Được Dúi Cho Cô Vợ Quê, Tâ.n Hôn Xong 5 Hiệp Vợ Vẫn Còn Tri.nh Nhưng Sáng Hôm Sau Lượm Đồ Lót Của Vợ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tvh39888, 14/6/2017.

  1. tvh39888

    tvh39888 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2017
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Lượm đồ lót của vợ lên, thấy thứ này dính trên qu.ần ló.t vợ thì Hùng tá hỏa và mới hiểu vì sao đêm qua anh làm tới tận 5 hiệp mà vợ vẫn còn tr.inh[​IMG]


    Thấy Hùng 31 tuổi vẫn ế, người họ hàng dưới quê liền mai mối cho anh với Lam – cô gái quê 23 tuổi, xinh xắn, ngoan hiền. Vừa gặp Lam lần đầu Hùng đã kết cô rồi. Không lâu sau đó thì 2 người nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn sau 5 tháng cả quen lẫn yêu. Ngày Hùng về nhà Lam xin cưới, bố mẹ cô mừng rớt nước mắt nước mắt mà cho không anh Lam, không hề đòi hỏi gì hết. Bởi bố mẹ Lam ưng Hùng lắm, muốn anh làm con rể mình từ lâu rồi.
    Đám cưới hạnh phúc của đôi bạn trẻ diễn ra trong cả ngày. Ai nấy cũng mừng thay cho Hùng vì cưới được cô dâu xinh xắn, ngoan hiền như Lam. Còn Hùng thì cứ lâng lâng hạnh phúc và hãnh diễn về vợ vô cùng. Bởi với anh Lam là tất cả, đời này anh sẽ nguyện làm mọi thứ cho cô, biến cô thành người vợ hạnh phúc nhất thế giới này.
    Đêm t.ân hôn đến, Hùng hồi hộp, mong đợi từng phút 1 bởi trong thời gian yêu đương Hùng chưa hề 1 lần đòi hỏi chuyện nam nữ. Anh sợ đòi hỏi thì Lam sẽ nghĩ anh không yêu thật lòng và anh cũng muốn giữ gìn cho đêm t.ân hôn.
    Đợi vợ tắm xong, Hùng liền nhào tới bế bổng vợ lên đặt xuống gi.ường và cứ thế t.ân hôn cuồng nhiệt. Làm mấy hiệp liền mà thấy vợ vẫn còn tr.inh, Hùng uất ức làm đến hiệp thứ 5 nhưng kết quả trả về vợ anh vẫn còn tri.nh khiến Hùng cảm giác bất lực trước “chỗ đó” khó nhằn của vợ vô cùng. Mệt mỏi, hết sức anh đành đi ngủ để ngày mai chinh phục “chỗ đó” của vợ sau nhưng đến sáng hôm sau thì…
    Thương vợ cả ngày hôm qua cưới mệt nhọc vất vả, Hùng cứ để vợ ngủ còn mình dậy sớm tranh thủ lượm đồ lót của vợ mang đi giặt và làm bữa sáng cho vợ ăn. Thế nhưng khi vừa mới lượm đồ lót của vợ lên, thấy thứ này dính trên qu.ần l.ót vợ thì Hùng tá hỏa và mới hiểu vì sao đêm qua anh làm tới tận 5 hiệp mà vợ vẫn còn tri.nh. Đây là thủ phạm, ..................
    XEM TIẾP Ở TRANG 2
    Trang:
    Thương vợ cả ngày hôm qua cưới mệt nhọc vất vả, Hùng cứ để vợ ngủ còn mình dậy sớm tranh thủ lượm đồ lót của vợ mang đi giặt và làm bữa sáng cho vợ ăn. Thế nhưng khi vừa mới lượm đồ lót của vợ lên, thấy thứ này dính trên qu.ần l.ót vợ thì Hùng tá hỏa và mới hiểu vì sao đêm qua anh làm tới tận 5 hiệp mà vợ vẫn còn t.rinh. Đây là thủ phạm, vợ anh đã sử dụng màng tri.nh giả và loại cực xịn khiến Hùng không thể làm gì được. Lôi cái thứ kinh khủng đó ra từ qu.ần l.ót của vợ Hùng cười cay đắng mà lôi vợ dậy tát 1 cái đau điếng khiến Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hùng quát lớn. - Đồ đàn bà hư hỏng?? Cô đã mất tr.inh, đã ngủ với thằng nào trước khi cưới tôi. Hay cho sự đề phòng khôn khéo của cô, cô đã đi vá tr.inh rồi thì để sót lại cái miếng băng vệ sinh hàng ngày có thấm giọt má.u đỏ lên đây. Cô định lừa tôi ư?? - Anh… anh nói cái gì vậy?? Em không có làm gì cả, em không có lừa anh. Anh phải tin em chứ?? - Tin cô?? Vậy tại sao đêm qua tôi làm với cô 5 hiệp mà cô vẫn còn tri.nh, vậy mà trên đũng quầ.n cô có dán miếng băng vệ sinh hàng ngày lại có giọt má.u đỏ. Cô đã đổ màu vào miếng băng vệ sinh đó đúng không?? Rồi nhân lúc tôi không để ý mà quẹt nó xuống ga gi.ường nhưng cô đã vô tình quên mất việc đó Em…em… Em làm thế là vì yêu anh mà thôi. Anh đã phát hiện ra rồi thì em xin thú thực. Thực ra em đã mất tr.inh với tình đầu trước khi quen anh. Yêu anh, em biết anh là người rất trọng tr.inh, sợ anh nổi điên đánh đuổi em đi trong đêm t.ân hôn nên em đã đi vá t.rinh và lén dán miếng băng vệ sinh có giọt má.u đỏ ở đó để lừa anh. Ai ngờ… em xin lỗi, em sai rồi… Em không xứng đáng với tình yêu của anh. - Giờ cô mới biết mình sai cơ đấy?? Yêu cô tôi cứ ngỡ cô còn tr.inh, trong sáng ai dè… Lừa đảo!! Cút ngay khỏi nhà tôi. Tôi chỉ chấp nhận vợ còn t.rinh, loại vợ như cô không có cửa ở trong nhà tôi. - Anh đuổi em đi thật ư?? Anh yêu cái màng tri.nh đó hơn cả em sao?? - Tôi yêu cô chứ không phải yêu cái màng tr.inh. Nhưng hạng đàn bà mà mất tri.nh thì chẳng khác gì là gái cả. Tôi không ngu mà để đ* sống trong nhà mình. Cô cút đi và đừng bao giờ để tôi gặp lại nữa. - Đừng đuổi em mà. Em yêu anh lắm, thiếu anh em không sống được mất. - Đừng có nhiều lời nữa. Tôi đã quyết rồi không thay đổi đâu. Đuổi vợ đi ngay lúc đó, Hùng ném hết quầ.n á.o của vợ ra khỏi nhà mà lòng hậm hực vô cùng. Cứ nghĩ đến việc vợ mất tr.inh là anh không thể bình tĩnh được. Lam đã sai thì phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Bởi với anh, vợ còn tr.inh thì còn yêu hết tr.inh là hết yêu. Vậy thôi!! Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tvh39888
    Đang tải...


  2. baby2moretime

    baby2moretime Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Báo với chí, viết toàn chuyện rẻ rách, hư cấu.
     

Chia sẻ trang này