Tranh luận: Dừng Ngay Việc Mắng Con, Đánh Con, So Sánh Con Nếu Bạn Muốn Con Của Bạn Thành Công Trong Tương Lai

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi hanhung107, 16/6/2018.

  1. hanhung107

    hanhung107 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thiết bị mầm non Chúng ta thường có thói quen dạy dỗ con bằng quyền lực, bằng sức mạnh, để thể hiện uy quyền của bậc làm cha mẹ, hay rộng hơn là người lớn, hoặc là chúng ta không tự kiểm soát được tình hình, cảm xúc của mình, để đứa trẻ trong người, cái thói sức mạnh đã ăn sâu vào tiềm thức để dạy dỗ một đứa trẻ, và rồi chúng ta đang vô tình đưa những thứ cỗ hủ, ác độc đó vào tiềm thức của đứa trẻ, đó là một tội ác, chứ không phải là dạy dỗ.


    [​IMG]

    Một đứa trẻ lơn lên trong uy quyền củ người lớn, thì nó sẽ như thế nào ,nó nhút nhát, tàn bạo,kém phát triển, quan trọng hơn cả là nó kém giao tiếp, không kiểm soát được bản thân , chỉ biết giải quyết vấn đề bằng sức mạnh, chứ không phải là thương lượng, là thỏa hiệp ,là chia sẽ, là đồng cảm…sẽ rất khó để thành công nếu nó không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình. Bạn đang chỉ biết thõa mãn mong muốn có một đứa trẻ ngoan bằng sức mạnh, bằng đàn áp đó.

    Bạn muốn có một đứa trẻ ngoan, chỉ biết nghe lời, “ Như một thằng đần” hay một đứa sáng tạo, lanh lợi? Dừng lại đi

    Một đứa trẻ bị so sánh nó sẽ thế nào? Nó cảm thấy nó bị thua kém, nhút nhát, không tin vào bản thân, không tin vào khả năng của mình , và không dám vượt qua cái giới hạn mà người lớn đã vô tình bồi đắp cho nó khi còn ấu thơ.

    Bạn có bao giờ thấy buồn tủi khi bị so sánh không, khi thấy mình thua kém không? Hay bạn có nhớ khi còn nhỏ, bạn rất khó chịu khi bạn được đưa ra để so sánh với con hàng xóm không? Bạn có lỗi gì chứ, đó là khả năng của bạn rồi mà, và bạn cũng đã rất cố gắng để làm tốt việc đó mà. Không ai nhìn thấy hay họ không chấp nhận điều đó, không muốn công nhận thành quả của người khác.

    [​IMG]

    Ta là người lớn thì cho rằng làm như vậy thì trẻ sẽ có động lực phấn đấu, vươn lên, nhưng sai rồi, nó chỉ làm cho chúng ghét bỏ bản thân chúng, ghét bỏ đứa bị so sánh, ghét cả bố mẹ, ông bà luôn, bạn thấy sao, con người bạn lúc nhỏ đó, có khi nó đã trở thành tiềm thức trong bạn rồi đó, vậy nên bạn tôi ơi, hãy dừng ngay nhé, thay đổi đi thôi, thay đổi vì con bạn đi thôi, hãy lắng nghe con bạn, lắng nghe đứa trẻ trong bạn mà làm ngược lại đi, đừng đi trên còn đường cũ đó nữa, tôi biết bạn rất yêu con bạn, cũng như bản thân bạn, hãy cho con bạn cơ hội để thành công. Cho bạn cơ hội được xoa dịu, được làm lành viết thương tiềm thức nhé.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hanhung107
    Đang tải...


  2. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,404
    Đã được thích:
    2,027
    Điểm thành tích:
    863
    Hữu ích
     
  3. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,221
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    nhà m ủng hộ việc nuôi con " k đòn roi "
     

Chia sẻ trang này