hnay e đi siêu âm. bác sĩ bảo em bị apxe vú. huu. sợ quá. phải chích nữa. e có hỏi thì bác sĩ bảo ra bệnh viện phu sản TW chích. có mẹ nào bị như e rùi cho e kinh nghiệm được ko ạ? e cảm ơn mọi người nhiều lắm??????????
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... áp xe vú mình tưởng chỉ bị khi bạn sinh con, sữa về nhiều mà con chưa bú thì ngực bị căng sữa, căng nhiều sẽ bị sốt, nhức chứ. Ngày xưa mình cũng bị nhưng chưa đến mức áp xe. Chồng mình tìm trên mạng và gọi chị Trinh (ko nhớ chính xác), nhà cô ấy là gia truyền, cô ấy dùng que hương đặc chế để xông vú, rồi mát xoa, thế là khỏi đó, chứ ko phải đi viện. Bạn thử search lang y Trinh, nhà chị ấy xa lắm, mạn vĩnh tuy hay gần đó đấy. Chị ấy đến tận nhà mình.
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... ....................................................................
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... kìa,mẹ ỉn bị rồi nên mẹ nó hỏi ngay đi,may quá,chúc mẹ nó mau khỏi nhé
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... úi bạn mua máy hút sữa ấy rút sữa ra nhé rùi lấy quần đùi của ông xã để lên hai bên ngực cho sữa xuống nhé. nếu áp xe mà không chũa dể là nguy hiểm đó. chúc bạn nhanh khỏi
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... tớ vừa gọi điện hỏi mẹ ỉn. thanks mẹ ỉn nhiều....................
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... hix. chữa mọi cách rùi.................
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... khổ thân chị, mai mốt có bé mà thế này thì e sợ chết mất huhu
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... thế mẹ nó đã chích chưa? Nếu chích thì đau lắm, hic hic Nếu chưa chích thì Mẹ nó có thể liên hệ với bác sỹ Huỳnh BV Việt Nhật, hẹn qua gặp cô ấy, cô ấy có kỹ thuật nắn bóp một tí là khỏi luôn Chúc mẹ nó mau khỏi
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... sao lại lấy quần đùi ông xã để trên ngực hả chị, để thế để mùi hôi làm át đau vú ạ, hihi. mẹ nó lấy khăn mặt thật nóng đặt lên vú và vuốt xuôi như thế cũng đỡ đau hơn đấy ạ.
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... mình cũng k rõ bị áp xe có p là bị 1 dạng u xơ tuyến vú k nhẩy, nếu đúng thì mẹ nó pm cho mình rồi mình tư vấn cho, mình vừa chích rồi, lại lên giờ lại chuẩn bị chích tiếp hic
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... mình cũng chưa bị đến nỗi áp xe vú, nhưng bị sưng tấy cứng lên thì bị rồi. mình nghe nói áp xe vú nếu bị nặng thì phải uống kháng sinh và thậm chí phải đến bệnh viện để mổ bỏ 1 phần- hoắc đến chích mủ ra nếu bị nhẹ. mình có cô đã từng bị áp xe và sau khi chữa khỏi thì ko cho em bé bú mẹ được nữa. bạn nếu có điều kiện thì đến gặp bác sĩ sớm thì càng tốt. mình đã chữa khi bị viêm ti do tắc tuyến sữa gây viêm sưng to lên, bé cũng ko rít sữa ra được. mình lấy khăn xô ( ko phải quần đùi ox) đâu nhé, quấn chai nước nóng và lăn trên ti bị đau, uống nước ấm nóng để kích sữa, sau đó dùng máy hút sữa vắt ra để thông tuyến sữa. nếu tắc viêm quá bạn có thể nhờ chồng hút ra cho bớt đau hoặc tự dùng kim khâu tiệt trùng qua nước sôi rồi ve ve đầu ti , gạt bỏ phần bị sưng tấy lên chích mủ ra. khi mủ đã thoát ra được bên ngoài, bạn thấm băng gòn và rửa sạch đầu ti bằng nước sôi để nguội. sau đó bạn mua 1 tuyp kem Purelan của Medela hoặc Bepanten bôi lên ti. Bạn chịu khó hút sữa ra thường xuyên hơn để cho cơ thể ko bị ứ đọng và bôi kem Purelan lên chỗ bị viêm sưng. Nếu bé bú vào ti đó vẫn đau bạn mua 1 cái trợ ti của medela thì cũng đỡ đau hơn. ngoài ra bạn có thể uống kháng sinh dạng paracetamol hoặc loại eferagal để cơ thể có thể tự lành khối đau do áp xe. uống kháng sinh vẫn cho con bú được bạn nhé, ko nên bỏ bú vì bị áp xe vì như thé bé sẽ bị thiệt thòi. chịu khó ăn thêm nhiều để có sữa cho con vì kháng sinh dễ làm giảm mất sữa. chúc mẹ nó mau khỏe!
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... Mebut đã khỏi chưa???????????????/
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... hix. chưa đỡ các mẹ ạ. nói chung là tớ ra cô Uyển chữa thấy ko còn đau như trc nữa. nhưng vẫn còn cái cục to bằng quả ổi ở ngực. hix. chỉ sợ cái đó để lâu thành ung thư vú. hix. chắc pải trích rùi. vì đến siêu âm BS bảo apxe mà tớ nghe mọi ng bảo apxe thì chỉ có trích thui. kinh nghiệm cho lần sinh sau các mẹ nhé. tớ ko biết còn can đảm để sinh tiếp bé nữa ko . hix. các mẹ đang chuẩn bị sinh chú ý phòng tránh tốt đừng để như tớ nhé. ngày sinh xong cứ tưởng mẹ tròn con vuông xong là đc. giờ tốn gót gét gần chục triệu để chữa cái này...... tốn hơn cả đẻ........
