Đừng yêu đơn phương…

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hotcat111, 3/11/2015.

  1. hotcat111

    hotcat111 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]


    Đừng yêu đơn phương…

    Bởi sẽ chỉ có mình bạn buồn bã và tổn thương khi bất chợt gặp người ta sánh bước cùng một cô gái khác trên phố…
    Yêu đơn phương sẽ khiến bạn héo mòn đợi chờ trong vô vọng.

    Bạn sẽ vô tình bỏ qua cánh cửa phù hợp dành cho bạn, thay vì chỉ mải miết chạy theo một bóng hình xa diệu vợi, bạn sẽ đánh mất đi một người thực sự yêu thương mình. Vậy có đáng hay không?


    Yêu đơn phương sẽ chỉ khiến nước mắt của bạn rơi rớt nhiều hơn, sự yếu đuối vốn tồn tại trong trái tim mỗi cô gái, nếu không thể chế ngự những cảm xúc của bản thân, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ mở cánh cửa trái tim mình để dành chỗ cho một chàng trai khác.

    Yêu đơn phương có muôn vàn đau khổ, dù biết trái tim có lý lẽ của riêng nó nhưng tôi vẫn muốn khuyên bạn không nên yêu đơn phương làm gì. Nếu không muốn phải trải qua những cảm giác ấy, bạn nên thẳng thắn một lần với đối tượng thầm để ý, nếu anh ta chấp nhận tình cảm của bạn thì bạn sẽ chẳng cần phải yêu đơn phương nữa, còn nếu không đồng ý, bạn hãy từ bỏ ngay lập tức…

    Hãy mỉm cười chấp nhận những điều hiển nhiên rằng trái tim ấy không có chỗ dành cho bạn. Thế gian bảy tỉ người, không nhất thiết chỉ có người ấy mới thực sự là người đáng để bạn yêu thương, còn rất nhiều nhưng chỉ có điều bạn chưa gặp mà thôi. Vì thế, đừng yêu đơn phương một người không dành cho mình…

    Nguồn blog nhạc thư giãn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hotcat111
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Nhưng tình yêu đơn phương có cái đẹp riêng của nó...
     
    hotcat111 thích bài này.
  3. hotcat111

    hotcat111 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    đúng là như vậy, thường yêu đơn phương tuy khó khăn nhưng có gì đó rất đáng nhớ :)
     
  4. sunss

    sunss Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    48
    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít, dù song phương hay đa phương thì cứ yêu thôi, đừng suy nghĩ thiệt hơn nhiều:v
     

Chia sẻ trang này