Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút ah đúng rồi, có cái đó đấy, mà chưa dùng bao h. đại loại là khi đki dịch vụ đó, mẹ nó gọi cho c, thì mẹ nó sẽ biết đc ck mẹ nó đag ở đâu
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Mình cũng nghe nói có phần mềm gì đó kiểm soát được cái này hay sao ấy. Mẹ nó qua mấy cửa hàng điện thoại hỏi, họ hay biết về mấy cái này lắm
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút e cũng bít cái này.cũng định làm rùi nhưng ko dc.vì cái đấy phải kết nối GPS.mà máy chồng e khi kết nối nó báo ra màn hình chính nên ko làm đc.cái đáy là định vị toàn cầu,gjo e chỉ mong có mẹ nào làm been mobi thì giúp e với.cách này là cách cuoiis cụng của e rùi.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút trông bé con xinh yêu thế kia mà nó nỡ khốn nạn vậy hả em? chẳng biết giúp e bằng cách nào, up lên để mong có ng giúp đc em
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút nhìn avt thì nàng cũng trẻ nhỉ mình nghĩ nàng nên nhờ đến bố mẹ 2 bên và có 1 cuộc nc rõ ràng với c bạn thi sẽ tốt hơn hoặc thuê thám tử mình phục b thật đứng dưới n2 mà cũng đi về đc thì quá giỏi nếu mình là bạn sẽ k bh làm đc như bạn đâu
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút cũng ko bít nữa.lúc đáy mình ko có đủ can đảm để vào hay vì sao cũng ko bít.nhà chồng bít chuyện cũng chả ý kiến gj.còn bên nhà mình bố mẹ mình cũng góp ý nhưng a ta nói với mẹ mình là:bà nói ko ai nge đâu.chuyện vc con thì con tự giải quyết.các mẹ bảo e phải làm sao.thue thám tử thì e ko đủ tiền rùi.ko bít đến bao gjowf trời mới sáng với hai mẹ con e đay.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút hix,em ko hiểu 1 ng như vậy có đủ tư cách để làm cha hay ko nữa,liệu rắng anh ta có chịu trách nhiệm được với cuộc sống của vợ con hay ko (đặc biệt là chăm lo cho em bé)
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút Nếu thấy Chồng ăn năn hối lỗi thì thôi ko bới móc nữa . Còn thấy nhơn nhơn và nhạt nhẽo với Vợ thì chắc chắn ....
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút e cũng mệt mỏi lăm rồi.1 năm wa như địa ngục với e.gjowf e mong các mẹ giúp e với.chứ cứ đẻ thế này khổ con e lắm.
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút mình bảo b nhé kiểm soát đt của nó , nó nt là k tôn trọng mẹ b rồi nếu khi nào b thấy nghi nó di với gái thì theo dõi để bắt tận tay luôn chứ đang chăm con mà còn lo dến c thực sự sống sao nổi hjx
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút khó lắm bạn a.mình cũng đã đi theo mấy lần rùi.a ta đi toàn vào những đường văng vẻ thui.làm sao đi cùng dc chứ,lộ ngay.gjof mình cũng chả bít nên làm thế nào nauw,
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút theo chị em k cần làm thế đâu em ạ, em càng níu kéo thì càng thấy rõ em còn nhiều t/c với nó lắm và 1 phần vì con nữa theo tình tinh chạy, trốn tình tình theo nó đã trơ ra đấy thì em cũng trơ ra luôn cần gì phải như vậy, nó đang say giấc nồng ấm với con kia giờ bảo nó 1 phát dứt ra thì khó lắm, 10 thằng giỏi đc 0.5 thằng em ạ chồng đã trơ thì chớ , bmc cũng kệ, nó lại ăn nói thách thức với bmv thì em nên nc gọi nó lại và có mặt cả bmc ở đấy, nói thẳng quan điểm rằng tạm thời con k thể tiếp tục tự mình hành hạ thần kinh của mình đc, con xin phép đc cho con về nhà obn ở 1 time để cả 2vc có khoảng trống tự nhìn nhận lại ob ý tử tể thì nói lời khuyên can lẽ phải lẽ trái, còn ông bà ý kệ thì em cũng k phải loại bỏ nhà chồng mà tự ý về nhà mình, cần thiết thì ghi âm cuộc nói chuyện gia đình đó lại để đừng bao giờ có chuyện sau này lôi ra bịa đặt, vu khống cho mình là loại con gái thế này thế kia cứ về ngoại sống, thằng kia cho nó trăng hoa, kệ nó,nó đang như thế rồi, em níu kéo nó khác gì thêm dầu vào lửa, với loại đàn ông đó, bài học cho chúng nó là để tự chúng nó nhận ra sai lầm của chúng nó, xa con nó nó nhận ra đc giá trị thì nó thay đổi, còn k em có tin chị nói k ? nó làm bố với đứa con khác chứ nó cũng chẳng cần loại đàn ông đó bây giờ k thiếu đâu tình thế này thfi theo chị cứ trơ mặt ra, để xem mày tưởng tao sợ con mất bố nên mày thích trèo đầu cưỡi cổ tao ntn thì đc thế đấy hả ?
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút nghe chuyện của b bức xúc thay bạn hjx đang ol đt phải sang ol máy tính nc cho nhanh bạn để tí c mình đi làm về mình hỏi xem có cách nào k vì chỉ có đàn ông mới hiểu đc nhau thôi b ạ mà xin phép hỏi b sn bn và c bạn nữa
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút em thấy ý kiện của chị này đúng đấy ạ, em chưa có gđ nhưng cũng có người yêu nên cũng hiểu đôi chút,em nghĩ chị nên nghĩ cho bản thân mình và con đi, đàn ôngg kiểu đó ko đáng cho chị em mình phải khổ đâu ạ
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút nó đã đi với gái mà còn nt thì bạn níu kéo cũng vậy thôi k thiếu gì đàn ông tốt bạn ạ kiếm cho con mình 1 ng bố khác ác giả ác báo nó đối xử k ra gì với mẹ con bạn rồi sau này nó cũng sẽ k gặp nhiều may mắn đâu yên tâm đi lúc đấy hối hận cũng muộn rồi mà
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút chị còn trẻ vậy mà ch chị đã ngoại tình đàn ông là vậy sao
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút là vậy đấy b ơi mình thấy ai cũng vậy cả nhưng chơi gái tùy từng kiểu bóc bánh trả tiền , chơi bời qua đường .vv.vv... nhưng vẫn vợ con là nhất thì có thể tha thứ 1l vì con nhưng có lần thứ 2 rồi thì nt thành thói quen k bỏ đc rồi nhé
Ðề: mod ơi.e đang cần gấp.e nhờ các mẹ chút trong LCM còn nhiều tình huống đáng căm phẫn hơn về việc chồng ngoại tình các mẹ ạ! nhưng chung quy lại là do chúng ta không nỡ, ko nỡ cái nọ, ko nỡ cái kia, nó biết mình ko nỡ nên nó chả sợ gì cả