hic như tiêu đề vc e vừa bị lừa mất 50tr các mẹ ạ. Chả là vc e cũng mới quen chị này là khách của cty chồng e. Sau đó chị e quí nhau có rủ làm ăn. Thế là vc mình làm chung 1 cửa hàng ăn với chị ý nhưng sau thấy k hợp nên chị ý bán lại cổ phàn cửa hàng đó cho vc mình. Trước đấy chị này có vay 50tr của nhà mình để đóng tiền nhà gì đó nhưng đến bh mình đòi thì chị ý chuyển nhà, trước tết vc mình gọi rất nhiều nhưng k nghe, fb cũng unfr mình rồi nên vc mình đang chán quá ( mình có mỗi ghi âm chị ý vay vc mình k biết ra công an họ có tiếp nhận hồ sơ k các mẹ nhỉ huhu. mn công an hướng dẫn vc e cái. Tích góp xong vì tin tưởng mà k giấy tờ gì thế này e buồn quá các mẹ ạ (
Cái này chắc phải hỏi các b làm bên luật rồi. Giờ quá thật là ngoài bố mẹ ra thì khó có thể tin tưởng đc ai, đặc biệt đó lại liên quan đến tiền bạc.
chia sẻ với mẹ cháu, mình làm ăn nhỏ nếu không phải người nhà thì không nên làm ăn chung đụng kinh tế mẹ nó à, phức tạp lắm.
chia buồn cùng mn, giang hồ hiểm ác, mất mác khó lường. mn cứ làm cái đơn gửi lên công an phường nơi mn cho vay tiền, trình bày chi tiết toàn bộ sự việc. mình còn bị lừa có cả hợp đồng phiếu thu đóng dấu đỏ mấy trăm triệu mà chưa đòi đc tiền
E cũng không có kinh nghiệm trong vấn đề này lắm! Nên chắc mn phải nhờ người làm bên luật để hỏi thăm thôi, chứ bây giờ giấy tờ vay thì không có cũng khó nói lắm.
Theo mình nghĩ có ghi âm chắc là bên công an cũng sẽ làm việc nhé. Bạn trực tiếp lên công an phường,huyện hỏi thử chứ ở đây chắc ít người gặp trường hợp này
Mình cũng có cái tính hay tin người như bác chủ, cũng may chưa bị lừa như vậy. Mong bác chủ sớm lấy lại được tiền.