E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vanmaicodon, 11/11/2011.

  1. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em chào các chị, e là mem của LCM lâu rồi, cũng có 1 nick "già làng" rồi, nhưng e lập níck mới (vì lý do riêng tư) cần sự giúp đỡ của các mẹ rất nhiều.
    Em đang bị bế tắc trong cuộc sống, mà ko tìm được hướng giải quyết, cũng như ko biết mình sống để làm gì nữa.
    Em năm nay 25 tuổi, cao ráo, xinh đẹp, năng động, với công việc ổn định lương cao.....nhưng đằng sau những thứ ấy, e luôn buồn chán và rầu rĩ vì quá khứ của mình.
    Em là du học sinh ở nước ngoài, mới về nước được nửa năm. Ở bển, em có yêu và sống với 1 bạn trai cũng là ng VN. Thời gian yêu là 2 năm, sống với nhau 3 năm.
    Trong quá trình đó, tụi e tự nhận thấy là ko hợp nhau, hay xích mích về vấn đề tư tưởng nên bàn với nhau là khi e về nước, 2 ng chia tay. Trong thời gian đó, cũng có 1 anh theo e, và trong thời gian nhạy cảm này, e nghĩ là anh này tốt hơn ng iu mình, cũng bị rung rinh chút ít. E ko nói với ng iu là có ng như thế, e thường hay chat chit với ng kia nhưng cũng chỉ xung quanh vấn đề học hành, cuộc sống, ko có đi xa hơn.
    Hiện tại em ở VN, anh ấy vẫn ở bển học tiếp lên cao hơn. Hình như là do em, chính em là ng đã "bỏ rơi" anh ấy.
    Có lẽ bỗng dưng xa nhau mà em thấy mình nhớ và yêu anh ấy nhiều lắm. Những lúc buồn, e biết em rất cần anh ấy ở bên, những lúc này thì cái ng theo em, chả còn ý nghĩa j nữa. Nhưng anh ấy nhất quyết ko liên lạc với em, vì bảo rằng chia tay nhau rồi, tốt nhất là đừng liên lạc làm gì nữa, chỉ đau khổ thêm thôi.
    E nghe loáng thoáng anh ấy có ng iu mới. E buồn, e shock...vì nó quá nhanh. Nhưng cũng trách bản thân mình, chính mình làm, mình phải chịu lấy hậu quả.
    Nhưng cứ nghĩ đến lúc anh ấy iu 1 ng con gái khác, so sánh với khoảng thời gian chúng em sống với nhau, thì em lại tức lồng lộn lên, mấy ngày hnay e ko tài nào ngủ được, cả trưa lẫn tối. Nhìn em tiều tụy ghê gớm.
    E thực sự rất buồn, rất cô độc, và bế tắc. E là người ở giữa, e cũng là ng chịu trận, tất cả các hệ quả đó là do em gánh chịu. .
    E bế tắc thực sự, e ko biết mình phải giải quyết ntn, e cũng muốn cưới và mong muốn sẽ thay đổi để hợp với nhau hơn...nhưng nghe giọng anh ấy nói thế, tức là anh ấy ko muốn cưới rồi.
    E mặc cảm,tự ti, ko dám có quan hệ chơi bời với bất kỳ ng con trai nào khác....vì e ko còn zin nữa rồi, vả lại sau này cưới ng khak, họ lại đay nghiến mình là do mình ko còn trong trắng.
    E cũng ko biết giải thích ntn cho bố mẹ hiểu.
    Tự nhiên e thấy cuộc sống thật vô nghĩa, e ko tìm được con đường để thoát ra, cũng như lý tưởng để mà sống tiếp.
    Giờ em có thể hiểu, tại sao nhìu người họ tự tử vì bế tắc, có lẽ họ nghĩ sang kiếp sau, họ sống lại, và ko bị lặp lại những vết xe đổ như kiếp này nữa!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanmaicodon
    Đang tải...


