Đừng làm hư trẻ bằng tiền lì xì

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi seichan, 4/2/2008.

  1. seichan

    seichan Banned

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Tết năm ngoái, anh Thành (Lò Đúc, Hà Nội) nhiều lần phải đỏ mặt vì con trai cứ bóc phong bao lì xì trước mặt khách và tỏ thái độ mừng vui hay thất vọng tùy theo số tiền. Anh lo lắng điều này sẽ tái diễn trong Tết Mậu Tý.

    Bé Phong, con anh Thành, đã 9 tuổi, đã biết tự mua nhiều thứ bánh kẹo, đồ chơi, truyện tranh bằng cách tiết kiệm tiền quà sáng hoặc xin bố mẹ. Tuy nhiên, do không bao giờ có nhiều tiền nên cháu vẫn mong đến Tết để được lì xì, coi đó là một dịp "tăng thu nhập".

    Dịp Tết năm ngoái, mỗi lần khách của bố mẹ đến chơi và mừng tuổi, Phong đều háo hức mở ngay ra để kiểm tra. Nếu thấy tờ tiền mệnh giá lớn, cháu mừng ra mặt, còn nếu là tờ 5.000, 10.000 đồng thì xịu ngay mặt lại, nhìn khách một cách rất thiếu thiện cảm. Có lần, hai vị khách cùng lì xì cho Phong. Cậu bé mở ra xem và rối rít cảm ơn người mừng tuổi 100.000 đồng, khiến anh Thành và vị khách kia đều ngượng.

    Còn chị Huệ (Sơn Tây, Hà Tây) cũng ngán khi nghĩ đến chuyện mừng tuổi của con mình. Ngày Tết, hễ có khách đến nhà là cô bé Phương, 7 tuổi, nhanh nhảu ra chào, khi được mừng tuổi thì cảm ơn rất lễ phép. Nếu không, bé nhắc ngay: "Bác lì xì cho cháu đi!". Nhiều vị khách cười xòa và rút ví mừng tuổi Phương, nhưng không ít người lúng túng khi phải lờ đi đề nghị của cháu, có lẽ vì không sẵn tiền mệnh giá thấp.

    Nhiều phụ huynh khác cũng thấy khó xử và buồn khi nghe con hồn nhiên nhận xét kiểu "Con không thích ông nội vì ông lì xì ít hơn mẹ", hay "Mợ Tám keo kiệt lắm"... Ý nghĩa của việc lì xì là chúc phúc, chúc sức khỏe, may mắn... trong dịp năm mới. Tuy nhiên, ở rất nhiều gia đình, tập quán tốt đẹp này đã mất đi giá trị tinh thần tốt đẹp của nó. Việc đánh giá giá trị vật chất của những tờ tiền trong phong bao lì xì có thể làm hại đến thói quen tiêu dùng và tính cách của trẻ.

    Theo ông Lê Huỳnh, Trưởng bộ môn Giáo dục Kỹ năng sống (Trung tâm đào tạo HLV võ thuật Việt Nam), trong việc này, lỗi là ở người lớn. Một số phụ huynh thường đem số tiền con cháu mình được lì xì ra làm đề tài “thi đua” với nhau, hoặc khen người này rộng rãi, người kia bủn xỉn, vô tình làm cho trẻ hiểu sai về mục đích tốt đẹp của văn hóa chúc Tết. Có những người để mặc cho con trẻ tự do sử dụng tiền lì xì vô lối; hoặc khi trẻ đòi mua gì thì bảo gắng chờ đến Tết có tiền lì xì sẽ mua. Điều này tạo cho trẻ tâm lý mong chờ Tết như một cơ hội kiếm tiền.

    Không nên lì xì nhiều tiền

    Để trẻ không coi lì xì là việc "cho tiền", người lớn không nên mừng tuổi trẻ bằng tiền mệnh giá cao. Việc lì xì nhiều tiền vô tình tạo cho trẻ thói quen sử dụng số tiền lớn và tự do, trái với ý thức tiết kiệm. Nguy hiểm hơn là sự hình thành ý thích có nhiều tiền nhưng không bằng con đường lao động (có thể sẽ manh nha suy nghĩ kiếm thật nhiều tiền bằng con đường may rủi, chờ thời... khi trưởng thành).

    Mặt khác, việc lì xì nhiều tiền sẽ tập cho trẻ thói quen so bì không đúng, gây khó khăn cho việc giáo dục nhân cách, giao tiếp trong gia đình, xã hội. Do đó, nên trả tập quán lì xì về với ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó là "chúc may mắn", "chúc sức khỏe".... không phải để tiêu xài. Cho vào phong bao những đồng tiền mới, đẹp.

    Hoặc thay vì tiền, người lớn có thể lì xì cho trẻ bằng một món quà nhỏ khác, phục vụ cho việc học tập, giải trí, mở mang kiến thức hoặc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em, như sách, đồ chơi, dụng cụ học tập.

