Huu các mẹ ơi em giúp em với, vc em cuoi nhau 5 năm ko có em bé, làn này làm IVF thì dc lên 2 vạch roi a, nhưng mà em ngu đần quá em không biết mấy hôm đau lưng quá không chịu đc em nhờ chồng lấy máy matxa đấm lưng huuu 3 ngày hn ko thấy đau đớn gi nua cả huuu em chết mất có chuyện gì em ân hận cả đời bây gio em phai lam sao đây ạ, các mẹ có kinh nghiệm giup em voi.
e thai mới co 4 tuân thôi nên di khám bs bao hen 2 tuan nua đên khám mới biet huuuu, em lo lắm, hôm truoc còn bị ra 1 ít dịch màu nâu nhu màu ca phê sua ý, 1 tý thôi ạ, nhung hoi bs thi bs bao máu báo, em lo lắm ko an ko ngu dc huuuu
Chị ơi, chị đừng để tâm trạng stress như vậy. Tâm lý tốt bé mới tốt được chị ạ. Phải nghĩ tích cực, lạc quan, mọi thứ ắt sẽ tốt lên chị nhé. Mình có tâm sẽ ko bị phụ đâu chị
Mãi mới có mà sao bạn k cẩn thận gì thế. Mang thai mệt mỏi, đau mỏi người là chuyện bình thường. Có đứa con đâu phải đơn giản, còn bao nhiêu thứ nữa phải chịu ấy chứ. Giờ bạn cứ bình tĩnh,cẩn thận chờ đợi thôi Ai dễ thì ko sao, nhưng nếu khó chỉ cần mấy việc đơn giản thôi cũng khó luôn đấy
Mình nghĩ lúc này tâm trạng thoải mái là điều cần thiết nhất mẹ nó ạ. Lần trước mình có thai lại sau khi bị mổ chửa ngoài tử cung. Sau khi thử lên 2 vạch đi siêu âm thì chưa có hình ảnh túi ối trong tử cung. Lúc đó lo dữ lắm, sợ lại bị chửa ngoài giống như lần trước. Mình được bs tư vấn cho là về nhà nằm nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh, ăn cháo, đồ ăn dễ tiêu và bổ, kiêng dưa cà muối và qhvc….đặc biệt phải để tư tưởng thật thoải mái, vui vẻ. Mình làm theo và kết quả là cu nhà mình giờ được 2 tuổi rùi, tạ ơn trời phật! Chúc mẹ cũng may mắn được như mình. Trời không triệt đường của ai bao giờ hì mẹ nó thư thái và nghỉ ngơi đi nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!
e cam ơn ca nhà hn nọ đi khám bác sỹ hợi nhưng bác bảo từ từ gio khong noi đc dieu gì cả vì thai nhỏ sieu am chua thay gi, hẹn 1 tuan nua den khám lại , huc huc e lo lắm cau troi phật thương xót huuu, em 5 năm roi, lam IVF hết bao nhiêu công sức và tiền của huuuu
Cac mn oi. Gio e biet phsi lam sao ngay 14/12 e ra dich nau va vao vien c ngay luc do beta 8400 huuu hom wa sau 2 ngay beta chi dc 10700 e dua kqua ra bs dung kim nguu thi ông y bao beta bao thai hong. Nh sieu am tji thai pt huuuu e lo lam co mn bi nhu e ko chi cho e voi
em cam on cac mn da quan tam, em moi phai nam vien c ve, hien tai bac sy bao tuong doi on nen ve a, bay jo van chua biet the nao a, dang lo tung ngya tung gio a, nay e ve nha an ty nao la bi ra het ca nha a, cung cha biet lam sao nua ca, huc huc
Em hỏi câu này thiếu hiểu biết mong các mẹ đừng ném đá. Nhưng mà làm IVF là gì ạ? Em ko hỏi cho bản thân em. Vì em cũng đang có bầu. Nhưng có bà chị em, cưới cũng được 4 năm rồi nhưng chưa có em bé.