Cách đây gần một năm, được một cơ sở mệnh danh là tổ chức giáo dục tầm cỡ cấp thành phố mời vào làm việc - sau đó được mời tham dự các buổi event ( tổ chức giáo dục made in Việt Nam mà khoái xài chữ tây vô cùng ! dù chữ Ta không hề thiếu ) được lắng nghe ngài tổng giám đốc ( gọi là MD) giảng giải một cách vô cùng thuyết phục về cái tâm và cái tầm của người làm kinh doanh - vì ngài là người dạy thiên hạ cách kinh doanh sao cho thành công mà - Nghe cứ như là mật rót vào tai, ui chao, sao lại có người giỏi thế nhỉ - vì như theo lời ngài thì dạy doanh nhân là khó nhất - mà ngài dạy thiên hạ từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm mà HV vẫn còn muốn nghe ! Quả thực là nếu nói về môi trường làm việc thì cũng có thể gọi là tuyệt vời - từ phòng ốc, phương tiện, đến những người đồng nghiệp đáng mến và giỏi giang - Có thể nói một câu : Mình được làm việc với Một team ( bắt chước MD) làm việc có chất lượng cao ! Thế nhưng, sau những phút giây hoành tráng của các buổi hội thảo, các buổi dạy học thì dần dần mọi thứ đi vào bế tắc bởi vì MD cứ tưởng mở trường kinh doanh dạy trẻ em và thanh niên về kỹ năng sống cũng giống như dạy doanh nhân cách làm CEO ! Một sự đầu tư về giáo dục phải là một sự đầu tư hợp lý và lâu dài - thời gian để cho bộ máy chạy tốt phải được tính bằng năm chứ không phải bằng tháng ! vậy mà chỉ chưa đầy 10 tháng - ngài MD thấy kinh doanh không có lãi bèn quyết định đóng cửa cái rụp - chả cần biết những con người cùng sát cánh với mình trong mấy tháng qua sẽ ra sao, khi mà họ đã đổ bao nhiêu tâm huyết và trí tuệ vào để cùng ngài nâng cao "dân trí" sau khi ngài đã khá thành công trong việc nâng cao "doanh trí" ! Ngài là người vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có tài ăn nói, cái tầm nhìn của ngài cũng rất là mênh mông, không chỉ bó hẹp trong thành phố này, trong quốc gia này, mà còn muốn vươn mình ra bể lớn, nuôi chí dạy cả Đông Nam Á cách kinh doanh ! Ấy thế mà cái cơ sở kinh doanh giáo dục của ngài dựng lên, chỉ tồn tại được chưa đầy 1 năm - không phải vì sản phẩm dạy không tốt, những người làm việc trong đó bất tài, mà chỉ vì ngài không có được cái TÂM ! ngài nói một đàng, làm một nẻo - ngài dạy mọi người phải biết kiên trì, nhẫn nại, phải biết định hướng, phải biết làm việc nhóm , phải biết tôn trọng đồng nghiệp, phải biết sử dụng cái hay của nhân viên ... toàn là những điều quá đúng, thế nhưng chính ngài thì không những không làm tất cả điều đó, mà còn làm ngược lại ! Ngài nghĩ rằng kinh doanh giáo dục cũng chỉ cần một cơ sở hoành tráng, một chương trình nghe kêu như chuông và mọi người làm việc thì phải biết cúi đầu là đủ ! Vâng, hãy nghe những gì tôi nói, tôi dạy các bạn còn chuyện tôi có làm theo và làm được các điều tôi nói lại là một chuyện ...khác! Cũng giống như các bạn có làm theo được những gì tôi dạy các bạn hay không cũng là chuyện...khác, miễn là các bạn cứ đóng tiền học và chịu khó vỗ tay là được rồi - Những chuyện này nó giống như bao nhiêu thứ phi lý trên cuộc đời này mà chúng ta vẫn phải thấy, phải nghe và phải ...bỏ qua để mà sống ! Cuộc đời vẫn đẹp sao !
Ðề: Đừng nghe những gì tôi nói Nghe quen quen như thể bác Khanh nói về cái ông mà khoa e ngày xưa mời đến thuyết trình cho dân Marketing bọn e phê ko chịu nổi. Ông có cái slogan đại loại "Để cái Tâm người việt tốt hơn, để nâng tầm người Việt cao hơn". Có đúng ko bác? Đúng thật nói thì dễ mà làm thì cực khó. Đâu cũng vậy thôi. Oải