  2. pandora

    pandora Cố, cố nữa, cố mãi

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    Bạn thân mến!
    Đọc bài viết này của bạn mình biết bạn đang ở trong một tâm trạng rất rối bời, không biết làm như thế nào là đúng. Mình ko muốn nói đến chuyện quyết định của bạn trong quá khứ là đúng hay sai vì mỗi người đều có cuộc sống riêng và có quyền tự quyết định sẽ sống theo cách nào. Việc hiện nay bạn ko dám đến với người con trai khác vì sợ họ ko chấp nhận quá khứ của bạn là hoàn toàn ko có cơ sở bởi lẽ xã hội hiện nay cũng ko còn định kiến như trước, đàn ông hiện nay phần lớn cũng "thoáng" hơn. Mình chỉ góp ý với bạn là chỉ nên đến với một người khác khi đã "sẵn sàng", khi bạn đã có thể quên được người cũ chứ đừng là "lấp chỗ trống".
    Còn chuyện với anh người yêu cũ, thời gian đầu bạn rất nhớ người đó là chuyện bình thường. Một phần là vì tình cảm của bạn dành cho người ấy, một phần có lẽ là vì thói quen. Sau một thời gian, khi có thể ổn định cảm xúc của mình bạn sẽ thấy có thể bạn ko yêu anh ta như bạn từng nghĩ. Tôi đã trải qua chuyện này (có thể ko hoàn toàn giống như bạn) nên tôi hiểu tâm trạng của bạn. Để quên đi một người, cách nhanh nhất là đừng liên lạc và cứ để người đó ra đi một cách tự nhiên trong tâm trí mình bạn ạ. Mình cũng phải giữ lấy tự trọng cho mình, bạn ạ. Chuyện hứa hẹn chỉ là lời nói mà thôi, ko phải ai nói ra cũng thực hiện được điều mình đã nói.
    Về chuyện mất hết niềm tin trong cuộc sống, đó cũng là tâm trạng của tôi khi người mà mình dành tình cảm, niềm tin nhiều nhất ko như mình mong đợi. Nhưng bạn ạ, bạn sinh ra và được nuôi nấng, cho ăn học là nhờ bố, mẹ mình chứ ko phải ai khác, và khi bạn tự hủy hoại cuộc sống của mình thì cũng chỉ có bố mẹ bạn sẽ là người đau khổ nhất mà thôi. Bạn hãy vì điều đó mà tiếp tục sống, tiếp tục bước đi một cách vững vàng sau lần vấp ngã này. Thời gian đầu bạn cứ làm những việc mà mình thích, nối lại quan hệ với bạn bè (những người mà bạn suýt lãng quên trong thời gian qua) để cho khuây khỏa.

    Đôi dòng tâm sự và chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn mau lấy lại tinh thần, vui sống bạn nhé
     
    ngodong9 thích bài này.
  3. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    cám ơn bạn vì những sự chia sẻ này, mình cũng đang cố gắng để nghĩ đến những điều vui vẻ nhưng mà khó quá, trong lúc này, mình bị bế tắc hoàn toàn :(
     
  4. cosmeticpxp

    cosmeticpxp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    Chào em, tâm trạng lúc này của em thật là rối bời và luẩn quẩn và không biết lối ra. Cũng giống anh cách đây 8 năm khi chia tay người yêu quen 5 năm, lúc đó thật là thê thảm, người thì mệt mỏi chán nản chẳng muốn làm gì và lúc nào cũng nghĩ tới người yêu, nhưng anh cũng phải mất 1 thời gian để vượt qua và đó là gì: ngay tức thì quên thì không được nhưng hãy tập trung vào công việc của em và làm việc, em có thể đi chơi cùng bạn bè, hoặc chơi thê thao, em sắp xếp thời gian của 1 ngày thật kín để em không có thời gian nhớ đến người đó và hãy quen là sẽ không có người đó ở cạnh bên, thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa bệnh về tình yêu. Cuộc sống còn rất nhiều điều hay và còn rất là nhiều người đàn ông để em có thể tìm hiểu. Hãy quen là không có người ấy ở cạnh bên và hãy yêu bản thân mình cố lên nhé cô bé
     
    ngodong9vanmaicodon thích.
  5. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    dạ e cám ơn lời chia sẻ, cũng như plan anh đưa ra.
    bạn e có nói là mày đừng liên lạc lại, đừng cố nữa, để nó ko tôn trọng hay là sẽ coi thường mà...
    nghe thật xót xa...
     
  6. meoxinhtoqua

    meoxinhtoqua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    chưa đọc, đánh dấu tối về đọc rồi cm sau :D
     
  7. Măng

    Măng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    Rất thông cảm vói bạn. Mình cũng chỉ có thể nói một điều là thòi gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi bạn ạ. Hãy kiên cuòng và ngẩng cao đầu mà sống bạn ạ. Rồi tất cả sẽ qua đi và bạn sẽ tìm đuọc nguòi thật sụ yêu thuong và xúng đáng vói bạn.
     
