E vừa thi Công chức xog đang trong thời gian chờ kết quả , nghỉ nên về nhà với mẹ. nÓNG Qá e mọc mấy cái mụn ở mặt , mẹ nhìn xót qá dẫn xuống cái Spa gần nhà , c ấy đắp mặt xôg hơi cho , xong vì e tẩy nốtb ruồi ỏe mặt nên không làm đc liệu trình của chị ấy . C ấy bán cho 1 lọ kem thuốc bắc , bôi vào những chỗ có mụn (. E bôi 2 ngày ksao đến ngày t3 bị ngừa rồi thấy sàn sần lên , bt da mặt e mỏng và rất nhẵn... e dừng bôi ( bg mặt sần hết lên r ( Đi khám uống thuốc 3 hôm r mà k thấy đỡ chút nào huhu// có mẹ nào có kinh nghiệm k ạ ???? chỉ e với... e làm y thì cũng chỉ biết dùng thuốc , đừong uống k đc thì tiêm... mà k đỡ ( Có mẹ nào bị dị ứng kiểu dị ứg mỹ phẩm này rồi k ạ ?? giúp e với
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... khổ thân! sao mẹ làm y mà lại cứ cái gì cũng bôi lên mặt lf thế nào? bi h tạm dừng không bôi gì hết nhé! mẹ đi khám ở chỗ nào có máy soi da ý! có lẽ thuốc người ta đưa vẫn còn sót lại ở dưới da! người ta soi da xong sẽ có kết luận cách chữa cho mẹ! còn nếu mẹ không biết đi chỗ nào thì em sẽ chỉ chỗ cho!
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... mình thấy bạn nên đi khám xem cụ thể mặt mình tnao.với lại uống nhiều nước + ăn đồ mát.đừng ngứa tay sờ lên mặt hay cậy,nặn gì nhé,sẽ bị lan ra đấy
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... có e đi khám r mn ạ.. các anh chị ấy cho thuôc dị ứng bt thôi.. . e cũng vẫn uống nhiều nc... hic... mãi k thấy đỡ gì
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... hic .. cứ nghĩ là mấy cái mụn , kem của spa . c ấy bảo bôi vài đêm là hết .. mn chỉ e chõ có máy soi da vs.. chứ khám dị ứng vs da kliẽu thì các chị ấy cũng chỉ nhìn , sờ r kê đơn bt thôi. e hỏi mấy a bsi bên bmai máy soi da thì các a ấy bảo k cần thiết đâu. nhưng sốt ruột qá
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... e khám da liễu bên bạch mai các chị ấy chỉ cho thuốc dị ứng thôi mn ạ. mấy thuốc bt e cũng tự biết mà
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... em cũng từng bị dị ứng mặt nạ, cũng đi da liễu rồi uống thuốc, uống nhiều nước. Không sờ lên mặt, rửa mặt bằng nước ấm, dùng bông tẩy trang lau khô mặt rồi vứt đi, không dùng khăn lau mặt nhiều lần vì sợ nhiễm trùng.
Ðề: E bị dị ứng mặt ạ ... Mình cũng y thế @@... cũng đỡ đỡ r k ghê như mấy hôm trc nữa.. đi đâu cũng k dám @@.. lqanh gâà nhà thôi