Ðề: ế ẩm quá bà con ơi Uh, mình cũng mới kd được 1 tháng, thôi cố gắng mn ạ, tranh thủ thời gian ế đi giao lưu buôn bán với các mẹ trên này vậy.
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi Đành hi vọng sẽ tiến triển vào những ngày săptoiws thôi chị ạ. Shop nhà chị toàn đồ bé lớn nhỉ. Bé nhà e mới 4m ak. Còn chưa có time đi sắm đồ rét cho con ak...
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi Uh, năm nay kinh tế kém với lại thời tiết nóng nhiều nên mình thấy các mẹ ít sắm đồ lắm.
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi chúc mẹ nó sớm bán dc nhiều hàng nhé, sắp tết nên mọi ng chú ý việc khác hơn ấy mà hihi
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi hì, k ngờ nhiều mẹ có tình trạng giống mình vậy. cố lên các mẹ nha, chúc các mẹ đầu tuần vui vẻ và may măn nhé
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi đấu tuần mới mà top nhà e chưa có gì khá khẩm ên đây. mời các chị các mẹ qua top e chơi nhé
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi oai choài oai....em cũng ế ấm lắm nè...đang thanh lý đây nè....mà chả ai thèm ngó ngàng gì hết trơn
Ðề: ế ẩm quá bà con ơi Thời buổi kinh tế khó khăn chung mà,các mẹ cố gắng lên phải kiên trì mới thành công được đừng nản lòng mình lúc mới tham gia cũng nản lòng lắm định không bán nữa nhưng vẫn cố gắng tham gia đóng góp các bài viết,tâm sự,chia sẻ cùng mọi người cuối cùng mình thấy cũng hiểu quả.Các mẹ cố gắng lên!