Bực mình quá các mẹ ạ !! Hôm trước , em bé nhà em mới chuyển từ Hà Nội vê quê với bố mẹ chồng, em nghĩ là do thời tiết với lại bé đi xe xa nên mệt, bé bị sổ xít, mũi dãi và ăn hay chớ..Anh xã nhà em vội ôm con đi viện, gọi điện cho em nói : Vợ về đi, gái vừa vào viện, họ đang chụp tim, phổi, xét nghiệm máu, chiều mới có kết quả... Em nghe choáng, phi ngay về, chiều lên hỏi cô bạn trong viện, đưa lên gặp anh trưởng khao nhi, anh ấy bảo : Thủ tục hành chính là thế, các bé nhập viện là phải làm các xét nghiệm đó, bé nhà bạn chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, vừa vào viện, theo dõi hết ngày rồi sáng mai ra nhé .. Đứa bạn tớ thủ thỉ : ở trong viện chật chội, nóng bức, sợ các bé sức đề kháng kém lây bệnh của nhau, con k vấn đề thì cho con về ngủ, sáng mai lên khám lại ấy bạn ạ !! Nghe thế em bế con về luôn, sáng sau lên kiểm tra, k sao cả, lại vác nhau về... thế là mất toi 1trieu taxi, thấp thỏm lo âu, uống được 2 gói men tiêu hóa mà tiền phí bao nhiêu chưa biết, đang nhờ bạn tớ thanh toán sau...nhưng tưc nhất là con bé con vô cớ bị chích máu đi xét nghiệm ấy....Xót con gái quá, các mẹ ạ !! hic..hic...cuống quýt đưa con đi viện khổ như thế đấy !!
công nhận, vào đông lắm mn ạ !! có cháu vào viện vì sốt vi rút , điều trị chưa khỏi sốt lại lây bệnh ỉa chảy của bé cùng giường ấy...hic..hic...
trước con bé con đầu lòng nhà mình cũng vậy thôi. Mình cũng ôm con đi viện mãi cho đến mãi khi nó học cấp 2 mới thôi ấy! Những đứa sau có kinh nghiệm nên biết cách trị ở nhà luôn.