    Phụ huynh cũng nên "thảo luận" và hướng dẫn trẻ cách sử dụng tiền lì xì một cách bổ ích, thiết thực và phù hợp hơn, coi đây là cơ hội để giáo dục cho trẻ ý thức tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm.

    Mặt khác, hàng năm vào dịp tết cổ truyền dân tộc, Chính phủ có thể in một loại tiền mệnh giá nhỏ, đẹp và khác thường để làm "Vật may mắn", "Chúc phúc"... mỗi khi xuân về. Loại tiền này không có giá trị mua sắm nhưng có thể tích lũy và được đổi sang những vật phẩm mang tính rèn luyện hoặc giáo dục phù hợp hơn với trẻ em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi seichan
    Đang tải...


  2. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ý kiến của bạn rất hay nhưng không biết có gửi cho báo nào chưa

    Em bé của tôi mới 7 tháng nên không có vấn đề gì với tiền lì xì . Tuy nhiên bố mẹ cháu rất vui khi có ai có một lời chúc thật nhiệt thành cho cháu hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe ngoan ngoãn . Người khác nào chỉ phát tiền lì xì một vòng cho các bé mà không có lời chúc nào riêng cho cháu thì bố mẹ cháu cũng hơi buồn một chút .:-D:-D:-D
     
  3. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    ARGAI của mình chậm phát triển , Bé ngại cầm phải vật dụng lạ nên đôi khi có người đến thăm và chúc phúc cho bé mình đều baỏ họ hãy baỏ bé :Mi " 1 cái đi .Bé sẽ làm ngay thay cho lời cảm ơn .Thật sự chúng ta rất cần những lời chúc phúc thật ý nghĩa và chân thành .Còn về phong bao lì xì mình nghĩ rằng không ai trong chúng ta chưa từng bắt gặp cảnh âý nó luôn để lại trong tư tưởng của mọi người 1 hình ảnh không mấy tốt đẹp về cách giaó dục con caí của người khác và mình nghĩ đó luôn là những bài học tốt cho những ai đã từng thấy và chú ý đến hiện tượng này sẽ không bao giờ tái diễn trong gia đình chúng ta .Còn về phần mình đúng là mình đã gặp phải trường hợp này rồi "Cách đây 7 năm khi mình chưa có Argai .tết ấy cả 2 vợ chồng cùng đến thăm gia đình 1 người bạn của Xã mình nhìn 3 đưá trẻ con Anh bạn dễ thương ,khoẻ mạnh mình rất thích .Khi chị vợ Anh bạn baỏ các con vaò chaò Cô Chú ,mình đã cảm ơn và cho mỗi bé 1 phong bao lì xì các bạn biết mình thấy được những gì không ? cô bé Gái tầm 9 tuổi móc tiền ra ngay trước mặt mình bĩu môi quay đi , bé nhỏ hơn lấy tiền khỏi bao vất ngay bao xuống sàn nhà chaỵ sà vaò chỗ các chị em khác chơi cá ngưạ .Còn Cu Cậu lớn nhất nhìn thất tờ giấy 10.000 liền baỏ " cô ơi sao Bèo thế .????"mình hết ý kiến và bảo cô chỉ có thế thôi .Điều đáng buồn là chị Vợ lại cười và không noí gì với con hết lại còn khoe rằng chúng mấy ngaỳ nay chơi cá ngưạ được rất nhiều tiền .??????..... .Xã mình rất hiền nên không nói gì ,nhưng khoảng thời gian đó đến nay chúng mình không lui tới nhà anh chị âý nũa mặc dầu chỗ ở chúng mỉnh rất gần nhưng mình cảm thâý không vui khi đến vơi họ .kết quả sau 7 năm mình chứng kiến cảnh âý đến giờ các bạn biết rồi đấy những đứa trẻ âý không có tương lai gì goị là vững chắc cho cuộc sống của chúng cả .Một hệ quả cho cách nuôi day con mà không cần biết đến tương lai con mình sẽ ra sao !!!! Thật đáng buồn ..^^^^^
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2008
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng như mẹ ArGai nhận xét, việc trẻ con thích được lì xì bằng "giấy lớn" là do ảnh hưởng của người lớn rất nhiều - Có lẽ do tác động từ nền "văn hóa phong bì" ngày càng thịnh hành trong xứ ta, mà tục lệ lì xì lấy hên đầu năm đã bị biến dạng thành việc "mua chuộc" hay "ganh đua" giữa người lớn với nhau và vô tình làm hư trẻ em.
    Hy vọng rằng, các phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục trẻ, nên chú ý đến những tập tục tốt, để "dũng cảm" gìn giữ việc lì xì với những đồng tiền mệnh giá nhỏ, chủ yếu là để cho vui, lấy hên đầu năm - đừng vì "sĩ diện hão" mà bỏ giấy lớn, tiền đô vào bao lì xì, để được tiếng là dân sộp - hay để "lại quả" khi con mình nhận được 50 thì cũng phải trả lại 50, thậm chí trả gấp đôi cho con của người .
    Còn việc thay thế tiền lì xì bằng một món quà khác thì điều đó đồng nghĩa với việc hủy bỏ tập tục lì xì rồi - vì ý nghĩa của lì xì chính là ở những đồng tiền, nhưng mang tính tượng trưng ( mệnh giá nhỏ ) chúc cho các cháu sự thịnh vượng sau này.
    Việc thảo luận với con về việc sử dụng tiền lì xì cũng không cần "nghiêm trọng" lắm mà chỉ nên cho trẻ biết rõ ý nghĩa của tập tục lì xì, và đề nghị trẻ sử dụng vào những việc tốt đẹp - còn trẻ sử dụng như thế nào, đó là quyền của các em.
    Việc lì xì cũng như nhiều tập tục khác, nếu chúng ta không duy trì nổi thì nên bỏ luôn chứ đừng nên tìm cách biến đổi nó đi ( dù với mục đích tốt) vì cho đến nay, đã có quá nhiều tập tục bị biến đổi, đôi khi mất luôn cả ý nghĩa và giá trị ban đầu, trog khi chính các tập tục "nguyên bản" mới nói lên được bản sắc dân tộc một cách đích thực.
    Cuối cùng, khi cần tìm lại những cái gọi là bản sắc dân tộc, thì lại chỉ thấy những hoạt động bề ngoài như đóng kịch - cũng khăn đóng, áo dài, cũng ê a lễ xướng, cũng chiêng trống om sòm, cũng nghi ngút khói hương, nhưng sao mà nhạt như nước ốc, cái hồn vía của dân tộc dường như đã không còn đem lại chút xúc động nào nơi bọn trẻ...
    Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ...cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh tuy vẫn có vẻ như còn đó ( trong các lễ hội om xòm) nhưng thực ra cái hồn Việt giờ đã "chạy mất dép" từ hồi nào !
     
