Đừng Ngại Vấp Ngã Con Yêu

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Trứng Đà Điểu Thu Minh, 15/11/2016.

  1. Trứng Đà Điểu Thu Minh

    Trứng Đà Điểu Thu Minh Trứng Đà Điểu Thu Minh

    Tham gia:
    6/7/2015
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là những bước chân đầu tiên thật là khó nhọc với con. Cu nhà em sắp sinh nhật 1 tuổi nhưng giờ mới học đi. Cháu cứ đứng lên lại ngã, đứng lên lại ngã, đã sưng cái biếu to tướng ở đầu rồi. Nhưng em hy vọng là sau mỗi vấp ngã thì con yêu lại vững vàng hơn. Vậy nên em thầm nhắc nhủ con "Đừng ngại vấp ngã con ạ"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trứng Đà Điểu Thu Minh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này