Có rất nhiều cách để bố mẹ dạy con, nhưng nhiều người lại chọ cách dùng roi vọt để dạy con, đe con. Như vậy là cha mẹ đã vô thức hình thành những ý nghĩ, xu huớng bạo lực cho trẻ ngay từ khi còn bé. Thay vì sử dụng roi vọt, bố mẹ có thể thể hiện sự uy nghiêm của bậc cha mẹ, tức là làm mặt nghiêm nghị, nói cho con hiểu rằng việc con vừa làm là sai. Ngoài ra, để trẻ hiểu biết thì bố mẹ cần thường xuyên nói chuyện với con, kể chuyện cho con nghe. Kể cả những câu chuyện mang tính giáo dục cao. Đánh con chỉ là giải pháp cuối cùng thôi các bố mẹ nhé. Nếu ông bố, bà mẹ nào đánh con tức là đang bất lực trong việc dạy con cái đấy.
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Nhưng nhiều lúc bực lên, không kiềm chế nổi mà đánh, đánh rồi lại thấy thương.
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con đánh con thì xót nhất là người làm cha, làm mẹ. nhưng con nào hiểu được điều đó chứ
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con đánh con do mình dứt ruột đẻ ra thì ai mà chả sót chứ nhưng các con có hiểu đc đâu
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con thì dùng cách khác đi, chứ đánh trẻ llà bạo hành gia đình.
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Em thương con lắm nhưng nhiều lúc bực lên là tét đít cho 1 cái, mà thằng cún con nhà em nó cũng ma lanh lắm, đùa tét đít nó thoải mái nó cứ cười khanh khách, bực lên tét nhẹ ơi là nhẹ mà nó cứ gào lên nghe đau lắm.
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Dạy con, nói thì dễ, làm mới khó. Muôn nẻo cuộc sống, con mình còn bị điều chỉnh bởi nhà trường, xã hội nữa, phải dạy sao cho nên người mới là khó. Đánh hay ko đánh ko quan trọng bằng đánh như thế nào.
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Vẫn biết là không nên đánh con nhưng giải thích thế nào con cũng k nghe mà vẫn cứ khóc ỉ ôi. Mẹ không kiềm chế đc nên lại đánh con!
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Đúng thật....suy nghĩ là một chuyện...còn hành động được theo suy nghĩ hay không lại là chuyện khác... Hôm trước mình cũng mới đét đít con một cái....lần đâu đét con....con gào lên khóc cũng xót lắm...Nhưng tức lên rồi thì ko hãm lại được
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Ngay từ khi bắt đầu mang bầu đến khi có bé mình cũng nghĩ là không đựoc dùng đòn roi với bé. Nhưng nói thì dễ nhưng làm không dễ tí nào. Mình cũng không phải người nóng tính nhưng lắm lúc con bướng bảo mãi không nghe thì cũng phải dùng đến biện pháp này. Đánh con xong thì lại thấy thương con.
Ðề: Dùng roi vọt hay đánh con, đó là cách cuối cùng trong việc dạy con Làm cha làm mẹ ai cũng vậy mẹ nó ạ. Đánh rồi con nó khóc e còn chực trào nước mắt cơ. Nhưng khóc trước mặt con xấu hổ lắm nên e kiềm chế.