Chán quá các chị ạ,vừa mùng 5 tết mẹ e đi cấp cứu phải mổ,bác sĩ nói phải mổ tận 3 lần mới xong được,lần 1 mổ gia đình e còn thu xếp ổn dc,h mổ lần 2,thêm chi phí gia đình e phải đi xoay mọi nơi mới tạm đủ,sắp tới mổ tiếp lần 3 chưa biết phải tính sao,chưa kể các khoản tiền lặt vặt,thằng bạn e nợ 2 vc e tiền mà đòi nó để lo cho mẹ e nó k chịu trả,e đau đầu mệt mỏi quá,càng nghĩ lại càng thấy buồn
Ðề: E buồn quá các chị ơi chia sẻ với chị, lắm lúc cuộc đời cho mình thử thách thế đấy chị ah. đợt em đi tập quân sự bị cảm, cuối tuần đc về nhà mới biết là bố bị choáng vào viện, may ko sao nhưng mẹ em lại đang trong 1 viện khác. em đc ở nhà 1 ngày thôi, thương chị ở nhà 1 mình phải lo toan chăm sóc mẹ nên dù ốm mệt em vẫn ra trông mẹ nằm viện mà còn bị mắng té tát, tủi thân phát khóc lên đc, nghĩ lại thuơng chị nên đành chịu, hôm sau lên trên trại tập huấn thì ốm thêm... đợt đó tiền dành dụm của gia đình và 2 chị em cũng gần hết... nhà em bố mẹ em đủ bệnh (toàn bệnh nặng tiêu tốn rất nhiều tiền mối đợt), chị em em thì cũng chả khỏe khoắn gì, cả nhà thành khách quen của bệnh viện gần nhà nhà em vào viện nhiều thành ra tâm lý cũng quen rồi, chả buồn khổ gì nữa, miễn là ko vào viện cùng lúc thì chả sao, còn tiền nong thì luôn trong tình trạng phải chuẩn bị sẵn sàng 1 khoản, thiếu thì đi vay thêm họ hàng (họ hàng em đông đảo nên mỗi người 1 ít cũng ko lo lắng lắm). nhưng tốt nhất là nên mua bảo hiểm y tế thân thể cho cả gd, vì bớt đc khá nhiều tiền đấy ạ
Ðề: E buồn quá các chị ơi mẹ c cũng có BH e ạ,nhg bv bảo BH này k dc tính nên vẫn mất n chi phí e ạ,buồn cả bạn bè,lúc nó khó khăn mình giúp,h nhà mình vậy,đòi nó nó k trả còn nói này nọ
Ðề: E buồn quá các chị ơi Sao lại có thể loại bạn mà vay tiền ko chịu trả cho người ta mổ thế cơ chứ? Mà bác mổ gì mà phải mổ tận 3 lần vậy bạn? Nhà tớ cũng đi viện định kỳ cho mẹ điều trị hóa chất nên biết dính đến bệnh viện tốn kém và mệt mỏi lắm.
Ðề: E buồn quá các chị ơi chia buồn với mẹ nó nhé! cố lên mẹ nó ơi. cuộc sống đôi khi rất khắc nghiệt. thôi thì niệm cầu cho mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Ðề: E buồn quá các chị ơi Mẹ nó cố gắng lên. Rồi moị chuyện sẽ ổn mà "Ông trời không tuyệt đường sống của ai cả" mẹ nó ạ
Ðề: E buồn quá các chị ơi chia sẻ vs mn nhé,Đời nhiều lúc chớ trêu,mình giúp người mà đến khi đòi lại cứ như đi van xin ấy. Chúc mn mau thu xếp ổn thỏa,chúc Bà mau khỏe.
Ðề: E buồn quá các chị ơi nói thật bạn bè chơi vs nhau từ hồi cấp 3,khó khăn thì mình giúp,đến lúc mình khó khăn ai nghĩ nó lại vậy ,mẹ mình tay bị gãy,nát nên phải mổ rút xương,cấy da,ghép da...bs bảo 3 lần,h mới 2 lần,thực h gia đình,họ hàng cũng xoay để 2 lần mổ r,lần 3 này nhà k biết kiếm đâu nữa,đòi tiền thì k dc
Ðề: E buồn quá các chị ơi cám ơn các mẹ đã quan tâm ạ,mẹ e cũng dần hồi phục để lo nốt mổ lần 3 này thôi ạ
Ðề: E buồn quá các chị ơi mẹ em đỡ chưa em? tốt nhất đồng tiên đi liền khúc ruột em ạ...............chị gặp trường hợp này nhiều rồi.
Ðề: E buồn quá các chị ơi Cố gắng lên chị ơi, bố mẹ năm ngoái cũng mổ 1 lần và lúc đó nhà em còn nghe tin sét đánh là bố em bị ung thư tưởng ko chữa được cơ. Nhưng ơn trời là đã ổn, giờ bố em lại bị bệnh khác cũng chuẩn bị phẫu thuật tiếp ạ.
Ðề: E buồn quá các chị ơi Cố lên chị nha, dính tới tiền nó bạc lắm ạ Em cũng dính vụ tiền nong nên cũng tập xác định là cố gắng cho nó nhẹ đầu, rùi mọi chuyện sẽ ổn thui ạ
Ðề: E buồn quá các chị ơi Bạn gì chán quá nhỉ, lúc bạn khó khăn mình cho bạn mượn, lúc mình khó bạn ko giúp mình đc thì cũng nên trả lại khoản mình đã cho mượn chứ. Tớ cũng đang rơi vào cảnh cho mượn tiền mà 2 năm chưa đòi đc đây, thôi nhà mẹ nó cố gắng vay mượn chỗ khác để lo việc nhé. Cố gắng lên mn nhé!
Ðề: E buồn quá các chị ơi cám ơn các mẹ nhiều lắm,mẹ e cũng đỡ dc n r ạ,trg cái rủi cũng có cái may là mình nhận ra dc n thứ