Chả là em quen bạn em 4 năm trời , trước em k có tình cảm vs bạn em nhiều nhưng bạn e cứ đeo em hoài , đến cách đây mấy tháng thì em lại qđ gưi gắm thân mình vào bạn em ! Mà em yêu ai thì e yêu dữ lắm thì bắt đầu bạn em lại hay lấy cớ là công việc mệt mỏi r lơ đãng . Em khóc nhiều nhưng linh cảm của em là bạn e đang để ý ngk . Lại đúng lúc bạn em lại hay ngỏ ý mượn tiền em . Mà e k tin . E đi coi bói thì bà bói bảo bạn e lấy tiền ra để duy trì mối quan hệ nhưng bạn e cũng có để ý ngk . E mới hỏi là em muốn cắt duyên vs bạn em vì tụi em dùng dằng vs nhau 4 năm trời . E chẳng yêu thương đc ai thì bã bảo em đi xún bến tre để cắt duyên vs bạn em . Có chị nào ó kn thì chia sẻ cho em cái ( chứ tụi e cứ dùng dang vs nhau hoài biết là duyên nợ mà có cách nào cắt cái duyên nợ này k ạh mấy mẹ
Ðề: E cần giúp đỡ Em k có mê tín đâu .. Mà vì bà ấy nói e fai cat duyen em mới thoát đc chứ duyên nợ tụi em còn kéo dài làm khổ nhau em cũng quyết tâm lắm nhưng mà cứ bị yếu lòng
Ðề: E cần giúp đỡ Ui rồi ôi bạn ơi đừng có tin vào mấy nơi đó quá chủ yếu là ở mình thôi . Mình đây này đi đến giờ không biết bao nơi cao thủ nào là cắt , nào là cưới vợ cho người âm để họ ko theo , rồi thầy này chưa cao tay phải thầy cao hơn , rồi cúng hồn v.v...... cuối cùng cũng chả thấy tình hình tiến triển tí nào . Thôi tốt nhất là bạn chuyển sang nơi khác thật xa sống, vứt hết số điện thoại cũ đi , chả có vay viếc gì hết , đàn ông mà vay mình thì sau này mình phải nuôi nó suốt đời. Tốt nhất chào nó thân ái cho nhanh bạn ạ .
Ðề: E cần giúp đỡ Là do bạn không tự quyết được nên mới phải nhờ người khác để cắt duyên thôi. Giờ muốn chia tay, tuyệt đối cắt liên lạc, giành thời gian để tìm hiểu người khác . Mình tin có duyên nợ, nhưng không tin vào làm lễ cắt duyên mà giải quyết được vấn đề. Có là duyên nợ rồi thì bạn cứ yên tâm là trả nợ hết rồi duyên sẽ tự hết.
Ðề: E cần giúp đỡ Tớ chả thấy ai bảo đi cắt duyên thế bao giờ, tự mình giải quyết, tìm được bằng chứng giải tỏa nghi ngờ, và dứt khoát giải quyết bạn ạ.
Ðề: E cần giúp đỡ hihi, không ai giúp bạn được một việc đơn giản thế này đâu bạn ơi. Bạn là người quyết định và dứt khoát một lần là xong. Bạn không cứu nổi mình thì có ai cứu được bạn chứ.
Ðề: E cần giúp đỡ Bạn ơi, nên chấm dứt thôi, k cần cắt vs xén gì đâu. Vận mệnh mình ở trong tay mình. Bạn nhùng nhằng thì chỉ có bạn mệt mỏi và suy nghĩ.