Ðề: Đừng so sánh con với người khác Đúng thật mình cũng ha s sánh con mình với bạn khác. Đọc xong cũng nhận ra một bài học rất hữu ích.thanks chủ top
Ðề: Đừng so sánh con với người khác có thể dạy cháu so sánh bản thân mình với ngày hôm qua chẳng hạn. ..
Ðề: Đừng so sánh con với người khác cảm ơn bài viết thật hữu ích, điều này thường hay gặp trong cuộc sống không mấy ai không phạm một lần
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Ngày còn nhỏ, mình rất ghét bị đem ra so sánh với người khác, đặc biệt với thế hệ đi trước. Tự nghĩ sao lại có thể so sánh khập khiễng như vậy được, mỗi thời mỗi khác, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi người có sở trường và năng lực khác nhau, không bao giờ có chuyện ai cũng giống ai hoàn toàn mà đem ra so sánh. Nhưng giờ lớn lên nghĩ lại mới thấy đôi lúc cha mẹ nên so sánh để con có động cơ phấn đấu nhưng phải thật sự khéo léo mềm mỏng không lại làm con cái nghĩ theo chiều hướng khác thì khổ.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mỗi lần so sánh con với một ai khác mỗi bậc làm cha mẹ chúng ta hãy nghĩ đến cảm nhận trong trái tim non nớt của các em nhỏ, nó mỏng manh và dễ bị tổn thương lắm. Cảm ơn bài viết đã mang lại những kinh nghiệm bổ ích khi dạy con cái trong độ tuổi ấu thơ này!_!
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Đúng là ko nên so sánh con trẻ với ai cả, bản thân chúng ta cũng ko muốn bị mang ra so sánh mà
Ðề: Đừng so sánh con với người khác một đứa con mà có thể viết ra đc những lời như thế này thì đâu phải là đứa kém cỏi và kiến bố mẹ buồn lòng, hãy cứ để con phát triển theo nhận thức của con, người lớn chúng ta không nên gây áp lực cho con trẻ. đọc bài viết này em cũng khiến em suy nghĩ về cách dạy con của sau này của mình.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác luôn dặn lòng tránh đi vào vết xe đổ của những người đi trước về việc dạy con cái, nhưng quả thật khó lắm đấy các mẹ ak, mình đang làm mẹ và con đang vào giai đoạn nhận thức thế giới và thể hiện bản lĩnh của con, nắm bắt đc tâm lý con thật là khó
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình thì hay so sánh rằng con luôn xinh đẹp và ngoan hơn các bạn,thế có tốt ko nhỉ?
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Ngày bé mình cũng hay thường bị mẹ mình so sánh mình vơi bạn cùng xóm. những lúc đó mình cảm thật thật là ức chế đó
Ðề: Đừng so sánh con với người khác hé hé ngày xưa mẹ em có câu này : " Mày Thử xem con nhà người ta xem nó thế nào mà mày lại thế" hé hé
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Đúng ngày xưa mẹ mình cũng hay so sánh, nhưng mình ko kém các bạn mấy nên mình cũng cố duổi cho kịp, ngày có kết quả thi đại học, thì mình đỗ điểm cao hơn các bạn mẹ mình hay so sánh nên mẹ mình không nói gì nứa , hehe.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác ngày xưa em cũng hay bị mẹ so sánh nên ức lắm, bh rút kinh nghiệm sau này sẽ k so sánh con mình vs đứa trẻ nào hết,
Ðề: Đừng so sánh con với người khác ôi, ngày xưa em bị so sánh suốt với cô họ em. Cô em hơn em 2 tuổi. Nhiều lúc mẹ em dùng nhiều từ rất thậm tệ để so sánh, nên ảnh hưởng tâm lý rất lớn, em rất tự ty và hay tủi thân, hay khóc nhè. Lớn lên lớp 4 thì em đi học trọ xa nhà, ở cùng cô ấy và thực sự em ghét cô ấy kinh khủng. Nhưng không 1 ai hiểu căn nguyên vì sao em ghét mà chỉ thấy em là đứa ghê gớm, đáo để... Rồi lớp 10 em chuyển về trường cấp 3 học gần nhà, ở cùng với mẹ. Nói chung xa mẹ nhiều + tuổi thơ nên em không được tình cảm với mẹ lắm. CHỉ đến khi lấy chồng, có con mới biết thương mẹ và không trách chuyện ngày xưa nữa
Ðề: Đừng so sánh con với người khác mình cũng hay lấy các đứa bạn khác ra để làm ví dụ cho con lắm, ko biết đấy có gọi là so sánh ko, ví dụ như: đấy bạn đánh nhau là kô tốt, con ko được đánh bạn nha. hay Ly hư thế, gọi bạn là mày à, con ko gọi bạn là mày nha....
Ðề: Đừng so sánh con với người khác ôi e cứ ngĩ e bị làm sao sao cơ, vào đây đọc mới biết hóa ra khi bị so sánh vs ng kh ai cũng thấy ức chế ngày xưa e hay bị so sánh nên thành ra cứ cảm thấy áp lực cực kì