Em chào các mn, e đích thị là một bn ạ, nhóc nhà e 5 năm nữa chắc được khoảng 2 hoặc 3 tuổi gì đó . Thời buổi kinh tế khủng hoảng khiến cho công việc chính gặp nhiều khó khăn nên ngày đêm e suy nghĩ làm gì đó để tăng thu nhập cho gia đình và tính chuyện tương lai. Vậy là e quyết định thử sức kinh doanh với sự giúp sức của cô em gái. Mong được làm quen và được học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các mn ạ.
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ hi, có đọc bài viết của mn về nem Giao Thủy rồi Rất vui được làm quen với mn và chúc mn đắt hàng nhé
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ Chúc bn đăt hàng nhé, ở đây ko cẩn thận là bị biến thành mn ngay :v
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ Hi, mn lại vẫn nhầm e là 1 mn rồi. đúng là trên LCM mà ko cẩn thận là bn thành mn hết anw, cảm ơn mn và chúc mn cũng ngày càng đắt hàng ạ.
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ E cảm ơn các mn nhiều, bn rất vui đc làm quen với các mẹ ạ, cũng chúc cho tất cả các mẹ kinh doanh tốt
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ Em mới ăn nem Xuân Trường thôi ah, ko biết nem nhà mn có gì khác biệt ah
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ Hì, e hỏi thử hỏi bác Google thấy bác ấy chỉ biết nem nắm Giao Thủy chứ chưa biết đến nem Xuân Trường ạ. Nhưng Xuân Trường và Giao Thủy là 2 huyện được tách ra từ huyện Xuân Thủy xưa nên chắc hẳn món nem đó cũng có nguồn gốc như nem Giao Thủy. Nếu mn muốn cảm nhận có gì khác biệt thì chỉ còn cách là dùng thử cả hai món thôi ạ. Chúc mn đắt hàng nha
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ Bn rất vui được làm quen với các mn ạ. Chúc các mn buôn bán đắt hàng ạ
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ hihi ở trên này các bố cũng toàn bị gọi thành các mn thôi hihi ko quen với bn lắm nhưng dù sao cũng chúc bn thành công nha
Ðề: E chào các mẹ nó, e là bố nó ạ He he, vậy chúc bố nó đắt hàng nhé :3 bc em thích món này lắm đấy ạ