_Tôi và cô ấy làm chung cơ quan,mối quan hệ lúc đầu chỉ là bạn bè cùng trang lứa.Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khó quên. Thời ấy tôi là 1 TN trai trẻ phong độ và lãng tử,tôi còn nhớ rất rỏ chính tôi đã mai mối cô ấy cho 1 người bạn thân.....Nhưng rồi sau thời gian 2 năm làm việc chung,tôi kg biết TC đã nảy sinh với nhau vào lúc nào?Rồi chúng tôi cưới nhau trong HP,sống với nhau 4 năm thì có thêm 1 bé gái đáng yêu vô cùng,vậy mà sau 2 năm kể từ khi con gái tôi ra đời thiết nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn mãi tốt đẹp khi tôi đã gầy dựng được sự nghiệp(Nhà riêng,xe hơi...)khá vững vàng thì lại xảy ra 1 bước ngoặc quá lớn gây SỐC nặng với tôi khi ở tuổi 26,vợ tôi ngoại tình trong khi tôi chỉ biết lao đầu vào việc KD để rồi cuối cùng khi tôi phát hiện thì chỉ còn cùng nhau ra tòa chấm dứt 1 GĐ tưởng như sẽ đẹp như trong mộng. _Sau thất bại trong hôn nhân ấy tôi đã sốc và phá tan nát hết tất cả vật chất mà mình đã gầy dựng nên rồi ra tòa nhận trách nhiệm nuôi con,thật đau đớn khi từ 1 ông chủ KD phải tuột xuống hành nghề xe ôm để sửa lại lổi lầm và làm tròn trách nhiệm nuôi con. _Qua 3 năm lăn lộn với cuộc sống cơ cực tôi lại bước lên gầy dựng địa vị của mình với xã hội và nhận trách nhiệm làm việc QL kd cho chủ với mức lương tương đối khá,thế rồi tôi lại gặp được 1 cô gái với đôi mắt đa sầu cùng giọng hát êm ấm mê mệt lòng người.Thế nên tim tôi đã thuộc về cô gái này kể từ ấy. _Tôi sống chung 1 nhà với cô ấy và người bạn thân nhất của cô,rồi tôi cũng lại mai mối 1 người bạn thân của tôi với bạn cô ấy,chúng tôi sống chung với nhau rất vui vẻ,đoàn kết,sau 6 năm sống bên nhau cô ấy báo tin vui và y/c tổ chức lể cưới,lúc này tôi từ chối tổ chức tiệc cưới thay vào đó dùng số tiền dành dụm lo cho việc xd nhà cửa cho gđ cô ấy khang trang,sau khi xd xong lại nghe thỏ thẻ của vợ về việc trả hiếu cho cha mẹ,tôi lại thống nhất qđ xây thêm dãy phòng trọ cho gđ cô ấy có thu nhập khỏi phải lo trợ cấp nữa,để rồi 1 lần nữa nghe gđ vợ rỉ tai thôi còn đất trống 2 vợ chồng có tiền xây thêm dãy phòng trọ nữa đi để có tiền phụ mua sữa cho con,nghe cũng hợp lý và tôi đồng ý ngay. _Cuộc sống như vậy thiết nghĩ cũng đã tạm ổn cho tương lai,nhưng kg ngờ tôi lại lầm vì khi đã lo đầy đủ và bao nhiêu vốn liếng tôi giao vợ quản lý đã nảy sinh vấn đề nữa là gđ cô ấy bắt đầu hất hủi và chiếm đoạt tất cả tài sản mà vợ chồng tôi xd nên,buồn chán lại tìm bạn bè ăn nhậu cho khuây khỏa thì biết thêm được 1 tin như sét đánh ngang tai,bạn thân tôi người mà tôi mai mối cho bạn thân cô ấy hiện cũng thành vợ thành chồng với nhau kể rằng chồng cô bạn đã có những lần lén lút ăn nằm với vợ tôi........Trời ơi!Quả thật đời khốn nạn đến thế là cùng........Để rồi giờ đây tôi lại chấp nhận ra đi với 2 bàn tay trắng......Ôi DUYÊN VÀ NỢ........?????Tâm sự cùng các bạn cho lòng nhẹ bớt ưu phiền.Thân
Ðề: Duyên.....nợ....????? là vợ chồng sống chung thì cái j cũng nên để chung , cs giờ chẳng tin ai 100% đc
Ðề: Duyên.....nợ....????? ôi cs thật trớ trêu, mình luôn vun vén cho gia đình trong khi người cùng đầu ấp tay gối lại nghĩ ngợi xa xăm :neutral:. thật đáng buồn Vài dòng đồng cảm nhưng thôi chúc chủ top luôn vững tin vì con nhé, mong 2 bố con hạnh phúc
Ðề: Duyên.....nợ....????? Đau lòng cho bạn. Bây giờ hiếm có ngừoi đàn ông như bạn, nhưng sao xui thế. Hy vọng xui đã đi hết, ngày mai trời lại sáng. Nhưng anh có thắc mắc tại sao 2 lần hôn nhân đều như vậy ? có phải anh đã chủ quan ?
Ðề: Duyên.....nợ....????? _Có lẻ vì quá tin vào người mà được gọi là VỢ nên xảy ra như vậy,ôi số phận.Thân
Ðề: Duyên.....nợ....????? Cứ thế, sau này trên đây lại có bài : " vì sao tôi không có vợ ? " tôi sẽ khai trương cm cho bác.
Ðề: Duyên.....nợ....????? Biết là bạn đang buồn nhưng vẫn phải nói, không tin vào ngừoi gọi là vợ thì tin vào người gọi là chị hàng xóm à ? Ai lâp gia đình cũng vậy thôi. Có điều vợ của bạn đã có những biểu hiện đáng nghi mà bạn đã không tin ý hoặc quá vô tình không nhìn vợ nên không phát hiện ra. Cái gì cũng có lúc bắt đầu và từ thấp lên cao. Theo tôi, không nên buồn trách, mà rút kinh nghiệm cho lần sau thì tốt hơn.
Ðề: Duyên.....nợ....????? Hơ, chia sẻ với chủ top. Giờ thì chỉ có cách nói chuyện rõ ràng với vợ thôi, còn yêu nhau, thương con thì tiếp tục gắn bó, nếu không thì chia tay. Còn có pháp luật nên anh không phải lo đâu ạ. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc !
Ðề: Duyên.....nợ....????? thật là xót xa cho anh, anh bị người đàn bà thứ 2 giăng bẫy rồi anh ạ! thôi, cố gắng làm lại và tỉnh hơn những lần trước anh nhé! âu cũng là cái số rồi!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Duyên.....nợ....????? chia sẻ với chủ top......... nhưng sao bác con trai mà lại nhẹ lòng quá thế??? để nhà vợ được đà lấn tới, đòi hết cái nọ đến cái kia.... cuối cùng bác chấp nhận tay trắng
Ðề: Duyên.....nợ....????? zai nam thương yêu chiều chuộng vợ con, trắng tay nên dễ bị vợ bỏ zai bắc gia trưởng nhưng chính nhiều khi ko bị vợ bỏ như zai nam khi hết tiền. au cũng là cái số anh ạ. chắc h a cũng gần 40t rồi nhỉ? thôi thì cố gắng vậy. đọc topic anh làm e nhớ tới 1cau chuyện như này: