E đang tính làm mẹ đơn thân. E sống k nổi trong nhà ck vì ảnh hưởng đến tâm lí và sức khỏe. Hiện e chưa có việc làm. Có mẹ nào có kinh nghiệm cho e lời khuyên hay động viên
Xin lỗi, e gõ thiếu mấy kí tự sau. E sửa lại:mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ hay khích lệ tinh thần e can đảm hơn với
Chồng bạn đâu, chồng bạn có muốn ra ở riêng ko ? Làm mẹ đơn thân mà bạn ko có thu nhập thì vất vả lắm.
làm mẹ đơn thân đâu có đơn giản, nhất là em còn chưa có thu nhập nữa, suy nghĩ chín chắn đi em ơi, chỉ nên làm mẹ đơn thân khi đảm bảo được cuộc sống tối thiểu của 2 mẹ con chứ!
Không sống nổi với nhà ck thôi, chứ ck vẫn yêu thì vk ck tìm cách ra ở riêng. Còn bản thân kinh tế không lo được thì không tính được nổi chuyện gì cả.
Mẹ ck mắc bệnh nói nhiều. Vài ngày là chửi 1lần, chuyện gì cũng lôi e vào, bóng gió chán thì chửi vào mặt. Giờ bà bệnh đi viện lúc đầu đoán bệnh tư tưởng mọi ng bảo do e k nhường bà, đi bv bs bảo ốm do sk yếu, tuổi già mọi ng bảo do đàn gà của e. (Hơn 50con) Chị ck gọi mẹ ck mở loa chửi e, xong cháu ck lên mạng chưỉ e. Ck nt nói e. E rủ ck ra ngoài a k đồng ý vì thương b ở 1mình. E sợ ở thêm nữa có khi e đứt dây thần kinh chết trước bà. Nếu bà chết trước thì e lại trở thành kẻ giết người mất. Huhu mệt quá à
E tính vào sài gòn gửi con đi làm các mẹ ạ. E xuống tinh thần lắm r. E 1mình chăm 3ng bà, con e gần 8m, cháu con chị ck 7tuổi. K dc ơn ích gì. Giờ lại mắc oán ng thì chửi, ng thì khuyên, có ng còn bảo có ch gì cũng k dc nói với ck. K có 1ai bv e cả. Gd e xa cả nghìn km
Nói chung là nếu bức bối thì mình tán thành ý kiến là để mình thoát ra khỏi nó. Với hoàn cảnh hiện tại của bạn thì bạn cần phải có thu nhập để tự chủ được cuộc sống của mấy mẹ con.
Đầu tiên, bạn cần có việc làm ổn định đã, vì nếu ko có thu nhập ổn định, chia tay bạn sẽ ko có quyền nuôi con. Lấy chồng xa gia đình thật khổ. Thương bạn !
Công việc tay chân bạn có sức khỏe là làm dc nhưng còn con nhỏ , theo mình thì đợi con lớn hơn 1 chút rồi khi đó mà k chịu đc nữa hay tách ra , mình khổ có thể chịu nhưng vì con mẹ nó nên suy nghĩ nhé
Cám ơn các mẹ. Thứ 6 tuần trước e xếp quần áo đi rồi. Nhưng ck e nghĩ lại và quyết định đưa mẹ con e vào ở chỗ a làm. Giờ e cũng ổn định tinh thần hơn rồi.
Chúc mừng mẹ nó nhé. Chứ bây giờ ko có việc làm ra ngoài cũng vất vả. Cũng tốt hơn khi chồng đồng hành cùng mình.
Làm mẹ đơn thân thì vất vả lắm bạn. Bạn nên bàn với chồng của mình để tìm cách giải quyết tốt nhất. MÌnh cũng bị áp lực từ bố mẹ chồng nhưng mình ít khi ở cùng nên cũng đỡ.