Cái “duyên thầm” của tôi Đầu năm tôi đi xem bói thầy bói nói với tôi là cô có “duyên thầm”. Tôi mới hỏi thầy: thầy xem cái duyên của con ở đâu…??? chứ con không biết thì sao mọi người biết được.?? Thầy bói trả lời: Ơ…cái cô này hay nhỉ cái duyên thầm mà cô lại bảo là nó ở đâu? Biết nó ở đâu thì đã không gọi nó là “duyên thầm” mà nó phải là cái “duyên hở” rồi. Cô cứ hiểu đơn giản là nó ở trong con người cô và luôn phát sóng ra ngoài. Nếu cô mà gặp được ai có cùng tần số với nó thì người đó sẽ nhận ra “duyên thầm” đó của cô. Tôi nói vời thầy: thế năm nay con đã ngoài 30 rồi mà vẫn không có ai nhận ra nó, nếu không gặp được người như vậy thì chắc đến già cũng chẳng ai biết đến cái duyên thầm của con đâu thầy nhỉ.?? Như vậy thì có duyên mà thành vô duyên hả thầy. Thế thì vui quá thầy nhỉ? Nói xong, tôi phải chào thầy đi về mất nếu không thầy mắng cho thì mất mặt he he…..
uhm chao ban mình là Bảo Thư mình mới là thành viên của diễn đàn rất vui được làm quen với bạn. à mình viết bài "duyên thầm" về cơ bản nội dung là có thật. Tuy nhiên mình viết theo một ngôn ngữ hơi hài hước một chút thôi mà...