    vanmaicodon thích bài này.
  8. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    chào mẹ nó
    Theo e thì bây h vấn đề mẹ nó đã từng chung sống với ngy cũ k còn là vấn đề quá to tát đối với đàn ông bây h nên mẹ nó đừng tự làm khổ mình với suy nghĩ k ai cưới mình hay ko ai tôn trọng vì mình k còn zin
    H tìm con gái còn zin hơi bị khó,e nói thật đấy ^_^
    Tình cảm của mẹ nó còn nhưng ngta thì đã hết thì còn nhớ mong làm j nữa...
    Mẹ nó tự tin rằng mình xinh đẹp,có học thức thế là đủ rồi
    Đàn bà chúng mình nhiều khi ghen k phải vì còn yêu,mà đơn giản vì thấy ngta có ngkhac trc mình nên cảm thấy k cam tâm....cảm giác đó k phải ghen vì yêu mà là như 1 đứa con nít bị vuột mất thứ mình " đã từng" thích mà thôi
    Mẹ nó đừng tự dằn vặt mình vì chuyện quá khứ
    Sống vui,khỏe cho bản thân mình là trc hết
    Sau này khi có bạn trai mới,một người thật lòng yêu thương mẹ nó,mẹ nó sẽ tự cười mình khi nhớ lại thời điểm này,sẽ thấy mình thật ngốc nghếch
     
    vanmaicodonngodong9 thích.
  9. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    Em ơi, nói thật là Bác chẳng thấy chuyện của Em có gì nghiêm trọng cả, chớ dại mà lấy người đàn ông không còn yêu mình nữa. Với cái đoạn bôi đậm trên thì Em sẽ gặp người đàn ông khác thôi. Tâm trạng như hiện nay của Em cũng là hợp lý và không phải là TY đâu, chẳng qua là có tí ích kỉ, tí tư hữu, tí thói quen (do mấy năm sống chung) thôi. Ra ngoài chơi đi, shopping, cafe.... sẽ bình thường nhanh thôi mà, đàn ông giờ đầy và rẻ lắm Em ạ có điều muốn kiếm thằng ngon lành, tử tế thì phải căng mắt ra và tư duy tí thôi. hehe
     
  10. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    e cũng phải đang tự phân biệt giữa tình yêu và sự ích kỷ của mình đây (đoạn bôi đậm của mẹ nó đó)
    thời gian này thật sự là quá khủng khiếp, nó như cái hố đen trong cuộc đời e mà e cố gắng phải vượt qua ...
    e đã quá bận rộn, láp đầy thời gian, vậy mà vẫn nghĩ, anh ấy trả lời thẳng thừng là ko cưới.
    Vậy e còn niềm tin ntn nữa đây, tạm thời bây jo` là e ghét đàn ông, là 1 giống lừa lọc hết, dối trá hết...
    ai cũng có thể nói đc, nhưng làm thì rất khó!
     
  11. meo_muop

    meo_muop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!


    Với những ưu điểm mà bạn đang có thì sao bạn tự làm khổ mình nhiều thế ,bây giờ ngừoi ta không coi trọng việc còn trong trắng hay không nữa ,con người ta sống với nhau vì nhiều điều khác tốt đẹp hơn chứ đâu chỉ vì điều đo.Những cảm giác mà bạn đang gặp phải khi biết tin người ta yêu người con gái khác cũng chỉ là lòng ích kỉ mà thôi.Hãy mở rộng lòng mình dón nhận hạnh phúc mới bạn ah,nếu cái gì đã không phải của mình thì cố níu giữ rồi cũng lại vuột đi thôi.Chúc bạn hạnh phúc .
     
  12. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    hì,đàn ông hay đàn bà thì cũng có 5-7 loại người
    có ng tốt,có kẻ xấu xa ích kỉ
    sao mẹ nó lại vì 1 ng k cần mình nữa đánh đồng tất cả lại với nhau
    mẹ nó đừng cố quên vì càng cố càng k thể,mẹ nó bây h cứ tận hưởng hết cs tự do độc thân đi kẻo tới lúc có anh chàng nào bắt đc thì lại tiếc vì trc đây mình k chơi cho đã,giờ vào lồng rồi thật khó quá
    hì hì
     
  13. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    e cám ơn các chị đã có những lời chia sẻ, động viên.
    E viết những gì em cảm nhận, ít ra là lúc này bây jo`.
    E cũng tin 1 chút rằng e sẽ tìm đc 1 ng hợp với mình trong tương lai, thì lại gặp 1 số bài các mẹ "chán chồng" trên diễn đàn, e lại lắc đầu, nên việc e đánh đồng lũ đàn ông với nhau là điều khó tránh khỏi.
    Cả tuần rồi, e khóc hết nước mắt, ngày nào em cũng chỉ chực khóc. E còn yêu, còn ích kỷ, còn bực, và e ko cam chịu khi mình buồn thế này thì hắn lại hú hí với 1 đứa con gái khác.
    E biết e ích kỷ, e xấu xa....nhưng nghe những lời hắn chối bỏ trách nhiệm của mình, làm em xót xa kinh khủng, cũng như ko cam tâm.
    E vẫn đang bế tắc, vẫn trầm uất.................
     
