Em đang đứng trước 1 sự lựa chọn . mong các mẹ tư vấn giúp em với !! các mẹ là ng đi trc chăc chắn sẽ có những lời khuyên hữu ích giúp em . Chuyện là thế này ! Em và A iu nhau đc 3 năm . A hiền lành , chịu khó , thương em rất nhiếu . ai cũng nói vậy . ba mẹ em đều nói ng như A rất khó tìm . nói chung em k chê gì A hết . và e cũng rất thương A . Nhưng khi về nhà A chơi , em mới phát hiện ra gia đình A k nề nếp như e nghĩ , có lẽ cũng do cuộc sống gia đình khó khăn khiến bme và anh chị em A như vậy . Nhà a thì chỉ có A vs 1 chị gái nữa là tính tình đc nhất nhà . vì có ăn học đàng hoàng . còn lại 4 anh chị em khác thì theo e nhận xét là k đc . đặc biệt là cô em gái út hư đốn , xấc xược . Trong time này . em nhận đc 1 lời tỏ tình của 1 cậu bạn , cậu đó có tình cảm vs e từ những năm cấp 3 . nhưng k nói . đến khi ra trường và cả 2 đi làm ui thì cậu đó mới nói , cậu ta là 1 ng học kém nhưng vì gia đình có chức quyền nên xin đc vô phòng giáo dục làm , nhà của cậu bạn này em biết rất rõ , gia đình nề nếp , gia giáo . Em đang đừng trc sự lựa chọn . vậy em k bie761t nên làm j đây ?? nếu em quen cậu bạn này mà bỏ ng iu e thì e k nỡ . vì e rất thương ng iu em . nhưng nếu em vẫn tiếp tục quen thì em k dám chắc là em sẽ hóa hợp đc vs gia đình A . các mẹ là ng đi trc . cho em lời khuyên vs . em cảm ơn nhiều ạ .
cái này thì phải theo con tim mách bảo thôi em oi, đứng núi này trông núi nọ thì chẳng đc việc gì đâu
lấy 1 gia đình bố mẹ chồng anh chị em tốt , có điều kiện cuộc sống của em cũng đỡ vất vả và không phải gặp những chuyện phức tạp xảy ra.
e cũng nghĩ vậy đó c . k phải e tính toán tình cảm , nhưng nghĩ về tương lai thì e nghĩ mình k thương mính thì ai thương mình
Nếu còn băn khoăn thì nên cho mình thời gian cân nhắc nhưng nên nhanh và sớm, đừng tiếc nếu đã chọn vì ở đời k có gì là quá hoàn hảo.
hãy hạnh phúc với những gì đang có, cứ đững chỗ này so sánh với chỗ khác thì sẽ không tìm được hạnh phúc đâu