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... Luc Tít nhà mình đc hơn 1 tháng mình cũng đau khổ vì cái vụ này lắm. Mình lấy lá bồ công anh rã lấy nước uống, bã thì đắp vào chỗ bị cương ở vú. Sau 30p dùng máy hút sữa hút kết hợp nặn thật mạnh vào chỗ sưng. Đau lắm, nếu ko tự làm đc thì nhờ anh xã nặn giúp Mình sợ mổ lắm nên cứ kiên trì 2 ngày là hết mẹ nó ạ. Nhưng mà mình hay bị tái phát lắm nên lúc nào thấy triệu chứng có vẻ ngực cương cứng là mình lại làm ngay. Với lại sau khi cho con bú mà ko hết sữa trong bầu thì mẹ nó phải hút ra cho bằng hết nhé. Đến 2 tháng rưỡi thì mình khỏi hẳn. trộm vía bi h 5 tháng sữa vẫn đầy tran chứa cho con bú mà mẹ ko bị tắc nữa. Thật may hồi đó mình ko đi trích, chứ ko thì bi h chắc Tít nhà mình phải ăn sữa ngoài quá Đó là kinh nghiệm của mình, chúc mẹ nó mau khỏi
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... Mẹ nó đừng lo nhé, tốt nhất là đi gặp bác sĩ sớm để tìm cách giải quyết,đừng để lâu càng nặng, mà đừng có mời cái C. Trinh hay bà lang nào nhé, lần trước mình bị có mời c Trinh đó về nhà mà ko giải quyết đc vấn đề gj còn nặng thêm, mình cũng đang lo hay vì hồi đấy cứ chữa linh tinh kiểu đó bg để lại nhiều hậu quả. Nhưng bạn cũng đừng lo sau đó mình sinh bé thứ 2 vẫn bình thường mỗi tội quá ít sữa, bên đã bị trích hoàn toàn ko có sữa. Mong bạn chóng khỏi
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... Tớ biết cô Uyển bạn nói roài, cô này làm ở viện C đúng ko? Trước tớ cũng đã chữa cô ấy nhưng cứ chiếu tia gì quên roài, rồi hút ra cả máu mủ.... nữa nhưng có lần một e cũng bị tắc sữa đến đấy(chữa trước tớ) cô làm ca khác bảo ai chữa... thôi đi viện K đi bị apxe rồi nhìn ngực mà thương và sợ lém. Hix tớ trún luôn dù ngực tức và sốt lạnh, may thía vào viện nhi trông con ốm nó bú sau 1 đêm ngực mềm hẳn mà bên vú đó rất nhiều sữa, hix tớ ko biết dùng máy hút sữa nên nứt đầu ti, sữa nhiều nên tắc khốn khổ lém. Sau này ti mềm nhưng vẫn nứt do bé bú nên đau lém, hức sau 2 tháng bé bỏ bú vì sữa mẹ ít dần nó bị viêm phổi lười bú mẹ chăm con lười ăn nên sữa cũng cạn kiệt dần. Mong bạn có lựa chọn sáng suốt,
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... Mẹ nó nếu đang chữa cô Uyển thì e khuyên nên theo cô ý chữa cho hết bị đi, ở phòng khám cô Uyển có Bác Trân chữa nữa nhg bác làm đau lắm. Nên chọn đúng nhg ngày cô Uyển làm mà đến chữa. Đợt e bị, để lâu thêm 1 hôm nữa là phải vào viện chích. Nhg may quá cô Uyển chữa cho nên khỏi. Mà con vẫn bú đc sữa mẹ, Mỗi lần cô hút ra cho e, có cả cục máu đông to bằng ngón Tay cái, hix hix mà uống kháng sinh sợ mất sữa về nghiến răng cho con bú, nghĩ lại thấy hồi đấy khổ thật, e cũng sợ như mẹ nó bgio y, nhg rồi cũng qua thui mẹ nó ạ, con bú k hết mà cảm thấy còn nhiều sữa quá thì mẹ nó hút ra. Trộm vía ku e hút sữa khỏe nên e k phải hút ra, nhg vẫn nên phòng có cái máy, sau minh Di làm hút sữa để lại nhà cho con, thì con k phải ăn sữa ngoài mà mẹ cung k bị mất sữa và tắc sữa nữa. Chúc mẹ nó mau khỏi nhé
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... Lúc sinh được 2 tháng em cũng bị vậy đấy. Em ở nhà chồng trên Hòa Bình ở trên ấy ai bị vậy đều đi châm cứu là hết. Ai bị nặng lắm mới phải châm đến lần thứ 2, em châm cứu có 1 lần là khỏi luôn. Nhìn thì sợ ơi là sợ nhưng ko đâu mới đâu ạ
Ðề: E nhờ MOD 1 ngày. có mẹ nào bị apxe vú ko ạ. cần các mẹ giúp.......... hix. tớ đã khỏi. cuối cùng là chích các mẹ ạ. đau chết đi sống lại. nghĩ lại sợ. đúng là đau hơn đau đẻ. ai cần kinh nghiêm alo cho tớ nhé. sau vụ này tớ cũng coc khối kinh nghiêm về cái vụ tắc sữa này. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii