Dạ, là đứa đầu nhà e đã 6 tuổi rồi, ốm đau liên miên và chăm nuôi rất mệt, đến 5 tuổi thì mẹ bắt đầu nhàn . Giờ đang cbi chào đón bé thứ 2 , nghĩ đến cảnh vật lộn vs con ốm mà nản các mẹ ạ . E lập topic này chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ của e thôi, có thể hợp vs bé nhà e nhưng lại ko hợp vs các bé khác. nên các mẹ thử tham khảo xem sao nhé I,, Bệnh ho, tịt mũi, viêm họng : 1, chăm chỉ súc miệng nước muối ấm 2, nhỏ mũi bằng nc muối sinh lí 0,9% chắt ra lọ thuốc nhỏ mắt cho rẻ, mỗi lần trc khi nhỏ ngâm trong nước nóng cho ấm ấm lên tý. 1 lần là 1 lọ nhỏ mắt ấy đầy chia ra 2 mũi 3, gừng tươi giã dập + chút mật ong chuẩn + nước nóng sôi : vừa thổi vừa uống để cái khói ấy nó xông lên mũi rất dễ chịu 4, giờ con đi học thi bỏ vao cặp viên bổ phế ngậm ( cái uống nó trôi tuột ko ăn thua ) cái viên ngậm lại hiệu quả lắm nhé, đỡ ho trong vòng dăm phút luôn ấy ạ. các mẹ thử áp dụng xem vi ko tốn tiền ko tốn công j cả. bây h bài thuôc này áp dụng cho cả nhà luôn, trộm vía lại hiệu quả ạ ..... E sẽ chia sẻ tiếp các kinh nghiệm khác, mong các bố các mẹ có mẹo, bài thuốc nào hay mà đã thử hiệu quả vào đây chia sẻ nhé. Mong các bé nhà mình luôn khỏe và vui
2, chữa mề đay: - lấy chai rượu cúng (loai bé tý bằng nhựa mà mn vẫn mua 2-3k ở hàng bán đồ hàng mã ấy) xoa lớp mỏng lên vùng bị nổi mề đay. Nhà e là c gái e và con trai khỏi vĩnh viễn luôn ạ . Nhưng do e ko giải thích được lí do vì sao nên e đề nghị mọi người nên test 1 vùng nhỏ trước nếu hiệu quả thì hãy áp dụng diện tích rộng nhé - vụ mề đay e xin trình bày rông dài 1 chút : c gái e bị từ nhỏ do di truyền từ bố e, cứ đi đâu về gặp mưa hay thời tiêt thay đổi la ngứa khắp người. Hồi nhỏ e nhớ mẹ lấy lá khế xát xát hoặc là vải quần áo rang nóng nên hơ đỡ tạm thời nhưng hsau bị lại Sau này vô tình đang đi trên đg thì bị, lúc ấy đi cùng c dâu e, mà c dâu e có em làm bên bv bạch mai thế mới gọi chú ấy để hỏi là làm sao bây h? Chú ấy bảo lây rượu bôi lên. Lúc ấy đi ngoai đg tiện mua chai rượu cúng băng nhựa bôi tý lăn và khỏi vĩnh viễn luôn - sau này con e bị, e đưa đi bay dũng phan đình giót khám. Ô cứ cho thuốc về uống thì lặn, hết thuốc lại noi. Mà e khám 2 lần đều bị thế. E mới gọi c gái e thì c kể vụ chai rượu cúng. Lúc đầu e nghĩ rượu ấy làm từ cồn, chất lượng thấp nên sợ chỉ dám test khoảng nhỏ dưới bắp chân. Thấy 1 lúc sau lặn thế là bôi thật mỏng khắp những nơi nổi. Trộm vía sau đợt đấy con e ko bị lại nưa