  14. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    e cám ơn các chị đã có những lời chia sẻ, động viên.
    E viết những gì em cảm nhận, ít ra là lúc này bây jo`.
    E cũng tin 1 chút rằng e sẽ tìm đc 1 ng hợp với mình trong tương lai, thì lại gặp 1 số bài các mẹ "chán chồng" trên diễn đàn, e lại lắc đầu, nên việc e đánh đồng lũ đàn ông với nhau là điều khó tránh khỏi.
    Cả tuần rồi, e khóc hết nước mắt, ngày nào em cũng chỉ chực khóc. E còn yêu, còn ích kỷ, còn bực, và e ko cam chịu khi mình buồn thế này thì hắn lại hú hí với 1 đứa con gái khác.
    E biết e ích kỷ, e xấu xa....nhưng nghe những lời hắn chối bỏ trách nhiệm của mình, làm em xót xa kinh khủng, cũng như ko cam tâm.
    E vẫn đang bế tắc, vẫn trầm uất.................
     
  15. cubean2010

    cubean2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    em viết dài ghê............ko hiểu người yêu em bao tuổi rồi.........liệu thằng đấy có hiểu hết suy nghĩ của em ko?
     
  16. honghoa1988

    honghoa1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    ĐỌc bài viết của chủ topic thì mình tự nhiên thương ko hiểu sao lại liên tưởng tới anh trai mình,vì gia đình và mình bị bệnh nên ko dám lấy vợ giàu vì sợ người thành phố không quen nếp sống ngoại thành.Nghe nói 2 người yêu nhau và cùng du học ở anh..chị kia thì vẫn còn học chưa về...

    Mình hiện tại cũng học và có công việc tuy ko quá ổn định nhưng thu nhập cũng ổn,chỉ có điều vẫn mặc cảm một phần vì mình mà anh trai phải thế....buồn ghê...
     
    Sửa lần cuối: 15/11/2011
  17. AnTam

    AnTam www.antamkids.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    5,802
    Đã được thích:
    2,737
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    chia sẻ với em gái, lúc này em ko nên đọc các tóp "chán chồng" mà nên vô đây đọc tóp như này của chị "Tư duy tích cực - cho cuộc sống happy mỗi ngày!"

    http://www.lamchame.com/forum/showt...ộc-sống-mỗi-ngày-thêm-HAPPY....HAPPY....hí-hí.....!!!

    Chúc em sớm lấy lại tinh thần & happy nhé!
     
  18. AnTam

    AnTam www.antamkids.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    5,802
    Đã được thích:
    2,737
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    chia sẻ với em gái, lúc này em ko nên đọc các tóp "chán chồng" mà nên vô đây đọc tóp như này của chị "Tư duy tích cực - cho cuộc sống happy mỗi ngày!"

    http://www.lamchame.com/forum/showt...ộc-sống-mỗi-ngày-thêm-HAPPY....HAPPY....hí-hí.....!!!

    Chúc em sớm lấy lại tinh thần & happy nhé!
     
  19. vanmaicodon

    vanmaicodon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    cám ơn các chị rất nhìu ạ, e đang cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực!
     
  20. mesoc12

    mesoc12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: E đang rất bế tắc, cần sự cứu giúp của các mẹ!

    Chào em, tâm trạng lúc này của em thật là rối bời và luẩn quẩn và không biết lối ra. Cũng giống anh cách đây 8 năm khi chia tay người yêu quen 5 năm, lúc đó thật là thê thảm, người thì mệt mỏi chán nản chẳng muốn làm gì và lúc nào cũng nghĩ tới người yêu, nhưng anh cũng phải mất 1 thời gian để vượt qua và đó là gì: ngay tức thì quên thì không được nhưng hãy tập trung vào công việc của em và làm việc, em có thể đi chơi cùng bạn bè, hoặc chơi thê thao, em sắp xếp thời gian của 1 ngày thật kín để em không có thời gian nhớ đến người đó và hãy quen là sẽ không có người đó ở cạnh bên, thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa bệnh về tình yêu. Cuộc sống còn rất nhiều điều hay và còn rất là nhiều người đàn ông để em có thể tìm hiểu. Hãy quen là không có người ấy ở cạnh bên và hãy yêu bản thân mình cố lên nhé cô bé
     

Chia sẻ trang này