Nhà e từ khi lập topic đến giờ ế ẩm quá các mẹ ơi! gọi là vào đây than thở chứ thực ra muốn gào lên quá đi mất . á á á á á á á...............!!!!!!!!!!!!!!! trên fb thì toàn thấy like, chả thấy ai mua và đặt hàng. có người mua hàng thì toàn mua offline, chả biết dùng fb, thành ra fb nghèo nàn chả có thông tin gì từ phía khách hàng cả. ối giời ơi có ai buôn bán ế ẩm như tôi không hả giời??????????
Ðề: é ẩm quá vào đây than thở một chút Hi! Nhà em cũng như thế đó chị! Top nhà em trôi tận mây xanh rồi ý! cả tháng mới được 7od và 4 trang! Buồn như con chuồn chuồn!!!!!
Ðề: é ẩm quá vào đây than thở một chút Thời buổi khó khăn, ở đâu cũng vắng mn ơi. Lcm trước tấp lập là thế, giờ cũng vắng vẻ lắm cơ
Ðề: é ẩm quá vào đây than thở một chút ít ra bạn cũng có 7od rồi, khách mua xong comment khen ngợi là động lực lớn rồi. mình thì cứ thấy im lìm, có người hỏi rồi chả mua. nhìn chữ ký hình như nhà bạn là dân IT? mình cũng là dân IT đây. hic
Các mẹ đang bán hàng quá xa rồi. Em mới làm website cho anh bán rèm cửa ở hải dương. Và chỉ chăm chăm đi tìm khách địa phương. Thế mà ổn hơn. Cái chính là họ tiện đường và gần chỗ mua bán. Chứ bán online không thì chưa hiệu quả lắm.
Ðề: Re: é ẩm quá vào đây than thở một chút bán online ship toàn quốc mà bạn, cũng giống như các mẹ ở tỉnh lẻ mua hàng với các mẹ ở hà nội thôi. quan trọng là hảng chuẩn, dùng tốt là được. mình cũng hướng đến đối tượng khách địa phương là chính, nhưng đối tựong này ko mua online. mình đang kết hợp bán cả offlien và online
Ðề: é ẩm quá vào đây than thở một chút ĐÚng là dạo ế ẩm hơn mấy tháng trước. HY vọng các tháng sau gần tết sẽ nhộn nhịp hơn, Cả nhà cố lên
Ðề: é ẩm quá vào đây than thở một chút Tớ cũng vào đây góp than với các mẹ. Công nhận dạo này thấy làm cha mẹ vắng vẻ quá, ko tấp nập nhộn nhịp như trước
Ðề: é ẩm quá vào đây than thở một chút hic hic kd giờ thấy ai cũng kêu cả hu hu em cũng kêu luôn cho cùng tâm trạng với các mẹ