lại sang hướng khác bạn ạ. Nếu bạn ra hàng mua một cái son mà bị đắt hơn chỗ khác chỉ cần 5 chục thôi là bạn đã không chấp nhận được rồi, huống gì đây là người dạy mình, lãi đến mức thế thì mình chịu, mà thu nhập 1 tháng của người ta bằng cả nhà mình nhân đôi ý chứ, trong khi đó, học cuả người ta, mình cũng mua nhiều, kể cả lãi ít thì mỗi học viên họ cũng phải nhét túi tầm 1-3 triệu tiền mỹ phẩm rồi.
     
  20. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đúng là không ai biết được lòng người, em đang thấy thất vọng quá các chị ạ!

    Nói chung là cảm giác mất niềm tin và cảm thấy thất vọng, sau đó là sót tiền. 10 triệu không phải là con số nhỏ
     

Chia sẻ trang này