Hóng hớt các mẹ mấy hôm,hôm qua tớ đã thực hành rồi,may quá con gái hay uống sữa túi thanh trùng Mộc châu ko đường(250ml),buổi tối con uống mẹ ăn bớt 1 tý,cho ra bát con rồi lấy bông thấm đều lên mặt,tay chân(ko đủ cả người,mà cũng chẳng cần,chỉ cần chỗ thò ra ngoài thôi),bôi xong cho con lên giường ngủ,30ph sau nàng say giấc thì mẹ đi rửa mặt là vừa.Hehe ok lắm các mẹ ạ,mềm mượt như da em bé,ko còn da rắn tý nào đâu:mrgreen:. Tớ ko chuộng sữa túi vinamilk ko đường nhé,vì ko phải là sữa tươi nguyên chất mà có thêm cả sữa bột,các mẹ cứ chịu khó đầu tư sữa tươi thì hơn,nhr cả nhà nhỉ?
Con gái mình cũng toàn uống Mộc Châu nhưng ko uống ko đường. Hết 5 túi vinamilk mình sẽ mua sữa đó,hihi đầu tư cho sắc đẹp mừ lại
Công nhận tắm hoặc bôi mặt bằng sữa tươi da mềm mịn lắm ý, nhưng tớ lười, cứ làm đc vài hôm lại quên.
Úi hay quá!Thế mua sữa túi mà dùng rửa mặt k hết thì cho vào hộp kín cất tủ lạnh dùng dần được k các me?Em vẫn đang uống sữa bầu cho con bú,ngày nào cũng uống thêm gói sữa này nữa thì tốn
SỮa tươi thì ngày nào mình cũng uống, nhưng rữa mặt thì thi thoảng mới rửa vì ngại và mỗi lần rửa mặt xong là phải cọ rủa toilet luôn vì cái mùi gây gây của sữa rất khó chịu...
thế ạ, em thấy mùi sữa thơm thơm mà với lại chỉ lau người bằng sữa thì cũng chẳng đáng bao nhiêu sữa đâu thì chắc cũng không mùi lắm đâu chị ạ
Hay quá, chắc tối nay về làm thử quá. Trước giờ em không dùng mỹ phẩm, nhưng có một dược phẩm rất đơn giản và rất được mọi người khuyên dùng vừa an toàn và hiệu quả là nước vo gạo đó cá Mẹ ạ. Mỗi ngày chỉ cần sử dụng 1 hoặc 2 lần vào buổi sáng hoặc chiều tối, rất an toàn và hiệu quả. Em đã sử dụng và cảm thấy rất như ý. Cách dùng: Bỏ nứơc vo gạo đầu, lấy nước thứ 2, khoảng 1 chén ăn cơm. Để cho lắng xuống rồi đổ phần nước đi lấy phần cám gạo lắng lại phía dưới, dùng tay thoa đều lên mặt rồi để khoảng 10-15 phút, sau đó rửa sạch. Rất bất ngờ, các Mẹ làm thử đi nhé.
hi, lại vào đây chia sẻ là tớ dùng gần 1 tuần thấy ổn lắm, rất mịn nhé, da mina còn không bằng, hihi, tự khen
đúng là mình cả thèm chóng chán hic, nhiều việc quá rồi đến tối là ngủ tít thò lò,quên béng đi mất, haizzz