  5. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Khi bé nhà mình nhận phong bao lì xì, mình vẫn nhấn mạnh với con rằng mọi người lì xì cho con là mong muốn con được mạnh khỏe và để con mua các đồ dùng cho năm học tới.

    Sau đó, mẹ sẽ cầm giúp, mẹ có ghi lại số lì xì của con và để trong ví của con. Mình có nói với bé là sẽ sử dụng dần vào việc mua sách và các vật dụng cần thiết của con trong năm tới. Như vậy hy vọng sẽ tránh được những đòi hỏi của con khi con yêu cầu mua đồ không hợp lý.
     
  6. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Một nét mới và rất tiến bộ của lì xì năm nay là dùng nhiều phong bao đỏ và giá trị vừa phải... Chính điều này sẽ giúp trẻ hiểu rằng lì xì chỉ là một lời cầu chúc đầu năm mới của người lớn với trẻ nhỏ mà thôi.
     
  7. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Bông nhà mình thì được dặn dò trước là: "Ai mừng tuổi con thì con nói cám ơn rồi ... đưa cho mẹ chứ kô được bóc ra nhé". Thế nên bé thực hiện rất đúng, nhưng buồn cười là cứ ai mừng tuổi là bé xong, bé cám ơn xong là quay sang mẹ: "Mẹ ơi, lại thêm 1 người nữa này". Và buồn cười nữa là có người thì lại đưa trực tiếp tiền cho bé, bé cầm xong lại hỏi thế bao lì xì đâu.
    Nhưng mẹ cháu có cách là những bao lì xì của cháu khi về đến nhà mẹ cháu thay vào đó vài tờ 2k, rồi mới cho cháu xem do vậy cháu kô có ... bình luận gì thêm, mẹ cháu thử để vào đó 1 tờ 10k thì cháu trả mẹ luôn và nói đấy kô phải lì xì.
    Còn toàn bộ số tiền lì xì của cháu sẽ cho vào con lợn, để đến trước Tết năm sau cả nhà mới mổ lợn, năm nào cũng vậy từ khi sinh bé Bông thì bố mẹ đã mua BH ASGD cho Bông nên số tiền đó bố mẹ sẽ phụ thêm vào và đóng BH cho Bông.
     
    Sửa lần cuối: 13/2/2008
  8. huechi_uct

    huechi_uct Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Nhím nhà mình cũng mới có 7 tháng, bé rất thích màu đỏ và những gì sột soạt nên đưa lì xì hay tiền là bé cầm ngay, lại thích nữa, cười hớn hở làm ai cũng yêu .
    Thế nhưng mình có đi lì xì cho 1 em bé vẫn còn trong bụng mẹ, 1 chút lấy may, thế mà bố em bé cho ngay 1 câu : "Lì xì gì mà ít thế, cho thế mà cũng cho" làm mình tức k cười nổi, bạn khá thân của chồng đấy, k nhẽ đầu năm mới mình lại cáu, không hiểu với cách nói như thế sau này con họ sẽ ra sao ? Chán .
     
  9. vietfloor

    vietfloor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ông bạn thân này ăn nói chán thật, lì xì ít hay nhiều đâu phải là vấn đề, trừ khi nó nhằm mục đích lấy chỗ đi lại nhờ vả :mad:
     

Chia sẻ trang này